Dự định dang dở của tài xế tử vong vụ nổ taxi ở Quảng Ninh

Gia đình anh Trung gom được ít tiền và vay mượn thêm người thân để xây nhà nhưng vẫn còn dang dở. Nguyện vọng hoàn thiện căn nhà của anh Trung đã không thể thực hiện được khi tai họa ập đến.

Theo báo Thanh Niên, sáng 4/10, lễ tang tài xế xe taxi Đặng Văn Trung, 29 tuổi, nạn nhân vụ nổ xe taxi ở đường Trần Phú, TP.Cảm Phả, Quảng Ninh đã được tổ chức.

Trong con ngõ nhỏ ở khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, tiếng kèn trống não nề từ căn nhà xây dang dở, từng tốp người đến phúng viếng. Chị Hoàng Thị Thanh (21 tuổi, vợ anh Trung) mặc áo tang trắng bế đứa con trai 3 tuổi đứng đáp lễ, thi thoảng chị lại ôm con vào lòng, nước mắt tuôn trào.

“Trưa hôm qua, 2 vợ chồng em chuẩn bị đi ngủ thì anh ấy nhận được cuộc gọi đón khách. Anh ấy bảo chắc đi chuyến ngắn, nhanh về, nên dặn em đợi ở nhà rồi về cùng ngủ. Không ngờ đây lại là lần cuối cùng chúng em ở bên nhau”, chị nói và cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng từ khi nghe tin chồng thiệt mạng.

Khoảng 13 giờ ngày 3/10, chị Thanh được người thân báo tin chồng bị tai nạn giao thông, vẫn nghĩ chỉ là va chạm đơn thuần. Không liên lạc được với chồng, người thân không nói thông tin cụ thể hơn, chị nghĩ đến chuyện xấu, nên bắt xe ôm đi tìm chồng giữa trời nắng nóng. Chị đến Công ty taxi Hoàng Minh hỏi, rồi đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, Bệnh viện Đa khoa Cọc 7 tìm, nhưng không có kết quả gì.

“Đến 15 giờ em mới biết chắc chắn anh ấy đã chết trong vụ nổ xe taxi, chân tay em như rụng rời, ngã gục xuống, gào khóc như điên dại”, chị Thanh kể trong nước mắt. Vợ chồng chị Thanh có một con trai 3 tuổi tên Đặng Hoàng Nam. Bé Nam hồn nhiên nô đùa bên quan tài của người cha xấu số và nói “bố đi sửa ti vi chưa về”.

Ông Đặng Quang Hinh (62 tuổi, bố của anh Trung) cho biết, anh Trung là con thứ 2, vợ chồng người con trai cả làm ăn ở miền Nam, nhận được tin cũng đã về nhà vào nửa đêm. “Vợ chồng tôi là công nhân về hưu, giờ đã già rồi nhưng vẫn tranh thủ đi làm kiếm tiền để không thành gánh nặng cho con cái. Tôi chạy xe ôm, còn vợ tôi đi giúp việc. Nhà tôi có kế hoạch, Tết âm lịch tới vợ chồng con trai cả về thì sẽ chụp một kiểu ảnh toàn thể gia đình làm kỷ niệm, nhưng không thực hiện được nữa rồi”, ông Hinh đau đớn nói.

Đứng bên ban thờ người chồng xấu số, chị Thanh ôm chặt con trai 3 tuổi vào lòng, nước mắt lưng tròng. Ảnh: Thanh Niên.

Năm 2012, chị Thanh gặp anh Trung khi từ quê nhà xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái xuống Cẩm Phả làm giúp việc. 2 người khá hợp tính nhau và sớm nên duyên vợ chồng. Chị Thanh cho biết, anh Trung hiền lành, giúp vợ làm việc nhà, chăm con, hay tâm sự mỗi khi có chuyện buồn trong công việc, đời sống. Nhiều lần anh Trung kêu nghề lái xe bạc, muốn bỏ nghề nhưng lại cố gắng làm việc kiếm tiền để trang trải sinh hoạt.

Mỗi tháng anh Trung kiếm được 4 - 5 triệu đồng, còn chị Thanh rửa bát thuê cho một quán ăn ở gần nhà được gần 3 triệu đồng. “Chúng em đến với nhau không có gì ngoài bàn tay trắng và tình yêu chân thành. Cuộc sống khó khăn nhưng anh ấy luôn động viên, che chở mẹ con em. Vợ chồng em dự định đến năm 2018 sẽ sinh thêm em bé, khi kinh tế đỡ khó khăn hơn”, góa phụ trẻ rưng rưng nước mắt.

Năm 2013, gia đình anh Trung gom được ít tiền và vay mượn thêm người thân để xây nhà nhưng vẫn còn dang dở. Nguyện vọng hoàn thiện căn nhà của anh Trung đã không thể thực hiện được khi tai họa ập đến. “Em phải nén nỗi đau trong lòng vì còn phải chăm con em nữa”, chị Thanh chia sẻ.

Như tin tức Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định người ôm mìn tự sát là Lê Thành (50 tuổi). Ông Thành nghiện ma túy, bị kết án 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 8/3/2012, bị can Thành được đình chỉ thi hành án 12 tháng do bệnh nặng, sau đó tiếp tục được gia hạn đến 1/9/2016. Hết thời hạn đình chỉ, ông ta vắng mặt tại địa phương nên án chưa thi hành được.

Khám nghiệm tử thi Lê Thành phát hiện, thu trong lòng bàn tay trái có 2 đoạn dây điện (1 màu vàng, 1 màu đỏ) được đấu nối với nhau. Tiến hành kiểm tra tại chỗ ở của Lê Thành phát hiện 2 bình ắc quy nhãn hiệu YUEDA; 8 đoạn dây 1 lõi bọc nhựa loại dây kíp mìn (4 đoạn màu vàng, 4 đoạn màu đỏ; được xác định là cùng loại với 2 đoạn dây thu trong lòng bàn tay của tử thi).

Đồng thời, phát hiện 1 lá thư gửi người tên Dung có nội dung thể hiện đây là lời nói cuối cùng của Thành, Thành đã phụ lòng mọi người cùng với bị bệnh tật, nợ nần... nếu cố chỉ làm khổ cho người khác.

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định: Do chán nản, bệnh tật cùng với hoàn cảnh sống khó khăn, nợ nần, cô đơn nên Thành đã tự sát. Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo điều tra xác minh, sớm làm rõ nguyên nhân sự việc.

Hòa Hậu (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/du-dinh-dang-do-cua-tai-xe-tu-vong-vu-no-taxi-o-quang-ninh-d81355.html