Du lịch khắp các nước trong bộ ảnh 'Ăn cả thế giới' của blogger đình đám

Girl Eat World là biệt danh của cô nàng Melissa Hie, blogger về du lịch. Trên Instagram của cô đăng tải các bức ảnh chụp món ăn với phần nền là cảnh vật tại nơi mà cô đặt chân đến.

Năm 2009, Melissa Hie lần đầu tiên có chuyến du lịch trải nghiệm tại Singapore. Sau chuyến đi ngắn đến Thái Lan năm 2010, cô đã chính thức bị "nghiện" việc đi du lịch và thưởng thức những món ăn đường phố trên khắp thế giới

Chân dung Melissa Hie- cô gái ăn cả thế giới

Trong thời gian vừa qua, những bức ảnh do chính tay cô gái này chụp thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Với những hình ảnh thú vị này, "ăn cả thế giới" đã nhận được hàng nghìn chia sẻ. Hiện trên Instagram của cô có đến hơn 300.000 người theo dõi. Chuyến đi gần nhất của cô là đến Amman thủ đô của Jordan, một quốc gia Ả Rập tại Trung Đông, nơi có vương triều Hashemite, một vương triều quân chủ.

Món bán vừng được cô chụp tại thành phố Amman.

Việt Nam là một trong những nước mà Melissa Hie đã từng đặt chân đến, cô đến Thành phố Hồ Chí Minh và ghi lại hình ảnh nơi đây với món nem cuốn, phở.

Món nem cuốn hấp dẫn, là một trong những món ăn được ưa thích tại Việt Nam.

Nhắc đến Việt Nam, ai cũng nghĩ ngay đến món phở, đây là hình ảnh phở Quỳnh - một món phở nổi tiếng ở TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, cô đã đi đến hàng chục nước trên thế giới, trong đó có các nước như: Các nước châu Âu: Anh, Úc, Pháp, Đức, các nước châu Á: Nhật Bản, Trung Quốc... Những bức ảnh du lịch kết hợp với chụp ảnh món ăn đầy hấp dẫn của cô khiến ai cũng phải xuýt xoa.

Tuy nhiên, khi những bức ảnh này được chia sẻ, nhiều cư dân mạng không tin đây là những bức ảnh thật, và họ nghi ngờ những chuyến đi thực sự của Melissa Hie. Bạn có nickname facebook Quyết Thắng chia sẻ: "Nhìn các bức ảnh đều có viền chứng tỏ đây là ảnh cắt ghép rồi, mình cũng có thể ghép được cả đống. Có gì khó đâu".

Facebooker Nguyet Hang cho rằng: "Có điều kiện mới đi được như vậy chứ, mà chắc gì đã là đi thật, mấy món ăn bị trùng lặp, không đúng là đặc sản của nước đó lắm. Như mấy cái kem ấy, nước nào chả có, không đúng loại kem của nước đó".

Bức ảnh kem đôi ở Anh bị cho rằng đây là ảnh ghép.

Tuy có những tranh luận trái chiều, nhưng ý tưởng độc đáo của cô nàng đã giúp Melissa Hie nhận được hàng nghìn lượt theo dõi. Nhiều người ngưỡng mộ vì cô có thể đi du lịch nhiều nơi đến thế, và còn vô cùng thích thú trước những bức ảnh đẹp, sinh động mà cô chụp. Nhiều bạn trẻ dựa trên ý tưởng độc đáo của cô để thực hiện những bức ảnh chụp món ăn tại các địa điểm nổi tiếng của Sài Gòn và các thành phố lớn khác của Việt Nam.

Facebooker Hồng Ngọc trầm trồ: "Đẹp quá, muốn nuốt cả thế giới. Mình cũng đã từng đến một vài nơi và thưởng thức các món ăn. Nhưng không nghĩ đến việc ghi lại những hình ảnh như vậy. Ý tưởng của chị ấy hay thật đó, phải thực hiện ngay mới được".

Cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh tuyệt đẹp do Melissa Hie chụp tại các nước trên thế giới:

Món kem dừa nổi tiếng với nền ảnh là chợ nổi ở Thái Lan.

Kẹo hồ lô, một món ăn vặt được nhiều người yêu thích ở Trung Quốc.

Bánh Kumar thơm ngon ở Đài Loan, Trung Quốc.

Món cocktail đựng trong ly gỗ của đất nước Indonesia.

Kem cá Taiyaki trứ danh ở Nhật Bản.

Bánh quy socola chụp tại Úc.

Ly coctail vị dâu tây chụp dưới nền là các tòa nhà trắng tráng lệ ở Hy Lạp.

Kem dâu tây hoa hồng chụp ở Pháp.

Xúc xích xiên một món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc.

Ngoài ra, còn có rất nhiều hình ảnh món ăn bắt mắt khác được cô nàng chụp trong những chuyến du lịch của cô. Các bạn có thể xem thêm ảnh tại Instagram Girleatworld.

Trần Thúy

Nguồn ảnh: Instagram Girleatworld

Xem thêm:

Phượt thủ cũng 'rợn người' khi chinh phục ngọn thác hùng vĩ nhất Tây Bắc

Khám phá khu vui chơi mới ở mũi Kê Gà cực hot trong mùa hè này

Ghen tỵ loạt ảnh du lịch vòng quanh thế giới của cặp đôi Singapore

Khám phá vẻ đẹp của thung lũng quanh năm tuyết rơi, anh đào khoe sắc

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/du-lich-khap-cac-nuoc-trong-bo-anh-an-ca-the-gioi-cua-blogger-dinh-dam-2016051001225954.htm