Du lịch Thái Lan thất thu vì bom

Đất nước chùa vàng rúng động khi một loạt vụ nổ bom xảy ra liên tiếp tại các điểm du lịch trong vòng chưa đầy 24 giờ, khiến ít nhất 4 người chết và 35 người bị thương. Vào thời điểm 12/10, so với thời hoàng kim của thập niên 2000, du lịch Thái thất thu vì những vụ đánh bom.

Dân chúng chạy tán loạn sau khi vụ nổ xảy ra (Ảnh: AFP).

Kinh hoàng 14 vụ nổ bom trong một ngày

Ba cảnh sát Thái Lan thiệt mạng khi một quả bom đặt bên vệ đường phát nổ ngày 23/9 tại tỉnh miền Nam Yala của Thái Lan lúc xe của họ đi qua. Thêm 2 cảnh sát bị bắn trọng thương ngay sau khi quả bom nổ. Vào hôm 21/8, cảnh sát phát hiện ra một quả bom nặng 80 kg tại huyện Rueso, tỉnh Narathiwat, đã dùng robot phá nổ. Cùng vụ này, một đàn ông khoảng 34 tuổi đã bị bắt, anh ta khai ra số vũ khí được cất giấu trong nhà mình và có một số quả bom đã được cài trong khắp huyện Rueso.

Đêm 11/8, hai vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra khiến dân địa phương Hua Hin bàng hoàng ngơ ngác. Sáng 12/8, khu du lịch nổi tiếng này lại tiếp tục vang lên nhiều tiếng nổ. Và không chỉ Hua Hin, nhiều thành phố, khu du lịch khác của Thái Lan cũng đồng loạt hứng chịu các vụ đánh bom, trong đó có cả khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Phuket.

Hiện trường vụ nổ ở Hua Hin. Ảnh: Reuters

Trước đó, tối 11/8, hai vụ nổ đầu tiên xảy ra khoảng 22h cách nhau khoảng chừng 30 phút, cảnh sát cho biết một phụ nữ Thái Lan thiệt mạng và 19 người bị thương, trong đó 3 người đang nguy kịch. Trong số những người bị thương có 7 người nước ngoài gồm 4 phụ nữ và 3 đàn ông.

Tiếp đó, lúc 9h10 sáng 12/8, hai vụ nổ khác lại xảy ra ở khu vực gần tháp đồng hồ. Một lát sau, tại khu vực gần đó, thêm một quả bom nữa phát nổ. Ba vụ nổ liên hoàn này khiến 1 phụ nữ tử vong và 4 người bị thương. Chưa hết, lúc 10h cùng ngày, lực lượng an ninh đã hủy một quả bom được phát hiện chôn trong một bãi đỗ xe máy ở thị trấn nghỉ dưỡng Hua Hin.

Cùng ngày 12/8, khoảng 8h, tại thành phố Surat Thani thuộc tỉnh Surat Thani, một quả bom đã phát nổ phía trước văn phòng cảnh sát biển trên đường Na Muang làm 1 nữ công nhân chết tại chỗ và 3 người qua đường bị thương. Nửa tiếng sau, một quả bom phát nổ phía trước đồn cảnh sát, cách vụ nổ trước đó khoảng 300 m, rất may mắn, không có ai bị thương. Tại thành phố Phuket, một quả bom phát nổ trên đường Thawiwong, quận Kathu khiến một tài xế xe ôm bị thương nhẹ. Cùng giờ và cùng trên con đường này, một thiết bị phát nổ phía trước khách sạn Village Coconut, không ai bị thương. Trước đó, cũng tại Phuket, vào lúc 19h hôm 11/8, cảnh sát đã phát hiện và phá hủy 2 quả bom. Tại tỉnh Trang, lúc15h chiều 11/8, một quả bom phát nổ tại chợ Centre Point khiến 1 người bán thực phẩm chết và 6 người khác bị thương...

Những vụ nổ có liên quan tới khủng bố IS không?

Theo cảnh sát, trong những vụ đánh bom, tất cả những quả bom tự chế đều được kích nổ bằng tín hiệu từ điện thoại di động. Giới chức an ninh Thái Lan đang điều tra các loại bom. Họ cũng đã bắt giữ một số nghi can và tuyên bố rằng đây là những “kẻ phá hoại ở địa phương”.

Không phải khủng bố IS đánh bom, vậy thì là ai? Ngày 10/10, Thiếu tướng Sansern Kaewkamnerd - người phát ngôn chính phủ Thái Lan, cho biết động cơ của những vụ nổ bom là phá hoại ngày sinh nhật của Hoàng hậu Sirikit và chống trưng cầu dân ý về bản Dự thảo tân hiến pháp. Cảnh sát Thái Lan cho rằng những vụ nổ này có liên quan đến lực lượng nổi dậy ở các tỉnh có đông người Hồi giáo sinh sống ở miền Nam Thái Lan.

Với các nghi phạm đã bị bắt giữ, cảnh sát Thái sẽ điều tra theo hướng thủ phạm có thể là phe Hồi giáo trước đây đã nổi dậy đòi quyền tự quyết vùng lãnh thổ miền Nam Thái Lan - nơi có cộng đồng người Malay thiểu số sinh sống, thường tỏ thái độ đòi quyền tự quyết.

Sau những vụ nổ bom, du khách nước ngoài ít đến Thái Lan nghỉ dưỡng (Ảnh: Reuters).

Bom phá hoại nền du lịch Thái

Thủ tướng Prayuth tuyên bố: “Những quả bom nhằm tạo ra sự hoang mang và hỗn loạn. Tại sao các vụ đánh bom lại xảy ra khi đất nước chúng ta đang hướng đến sự ổn định cho một nền kinh tế và du lịch tốt hơn, kẻ nào đã làm điều dã man này? Phải tìm ra kẻ đó”.

Ngay lập tức sau các vụ bom nổ, nhiều đại sứ quán các nước ở Thái Lan đã khuyến cáo công dân của mình cẩn trọng khi du lịch tại Thái Lan. Đại sứ quán Mỹ đã phát hành “thông báo đến công dân Mỹ” về các vụ đánh bom. Du khách Mỹ ghé thăm khu vực này nên tránh những nơi bị đánh bom. Đại sứ quán Anh khuyến cáo công dân Anh ở các khu du lịch Thái Lan nên thận trọng, tránh những nơi công cộng.

Các cuộc nổi dậy ở miền Nam đã tiếp diễn trong suốt 12 năm qua khiến hơn 6.000 người thiệt mạng. Dù ai là người đứng sau các vụ tấn công, họ chắc chắn muốn đưa ra một thông điệp là làm lung lay niềm tin của dân chúng đối với khả năng bảo đảm hòa bình và trật tự xã hội của quân đội, đồng thời đánh vào kinh tế Thái bằng cách phá hoại nền du lịch đang “ăn nên làm ra” của chính phủ.

Khu du lịch Hua Hin thuộc tỉnh Prachuap Khiri Khan, miền Nam Thái Lan nổi tiếng thế giới vì thắng cảnh đẹp, tiếp đón niềm nở, thức ăn ngon, giá cả lại vừa phải, nên rất nhiều du khách trong vùng Đông Nam Á và thế giới thích đến nghỉ dưỡng; là khu nghỉ mát cao cấp lừng danh, nằm ở phía nam của Bangkok. Nhưng sau bi kịch đó, một số du khách nước ngoài ít đến Hua Hin và Thái Lan vì sợ.

Tính đến thời điểm 16/10, số du khách nước ngoài đến Thái Lan đã giảm hơn 250.000 người, ngành du lịch Thái thất thu hơn 250 triệu USD.

Tường Quyên (Theo BBC News, 10/2016)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/du-lich-thai-lan-that-thu-vi-bom-d48515.html