Dụ dỗ sống như vợ chồng, sát hại người yêu 14 tuổi dã man

(ĐSPL) - Thấy L. nói chuyện điện thoại thân mật với một người lạ, Sắt liền rút dao đâm hàng chục nhát vào người L. rồi bỏ trốn.

Nảy sinh tình cảm với L.T.T.L. (SN 2000), Sắt dụ dỗ cô bé này lên tỉnh Bình Phước làm thuê để được sống chung như vợ chồng. Khi gia đình phát hiện L. sống chung với Sắt nên đến bắt về quê và ngăn cấm yêu đương vì còn quá nhỏ. Vào ngày mồng 3 Tết, Sắt tìm đến chỗ L. làm thuê để nối lại tình xưa. Thấy L. nói chuyện điện thoại thân mật với một người lạ, Sắt liền rút dao đâm hàng chục nhát vào người L. rồi bỏ trốn.

Án mạng kinh hoàng ngày mồng 3 Tết

Chiều 8/2, một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam hình sự đối tượng Danh Sắt (SN 1989, ngụ xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “giết người”. Nạn nhân của Sắt chính là L.T.T.L. (SN 2000, ngụ thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang). Vụ trọng án đã gây rúng động dư luận người dân tỉnh Hậu Giang. Liên tục những ngày qua, người dân vẫn bàn tán, trao đổi về vụ án tình hi hữu này.

Để nắm rõ hơn thông tin về vụ việc, PV báo Đời sống và Pháp luật tìm đến huyện Long Mỹ, nơi xảy ra vụ án mạng để tìm hiểu. Khi nghe PV hỏi về vụ án mạng xảy ra vào ngày 2/2 (tức mồng 3 Tết), người dân nào cũng biết khá rõ. Chia sẻ với PV báo Đời sống và Pháp luật, chị Nguyễn Thị P. (34 tuổi, ngụ thị trấn Long Mỹ), cho hay: “Vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 2/2 ngay tại nơi làm thuê của nạn nhân L.. Vào thời điểm trên, L. đang ngồi chơi trong nhà với chủ thuê lao động. Khi đang chơi đùa thoải mái thì có một thanh niên trẻ, da ngăm đen bất ngờ xuất hiện ngay cửa. Khi nam thanh niên này gọi tên L. nhiều lần thì L. mới quay lại. Trong bóng tối, L. dễ dàng nhận ra người yêu cũ tên Sắt của mình. Thấy L. đi ra cửa, Sắt liền lên tiếng chào và mời L. đi ra ngoài uống nước, tâm tình với nhau. Tuy nhiên, do không còn tình cảm gì với Sắt nên L. thẳng thừng từ chối và đuổi về. Tiếp đó, L. còn nói với Sắt là đừng nên làm phiền người khác nữa”.

Được biết, sau khi đuổi Sắt đi về, L. bất ngờ nhận được cuộc điện thoại chúc Tết của người quen. Mặc Sắt đang đứng như trời trồng, với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, L. nói chuyện khá thân mật và thể hiện thái độ vô cùng vui vẻ. Thái độ của L. như muốn nói với Sắt là mình đã có người yêu mới rồi. Tuy nhiên, hành động vô tâm của cô bé 14 tuổi đã thổi bùng lên ngọn lửa ghen tuông trong lòng Sắt khiến Sắt nảy sinh ý định trả thù. Sắt đi thẳng một mạch ra chợ để tìm mua dao làm hung khí gây án. Do đang là ngày Tết nên các sạp hàng, cửa hàng đều đóng cửa. Được một chủ cửa hàng tưởng Sắt có việc gấp nên mở cửa bán cho con dao nhọn. Đến khoảng 20h cùng ngày, Sắt quay lại chỗ L. làm thuê chờ đợi L. ra về để làm rõ trắng đen mọi chuyện, nếu L. có người yêu mới thì nói cho Sắt biết một tiếng.

Khi đến nơi, vẫn thấy L. nói chuyện thân mật qua điện thoại, Sắt liền nổi cơn cuồng ghen không thể kiểm soát. Khi thấy L. vừa đi ra khỏi chỗ làm thuê, Sắt liền rút dao lao đến đâm liên tiếp hàng chục nhát chí mạng vào khắp người L.. Chỉ khi thấy L. gục hẳn xuống nền đất, bất tỉnh, máu chảy ra lênh láng, Sắt mới tháo chạy khỏi hiện trường.

Phóng to

Vì ghen tuông, Sắt ra tay sát hại người yêu nhí (ảnh minh họa)

Dụ dỗ người yêu “nhí” sống chung như vợ chồng

Một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT công an tỉnh Hậu Giang cho biết, ngay sau đó, những người trong chỗ làm thuê của L. phát hiện vụ việc liền hô hoán người dân đến ứng cứu và báo tin cho công an huyện Long Mỹ, cơ quan CSĐT tỉnh Hậu Giang.

Qua công tác tiến hành lấy lời khai từ các nhân chứng và làm việc với gia đình nạn nhân, cơ quan CSĐT nhanh chóng xác định Sắt là hung thủ gây án. Cơ quan CSĐT nhận định, sau khi gây án, hung thủ ra bến xe bắt xe về nhà ở xã Vĩnh Tuy (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang). Ngay trong đêm, một tổ công tác liền lên đường truy bắt hung thủ gây án.

Theo cán bộ điều tra này, khi đến địa bàn nơi đối tượng cư trú, tổ công tác phối hợp với công an địa phương tung lực lượng đón lõng đối tượng. Vào ngày 4/2, đúng như dự đoán, khi đối tượng Sắt đang tìm đường về nhà thì bị tổ công tác ập ra bắt giữ khẩn cấp.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Sắt phải nhanh chóng cúi đầu thừa nhận toàn bộ tội ác man rợ mình gây ra cho người yêu “nhí”. Sắt khai nhận, y sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Kiên Giang. Trong thời gian sống với gia đình, đối tượng luôn sống trong cảnh thiếu ăn. Vì nghèo nên chuyện học hành của Sắt là không có. Khi đến tuổi trưởng thành, gia đình yêu cầu Sắt phải đi kiếm việc làm để lo cho bản thân và phụ giúp gia đình.

Tuy nhiên, do chưa biết xin việc ở đâu nên Sắt vẫn còn chần chừ ở nhà. Trong thời gian này, Sắt nảy sinh tình cảm với L.. Khi mới quen, Sắt biết rõ người yêu mới được 13 tuổi. Nhưng thấy L. nảy nở như thiếu nữ, xinh đẹp nên Sắt vẫn đem lòng thương mến và ra sức tán tỉnh. Một cô bé mới lớn, chưa biết tình yêu là gì nhanh chóng đổ gục dưới tài tán gái của Sắt. Được vài người bạn mách nước ở tỉnh Bình Phước có nhiều việc làm, lương cao, Sắt liền quyết định đi làm để xây dựng tổ ấm cho mình trong thời gian tới.

Khi chuẩn bị đi, Sắt thấy nếu đi một mình, để người yêu ở nhà thì sẽ bị người khác “hốt mất”. Với ý định rủ rê L. đi làm cùng, Sắt liền hẹn L. đi tâm sự và hứa hẹn đủ điều về cuộc sống ở vùng đất mới. Nghe những lời nói như rót mật vào tai của Sắt, L. nhanh chóng đồng ý. Nhưng L. cũng nói trước cho Sắt là sợ gia đình ngăn cản, không cho đi. Được Sắt bày cách, L. được gia đình đồng ý cho đi làm xa.

Vào khoảng tháng 3/2013, sau khi từ biệt gia đình, Sắt và L. bắt xe khách lên tỉnh Bình Phước đi làm thuê. Với mục đích muốn sống chung với L. từ lâu, Sắt liền viện cớ sống riêng tốn kém tiền trọ, chi phí sinh hoạt nên rủ L. sống chung. Từ khi ở chung nhà trọ, Sắt và L. sống với nhau như vợ chồng. Hàng ngày, sáng sớm, cả hai “vợ chồng” đi làm thuê, tối về thủ thỉ mọi chuyện với nhau. Tuy nhiên, cả hai sống được thời gian ngắn thì gia đình L. phát hiện. Ngay lập tức, gia đình L. liền bắt xe khách lên tỉnh Bình Phước bắt L. đi về quê và tuyên bố L. phải chấm dứt tình cảm với Sắt.

Khi về quê, phải mất nhiều ngày, L. mới nguôi ngoai và hứa với bố mẹ là không tìm đến Sắt nữa. Sau đó, L. đi xin công việc làm thuê tại nhà một người dân ở địa phương. Về phía Sắt, sau khi gia đình bắt L. về quê, Sắt vô cùng buồn. Tuy nhiên, Sắt vẫn tiếp tục làm, chờ đến Tết sẽ về gặp người nói cho rõ mọi chuyện. Đến Tết, Sắt về quê ăn Tết với gia đình được vài ngày. Sau đó, Sắt bắt xe lên Hậu Giang tìm gặp L. để nối lại tình xưa. Tuy nhiên, vì tưởng L. có người yêu mới, nên Sắt nổi cơn cuồng ghen , không làm chủ được bản thân và ra tay sát hại L. dã man.

Lời cảnh tỉnh

Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, nhiều người dân ngụ ở thị trấn Long Mỹ (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) cho biết: “Nạn nhân L. là một cô bé xinh xắn, nói chuyện dễ thương, được chúng tôi vô cùng quý mến. Sinh ra trong hoàn cảnh con nhà nghèo nên L. đã nhận thức được chuyện đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, vì L. còn quá bé, miệng lưỡi của hung thủ quá ngọt ngào nên đã bị dụ dỗ và dính vào mối tình oan nghiệt. Vụ án mạng xảy ra là lời cảnh tỉnh đối với mọi người về việc giáo dục con cái, nhất là những bé gái đang ở độ tuổi dậy thì”.

Đ.V

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/du-do-song-nhu-vo-chong-sat-hai-nguoi-yeu-14-tuoi-da-man-a21004.html