'Dù vuột mất huy chương vàng vẫn tự hào về đồng đội'

"Ở những lượt bắn cuối, dù gặp áp lực tinh thần, nhưng em vẫn luôn vững tin vì đồng đội của em là những người rất giỏi. Em rất tin tưởng các chị".

Đó là lời khẳng định của Châu Kiều Oanh, cung thủ nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển bắn cung Việt Nam, một trong 3 cô gái vừa trải qua trận chung kết bắn cung 3 dây đồng đội nữ.

Xuất sắc khi đưa trận tranh huy chương vàng vào tới loạt bắn "luân lưu", nhưng Kiều Oanh cùng hai đàn chị Lê Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Nhật Lệ đành dừng bước trước đối thủ chủ nhà Malaysia.

"Ở những lượt bắn cuối hai đội liên tiếp bằng điểm nhau, em rất lo lắng. Nhưng chị Lệ nắm tay em và nói chỉ cần làm hết sức mình, đó mới là tinh thần thể thao chân chính. Mỗi lần tới lượt bắn của đội, cả ba lại ôm chặt nhau để tiếp thêm sức mạnh", Kiều Oanh kể lại.

Tuyển bắn cung nữ Việt Nam giành huy chương bạc. Ảnh: Hải An.

Ngọc Huyền cho biết thi đấu trên sân khách, đối thủ lại là chủ nhà, ba cô gái gặp áp lực khá lớn. Bên cạnh đó, việc các đồng đội nam vắng bóng trong trận chung kết cũng đặt trách nhiệm phải giành huy chương lên vai các cô.

Trong 3 người, Huyền là chị cả, đã tham dự SEA Games tới lần thứ 3, cô tự đặt cho mình trách nhiệm là chỗ dựa cho hai em: "Sau khi vuột mất huy chương vàng ngày hôm qua, Kiều Oanh cần phải lấy lại tinh thần để tham dự trận đấu sáng nay. Thế nhưng em ấy lại là người thể hiện tốt nhất, có những lượt bắn điểm cao nhất. Em tự hào về đồng đội của mình".

3 cô gái Việt Nam thua chủ nhà Malaisia ở lượt bắn penalty. Ảnh: Tiến Tuấn.

Ông Cáp Mạnh Tân, trưởng bộ môn bắn cung, chia sẻ thất bại của đội chủ yếu do tâm lý yếu. Bên cạnh đó yếu tố sân nhà cũng khiến các cô gái gặp áp lực.

Như vậy, sau 2 ngày thi đấu, đội tuyển cung 3 dây nữ giành huy chương bạc. Châu Kiều Oanh cũng giành huy chương bạc ở nội dung đơn nữ, đây đồng thời là huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

Ngân Giang (Từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/du-vuot-mat-huy-chuong-vang-van-tu-hao-ve-dong-doi-post772143.html