Dù thất bại, bà Clinton vẫn truyền cảm hứng cho giới trẻ

Bà Hillary Clinton, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, ngày 9-11 đã có bài phát biểu đầu tiên thừa nhận thất bại trước ứng viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa. Đây là bài phát biểu đầy cảm xúc, thừa nhận thất bại đau đớn nhưng không quên truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi, giữ vững niềm tin đấu tranh cho lẽ phải.

Bà Clinton phát biểu tại khách sạn New Yorker ở Manhattan

Trước người thân, ban vận động tranh cử và những người ủng hộ tại khách sạn New Yorker ở Manhattan, bà Clinton mở đầu bài phát biểu bằng việc cảm ơn mọi người và cho biết: “Đêm qua, tôi đã chúc mừng Donald Trump, đề nghị được làm việc với ông ấy vì đất nước chúng ta. Tôi hy vọng, ông ấy sẽ là một vị Tổng thống thành công của tất cả mọi người dân Mỹ”.

Trong bài phát biểu, bà Hillary Clinton gửi lời xin lỗi đến tất cả những người ủng hộ vì đã không giành thắng lợi trong cuộc bầu cử này. “Tôi biết các bạn rất thất vọng, bản thân tôi cũng vậy, và hàng chục triệu người Mỹ đã đặt hy vọng và ước mơ vào nỗ lực này cũng thế. Nỗi đau này sẽ còn kéo dài, nhưng tôi muốn các bạn ghi nhớ rằng, chiến dịch tranh cử lần này không bao giờ chỉ xoay quanh một người hay một cuộc bầu cử. Nó liên quan đến đất nước mà chúng ta yêu quý, đến nước Mỹ mà chúng ta đang xây dựng và tràn đầy hy vọng”, bà Clinton phát biểu trước những người ủng hộ.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ niềm hãnh diện và biết ơn những người ủng hộ, Tổng thống Barack Obama cùng Phu nhân, khi kết quả không như ý muốn, đồng thời kêu gọi mọi người hướng tới tương lai. “Tôi vẫn tin vào nước Mỹ và tôi sẽ luôn như vậy. Và nếu các bạn cũng vậy, chúng ta cần phải thừa nhận kết quả và hướng tới tương lai. Donald Trump sẽ trở thành tổng thống của chúng ta. Chúng ta nên mở lòng và cho ông ấy cơ hội lãnh đạo. Nền dân chủ của chúng ta coi trọng việc chuyển giao quyền lực hòa bình”, bà Clinton nói.

Mặc dù thừa nhận thất bại lịch sử, nhưng bà Clinton không quên truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi, giữ vững niềm tin đấu tranh cho lẽ phải, truyền cảm hứng cho những người phụ nữ, đặc biệt là các cô gái trẻ.

“Tôi đã gặp thành công và cả thất bại, đôi khi rất đau đớn. Nhiều người trong số các bạn đang trong giai đoạn chập chững trong nghề nghiệp hay sự nghiệp chính trị - các bạn cũng sẽ gặp thành công và thất bại. Việc thất bại rất đau đớn, nhưng đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào việc chiến đấu cho lẽ phải… Tôi biết chúng ta vẫn chưa phá vỡ được “trần kín cao và vững chắc” nhưng sẽ có một ngày, sẽ có ai đó làm được, và hy vọng việc đó xảy ra sớm hơn chúng ta nghĩ”.

Bà Clinton cũng nhắn gửi các bé gái: “Hỡi những cô bé, đừng bao giờ nghĩ rằng các cháu không đủ quan trọng, mạnh mẽ và xứng đáng với tất cả cơ hội trên thế giới để theo đuổi và đạt được ước mơ của chính mình”. Cuối bài phát biểu, bà Clinton tin tưởng sâu sắc rằng “nếu chúng ta đồng lòng, làm việc cùng nhau… thì tương lai tươi đẹp sẽ luôn ở phía trước”.

Bầu cử Tổng thống Mỹ được tổ chức vào ngày 8-11 (giờ địa phương) theo một hệ thống gồm 2 giai đoạn. Trước tiên, bỏ phiếu toàn dân diễn ra ở 50 tiểu bang riêng rẽ. Người chiến thắng trong mỗi tiểu bang sẽ giành được tất cả các phiếu đại cử tri. Đại cử tri bỏ phiếu cho một ứng cử viên tổng thống chính thức vào ngày 19-12, còn Quốc hội phê duyệt kết quả của cuộc bỏ phiếu vào ngày 6-1-2017. Tân Tổng thống mới đắc cử sẽ nhậm chức tại lễ tuyên thệ vào ngày 20-1-2017.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/du-that-bai-ba-clinton-van-truyen-cam-hung-cho-gioi-tre/708155.antd