Đưa hàng vào siêu thị bán

---Quote (Originally by chuotcontime)--- Mình cũng đang nghiên cứu vụ này đây, cũng muốn lắm nhưng nghe các Mẹ chia sẻ lại thấy nản quá.........

Em đánh dấu bài này để tham khảo kinh nghiệm các chị. mẹ nào cần kinh nghiệm pm mình trên topic này luôn nhé,mình có kinh nghiệm làm siêu thị gần chục năm rùi,hiện tại mình đang quản lí việc đưa hàng vào các hệ thống siêu thị lớn của HN:HỆ THỐNG FIVIMART,CITIMART,UNIMART,HAPRO,SAO....túm lại là hơn 20c,mỗi siêu thị có 1 cách làm việc khác nhau các mẹ nhé,''càng nhỏ càng dễ,càng lớn càng khó nhé'' cùng ý kiến với các mẹ ở trên,chỉ thêm 1 chút thông tin ''nhỏ'' này: hiện tại,do nhu cầu mua mua săm tăng,nên lượng ''cung'' cũng thế mà tăng theo.Ngày trước,cứ hợp đồng rõ ràng,giấy tờ đầy đủ là ok. ngày nay,đủ tất chăng nữa,mà ''ngoại giao'' bạn kém,thì cũng cứ ngồi nhà mà đợi dài cổ nhé( nhất là các hệ thống ST lớn) ở 1 số các siêu thị lớn,như big c,citimart,fivimart,bạn phải mất PHÍ TẠO MÃ ( vài trăm,vài triệu 1 mã,tùy siêu thị),tiền này được đóng công khai tại VP của ST,có biên lai thu tiền hẳn hoi nhé những ST lớn,mà k mất phí,bạn cũng phải ''ngoại giao'' 1 khoản tương đối mới đưa dc hàng vào,rồi khâu thanh toán cũng chết mệt.Hầu như mỗi ST đều quy định 1 ngày thanh toán,cứ đến ngày đó,lũ lượt các nhà cung cấp kéo nhau đến xếp hàng để dc ST trả tiền,đi đòi tiền mà cứ như đi ăn xin,chưa chắc đi1 lần đã dc,vì hiện nay rất nhìu ST lạm dụng vốn của nhà cung cấp để kinh doanh,đầu tư việc khác. các bạn cũng nên tính thật kỹ,cho dc hàng vào ST đã là khó,nhưng để duy trì dc cũng khó không kém.HÀNG MÀ K BÁN DC,SIÊU THỊ ĐÒI XUẤT TRẢ HẾT .Hàng cho vào ST là hàng mới ngon lành,sau 1 quá trình bày bán,lúc nhận về có khi là 1 mớ nhàu nát( vì qua tay bao ng xem),hoặc 1 ổ cận date....khá nhìu rủi ro đấy nhé có va chạm thực tế mới thấy phức tạp.Như mình,làm mảng siêu thị gần 10 năm rùi,chào hàng,đưa hàng mới vào các ST k biết bao nhiêu lần rùi,mỗi lần 1 kiểu,mỗi ST đưa vào bằng 1 cách khác nhau: cửa chính có,cửa sau có.Rồi lại có trường hợp oái ăm như thế này:chào chán chê,''này nọ'' đủ cả,chờ mãi rồi cũng có ngày nhận dc cái ''gật đầu'',nhưng cái người vừa gật ý,hôm sau liên lạc lại mới té ngửa ra là họ vừa...nghỉ làm,ng khác lên thay...hic...lại A,B,C....lại từ đầu...công ty nào tốt họ còn trả mình ''chi phí'', chứ những cty lớn( vinamilk),nv lương đã thấp,lại phải ''cõng' thêm khoản ý trên lưng...chẹp...đó cũng là 1 trong các lý do vì sao cứ phải chuyển chỗ làm liên tục Trích: Nguyên văn bởi chuotcontime Mình cũng đang nghiên cứu vụ này đây, cũng muốn lắm nhưng nghe các Mẹ chia sẻ lại thấy nản quá...... Có mẹ nào trên này làm nghề tay trái nhận đưa giúp hàng vào siêu thị thì giúp giùm tụi em nhe, em cũng giống như mẹ Chuotcontime này, đang tìm hiểu nên cần các mẹ giúp đỡ.

Nguồn Lamchame.com: http://lamchame.com/forum/showthread.php?29761-title