ĐTVN dừng chân ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016

Thất bại chung cuộc với tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận, Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đành phải chấp nhận nhường quyền chơi trận chung kết cho Indonesia và ngậm ngùi rời giải đấu.

120 phút đầy cảm xúc ở Mỹ Đình

Trận đấu giữa ĐTVN và Indonesia trên SVĐ Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt về bán kết AFF Suzuki Cup 2016 đã phải trải qua 120 thi đấu chính thức mới xác định được đội dành quyền vào chơi trận chung kết. Và, trong 120 phút đó, các cầu thủ ĐTVN đã khiến CĐV có mặt trên SVĐ Mỹ Đình cũng như NHM theo dõi qua màn ảnh nhỏ trải qua hầu hết các cung bậc cảm xúc, từ hồi hợp đến thăng hoa rồi lại tiếc nuối.

Vũ Minh Tuấn đã khiến nhiều NHM bật khóc sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 90+3 (Ảnh: Internet)

Bàn thắng duy nhất của Văn Quyết trên chấm phạt đền ở trận lượt đi trên đất Indonesia đã khiến cánh cửa vào chung kết của ĐTVN rộng mở. Chỉ cần dành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ trên sân nhà là thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có dịp đối đầu với Thái Lan ở trận chung kết AFF Suzuki Cup 2016. Thực tế những gì diễn ra trên sân đã chứng minh điều đó.

ĐTVN dâng cao, tạo sức ép vô cùng khủng khiếp lên phần sân đối phương. Lợi thế sân nhà đã giúp chúng ta áp đặt được thế trận và liên tục tạo ra cơ hội ghi bàn. Thế nhưng, ĐTVN cần nhiều hơn nữa sự chính xác trong những pha bóng cuối cùng để đưa bóng vào lưới đối phương. Văn Toàn, Văn Quyết và đặc biệt là Công Vinh đã liên tục quấy phá khung thành đối phương. Thế nhưng, bàn thắng là điều mà ĐTVN đã không thể có được. Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 0-0 trong những tiếng “ồ” đầy tiếc nuối.

Bước sang hiệp 2, Indosia bắt đầu chơi khá hơn nhưng thế trận vẫn thuộc về ĐTVN. Tuy vậy, trong lúc NHM kỳ vọng nhất thì sự ngớ ngẩn của cả Nguyên Mạnh rồi Đình Đồng đã tặng không cho đội bạn 1 bàn thắng. Phút 55, xuất phát từ tình huống treo bóng tưởng chừng vô hại của cầu thủ đội trưởng bên phía Indonesia, Nguyên Mạnh với tay khẽ chạm vào bóng để rồi Đình Đồng lóng ngóng tự đưa bóng vào lưới nhà. Điều đó càng gây khó khăn thêm cho ĐTVN, khi bến kia chiến tuyến là một A.Reidl đã quá hiểu Việt Nam.

Nỗi buồn của các cầu thủ Việt Nam (Ảnh: Internet)

Chưa kịp định thần sau bàn thua, Phút thứ 76, sau một tình huống cầu thủ Indonesia lao vào phạm lỗi với Nguyên Mạnh trong vòng 5m50, trọng tài “bỗng” rút thẻ đỏ dành cho thủ môn ĐTVN. Các cầu thủ thi đấu trên sân, ban huấn luyện, NHM và kể cả bản thân Nguyên Mạnh cũng không hiểu tại sao mình lại bị đuổi ra khỏi sân. Và, đó cũng có thể coi là bước ngoặt của trận đấu.

Bị trọng tài xử ép, chơi 10 người - trong đó có một thủ môn "bất đắc dĩ" và trong tư thế bị dẫn bàn - tưởng chừng ĐTVN gục ngã nhưng cũng chính lúc này bản lĩnh và đẳng cấp của ĐTVN đã được thể hiện. Phút 83 Văn Thanh tung cú sút chìm hiểm hóc sau đường chuyển của Thành Lương, gỡ hòa 1-1 cho ĐTVN. Hưng phấn sau bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục tấn công và tấn công. Cuối cùng, điều gì đến cũng đã đến. Phút thi đấu bù giờ thứ 3, một loạt các pha phối hợp được thực hiện như chẻ tre trước khi bóng đến chân Vũ Minh Tuấn, cầu thủ này ngoặt bóng đẳng cấp loại 3 hậu vệ đối phương sút tung lưới Indonesia. Khán đài SVĐ Mỹ Đình nổ tung, các cầu thủ Indonesia như chết đứng trên sân. 2-1 cho Việt Nam và trận đấu cần thêm 30 phút của hiệp phụ để xác định chiếc vé vào chơi trận chung kết. Và dĩ nhiên chỉ với 10 người trên sân, chúng ta không thể đòi hỏi được thêm bất cứ điều kỳ diệu nào nữa ở các cầu thủ Việt Nam. Lestusen kết thúc một đêm cảm xúc của bóng đá Việt Nam bằng bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút 97, gỡ hòa 2-2 cho Indonesia.

Chung cuộc, ĐTVN thất bại 4-3 sau 2 lượt trận và ngậm ngùi nhường quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup 2016 cho các cầu thủ Indonesia. Và, chẳng ai trách ĐTVN vì ít nhất, thầy trò Hữu Thắng đã tặng cho bóng đá Việt Nam một đêm giàu cảm xúc.

Hải Sâm

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/dtvn-dung-chan-o-ban-ket-aff-suzuki-cup-2016-d51105.html