Cần phải cho ông Mạnh Hùng nhận thẻ đỏ!

Lâu nay dư luận vẫn cố gắng tìm ra nguyên nhân cho câu chuyện bạo lực sân cỏ thì bây giờ, một phần của tảng băng chìm đã hé lộ:

ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần bóng đá Việt Nam. Ảnh: ANTT.

Đó là đoạn băng ghi âm trong cuộc họp nội bộ hòa giải giữa ông Trần Mạnh Hùng - PCT Công ty Cổ phần bóng đá Việt Nam - đơn vị tổ chức các giải đấu với ông Dương Văn Hiền - Phó Ban trọng tài.

Người hâm mộ ngạc nhiên bởi cách ăn nói chợ búa của ông Mạnh Hùng, nói một cách khác, đó là những ngôn từ vô văn hóa trong một cuộc họp toàn quan chức điều hành bóng đá Việt.

Nếu ông Mạnh Hùng là một cầu thủ, chắc chắn ông này bị nhận thẻ đỏ và đuổi khỏi sân bởi thái độ của mình. Chỉ trước đó không lâu, cầu thủ Thành Lương chỉ cần “bịt mồm” chửi tục mà cũng bị treo giò, phạt tiền.

Tại sao ông Mạnh Hùng thì không? Liệu cầu thủ trên sân có đủ văn hóa khi chính những quan chức điều hành giải đấu không ngần ngại văng tục hay dọa “đưa đàn em tới tận nhà xử” ông Phó Ban trọng tài?

Đừng bảo cầu thủ phải đúng mực trong khi mình thoải mái văng tục.

Và trong mấy phút ghi âm ấy, khi nhắc đến một số tờ báo, ông Nguyễn Nam Hùng - Trưởng Ban kiểm tra của VFF cũng không quên dùng những ngôn từ thiếu chuẩn mực khi nói về báo chí: “Báo nó nói có cái đúng có cái sai, đừng nghe nói. Tới chủ tịch của mình có khi còn bị nó lôi ra chửi kìa”. Báo giới thể thao cũng cần ông Nam Hùng nói cho rõ ai đúng, ai sai và “đừng nghe báo chí nói” có phải là quan điểm của lãnh đạo VFF?

Lại một lần nữa, chỉ qua một cuộc họp mặt nạ của cấp quản lý, điều hành VFF, VPF lại rơi xuống phô bài cái xấu xa, cái dối trá và thói đấu đá nội bộ không ngại cả những trò bẩn.

Thế mà, cũng như câu chuyện tày trời trọng tài thiệt mạng bởi một quy trình cẩu thả cách đây không lâu, lần này thông điệp VFF đưa ra cũng chỉ là “đáng tiếc”.

Nói như ông Vũ Hạng - nguyên Trưởng ban Thi đua, Khen thưởng, Kỷ luật trao đổi với Lao Động: “Tôi vẫn nói không có cách kỷ luật nào tốt hơn việc mời họ ra khỏi vị trí họ đang nắm giữ. Cái văn hóa đấy là quá tầm thường dù với người ở tầng lớp nào, không thể có loại văn hóa như thế được”.

Đúng! Phải rút thẻ đỏ đối với ông Mạnh Hùng bởi ông không còn đủ uy tín, danh dự để đứng đầu một đơn vị điều hành bóng đá. Và ông Nam Hùng phải có lời xin lỗi với báo giới lâu nay vẫn ủng hộ bóng đá Việt hết mình, vì sự phát triển.

Tất cả đang chờ ứng xử đúng đắn từ phía Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, chứ không thể lại tiếp tục làm ngơ, tiếp tục coi như không có chuyện gì.

MINH BẰNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/can-phai-cho-ong-manh-hung-nhan-the-do-608241.ldo