Đùa giỡn tử thần bên đường ray

Đoạn đường tàu chạy qua cầu Long Biên - sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh

(GD&TĐ) - Đường tàu giờ đây không chỉ còn dành riêng cho tàu hỏa. Người dân sống gần đó đã tận dụng nó để phơi đồ, đổ rác, buôn bán, nơi chụp ảnh, vui chơi… Những hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các vụ tai nạn, thế nhưng người dân vẫn thản nhiên như không biết gì.

Sự thờ ơ, và thiếu ý thức của người dân đã làm tăng nguy cơ tai nạn. Đoạn đường sắt chạy qua Điện Biên Phủ - Lê Duẩn, các hộ dân sống sát với đường tàu, không có hàng rào phân cách, khoảng cách chưa đầy 2m từ cửa nhà đến đương ray. Bất chấp nguy hiểm người dân ngang nhiên lấn chiếm đường tàu với mục đích riêng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu khi các hoạt động này đang diễn ra thì tàu chạy đến?

Người dân sống gần khu vực đường sắt đoạn chạy qua Điện Biên Phủ - Lê Duẩn (Hà Nội) thản nhiên đi lại trên đường ray

Người dân chủ quan vì cho rằng “có hôm 2 - 3 chuyến tàu, có hôm không có chuyến nào”

Rác thải trên đường tàu gây cản trở cho tốc độ tàu chạy và ảnh hưởng đến môi trường

Tận dụng đường ray để phế liệu xây dựng

"Hậu kì" của một bữa sáng

Thu mua phế thải ngay trên đường tàu

Buôn bán...

... trò chuyện, sinh hoạt hàng ngày sát đường ray

Đồ đạc của một hàng ăn để tràn lan ngay cạnh đường sắt

Hàng hóa để giữa đường ray, cản trở việc đi lại

Nguyễn Nga

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2773/201311/dua-gion-tu-than-ben-duong-ray-1975255/