'Dù sao U19 Việt Nam cũng đã cháy hết mình'

Đặt niềm tin lớn vào U19 Việt Nam trong trận đối đầu với U19 Nhật Bản nhưng người hâm mộ cũng không quá bất ngờ trước màn thua trắng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Tối 28/10, các cầu thủ U19 Việt Nam vừa có thất bại với tỉ số 0-3 trước U19 Nhật Bản trong khuôn khổ bán kết giải vô địch U19 châu Á. Trận thua này cũng đã chấm dứt câu chuyện cổ tích của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn tại giải.

Không ít cổ động viên phải nuối tiếc khi U19 Việt Nam để thua 2 bàn từ khi trận đấu còn chưa hết 10 phút. Sang hiệp 2, U19 Nhật Bản thêm một lần nữa chọc thủng lưới U19 Việt Nam để ấn định kết quả 0-3. Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn có thể thua đậm hơn nếu thủ môn Bùi Tiến Dũng không xuất sắc cản phá quả penalty trong hiệp một.

'Nếu phối hợp ăn ý, kết quả có lẽ sẽ khác'

Trận thua này không những kết thúc hành trình của U19 Việt Nam tại giải mà còn là nhát dao cứa vào tim người hâm mộ (NHM) nước nhà. Đã có không ít cổ động viên bày tỏ sự tiếc nuối với thất bại này của U19 Việt Nam.

Bình luận trên Zing.vn, độc giả Hài Tếu đã chỉ ra nguyên nhân thất bại của các cầu thủ Việt Nam. Theo anh, các cầu thủ nước nhà còn chưa chịu khó phối hợp với nhau.

“Các em cứ ai làm việc nấy, không biết phối hợp là gì. Lúc tiền vệ cần hỗ trợ thì không có ai, khi đá cánh thì toàn phải solo 1-1 đến khi hậu vệ chắn người thì rải rác. Nói chung đá bằng niềm tin mà chưa có sự biến hóa”, anh viết.

U19 Việt Nam đã có một trận đấu thất vọng trước U19 Nhật Bản.

Bạn đọc Minh Quân cũng có chung quan điểm: “Tôi cho rằng thất bại phần lớn ở tâm lý của các cầu thủ Việt. Nhiều khi thấy đối thủ mạnh mà ta thường run sợ nên kết quả không tốt là điều dễ hiểu".

Bên cạnh đó, nhiều độc giả cũng thẳng thắn nhận định, màn thủng lưới ngay từ những phút đầu tiên là nguyên nhân chính khiến các cầu thủ Việt Nam không giữ được phong độ cũng như nhịp độ trận đấu.

Sự thất vọng mà NHM thể hiện là hoàn toàn hiểu được. Từ chỗ được kỳ vọng, các cầu thủ U19 Việt Nam lại phải nhận một thất bại toàn diện trước đối thủ. Dù rất cố gắng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn không thể tung ra được bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành U19 Nhật Bản.

Nhiều độc giả của Zing.vn chỉ ra nguyên nhân là bởi sự hạn chế về tinh thần đồng đội của những cầu thủ trẻ. Thành viên Ngọc Nam cho rằng việc U19 Việt Nam không thể lên bóng là vì ‘lứa cầu thủ này mới chỉ mạnh ở sức mà chưa có chiến thuật rõ ràng. Trong khi đó, bạn đọc Hoàng Hải Long nhận định lứa U19 năm nay nếu kết hợp ăn ý hơn, kết quả chắc chắn sẽ khác.

Các em đã cháy hết mình

Thất vọng là cảm xúc chung của NHM Việt Nam, nhất là sau những gì các cầu thủ trẻ đã làm được ở giải năm nay. Tuy nhiên, theo đa số người hâm mộ, sự thật là U19 Nhật Bản ở một đẳng cấp khác so với U19 Việt Nam, và việc phải nhận thất bại trước họ là điều rất bình thường. Thay vì chỉ trích U19 Việt Nam, NHM đã giành rất nhiều lời động viên tới tinh thần thi đấu quả cảm và quyết tâm của các cầu thủ trẻ.

Chia sẻ quan điểm này, thành viên Cầu Vồng tỏ ra thông cảm với trận thua của U19 Việt Nam: “Đây là Nhật đấy, có biết họ bao nhiêu lần vào World Cup không? Có biết đất nước họ phát triển như thế nào và nền bóng đá của họ được đầu tư phát triển như thế nào không. Đá như thế là cố gắng và tốt lắm rồi. U19 năm nay đã được tham gia World Cup. Chúng ta nên nhìn vào điều này và khen ngợi các em".

U19 Nhật Bản vẫn ở một đẳng cấp cao hơn hẳn U19 Việt Nam.

Độc giả Quang Anh thậm chí còn khẳng định U19 Việt Nam phải nhận thất bại là điều đương nhiên: “Trước nay Nhật vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Những lứa U19 trước cũng toàn thua trước người Nhật. Thất bại này này của U19 Việt Nam một lần nữa khẳng định Nhật Bản vẫn ở trên tầm chúng ta. Các em hãy luôn vui vẻ, tập trung cho rèn luyện cho World Cup nhé".

Đây cũng là những suy nghĩ của bạn đọc Đinh Đức khi đưa ra bình luận, Việt Nam tham gia giải chỉ mang tính cọ xát, muốn thắng Nhật thì cần rèn luyện thêm kỹ thuật và bản lĩnh. "Thể lực sẵn có, rèn luyện thêm và tăng thêm sự tự tin, các em nhất định sẽ viết nên kỳ tích", anh chia sẻ.

Nick name KFC cũng nhận định đây là lứa cầu thủ trọng điểm của Nhật Bản, được đầu tư kỹ lưỡng, vì thế U19 Việt Nam không nên quá buồn với kết quả. "Tôi gửi lời an ủi và chúc mừng những cầu thủ trẻ đã đến được đây và đã chiến đấu hết mình vì NHM. Các em hãy coi thất bại là một bài học lớn cho riêng mình. Dù sao, các em cũng đã cháy hết mình với kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà!”.

Độc giả Nguyen Phi thậm chí còn bày tỏ tình cảm với các cầu thủ U19 Việt Nam khi cho rằng các cầu thủ của chúng ta chiến đấu như vậy đã rất tuyệt vời.

"Tôi ủng hộ các em, cố gắng lên nhé. Nhật Bản ở đẳng cấp cao hơn nên thua là đúng. Quan trọng tinh thần thi đấu của các em rất tốt. Các em hãy gạt thất bại sang một bên, cố gắng ở World Cup 2017 để đem vinh quang về cho nước nhà nhé!”, anh bày tỏ.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/du-sao-u19-viet-nam-cung-da-chay-het-minh-post693218.html