ĐT Việt Nam và AFF Cup 2016: Đừng thử kêu, đốt xịt

ĐT Việt Nam đang chuẩn bị kỹ càng cho AFF Cup 2016. Cả thầy HLV Hữu Thắng lẫn các học trò đều đang tự tin hướng tới ngôi cao nhất. Quá trình chuẩn bị cũng hết sức mỹ mãn…

Đã lâu lắm rồi, ĐT Việt Nam mới có sự chuẩn bị tốt đến thế trước một kỳ AFF Cup. Kể từ khi HLV Hữu Thắng lên nắm quyền, đội bóng áo đỏ đi vào “tuần trăng mật” hết sức ngọt ngào. Đã tròn 10 trận cả chính thức lẫn giao hữu dưới thời cựu trung vệ SLNA. Chúng ta có kết quả rất mỹ mãn, thắng 6 hòa 3 và chỉ thua duy nhất 1 trận trên sân của Iraq. Sự mát tay của ông thầy 45 tuổi còn thể hiện ở danh hiệu đầu tiên của đội tuyển tại giải tứ hùng KBZ Bank Cup 2016 ở Myanmar. Trong số các trận đã qua của ĐT Việt Nam, có rất nhiều trận cầu tưng bừng như thắng Đài Loan 4-1, thắng Triều Tiên 5-2, thắng đội trẻ FC Seoul 3-0, thắng Singapore 3-0, thắng CLB Pocheon 5-2.

Không khó để nhận ra, HLV Hữu Thắng đang cố gắng xây dựng một lối chơi theo phong cách kiểm soát bóng cho ĐT Việt Nam. Ở mặt trận phòng ngự là những cầu thủ đồng hương của cựu trung vệ này. Ngăn chặn đối thủ bằng lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt. Ở mặt trận tấn công, chúng ta đề cao các pha ban ngắn, xẻ nách tốc độ để khoan phá hàng thủ đối phương. Cho đến lúc này, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ với chuỗi trận ấn tượng là minh chứng. Vì thế thầy trò HLV Hữu Thắng đang rất tự tin sẽ lập nên chiến tích tại AFF Cup 2016 để khép lại một năm thành công cho bóng đá nước nhà.

ĐT Việt Nam có thành tích ấn tượng trong quá trình chuẩn bị

Nếu lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2016 thì rõ ràng là thành công lớn của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên trong bóng đá rất khó nói trước điều gì. Muốn vượt qua mọi đối thủ thì cần phải có may mắn, nỗ lực tập luyện và chiến thuật đủ tốt để đi hết chiến dịch. Thành tích tốt của thầy trò HLV Hữu Thắng trong thời gian qua không đảm bảo điều gì cho giải vô địch Đông Nam Á.

9/10 trận bất bại, trong đó có 6 trận thắng thì 5 trận tưng bừng với tỷ số đậm. Điều này rất giống với ĐT Việt Nam thời Tavares năm 2004. Năm đó, ông thầy người Brazil cho đội bóng áo đỏ sử dụng lối chơi tấn công táo bạo với sơ đồ 4-3-3. 3 tiền đạo thuộc 3 thế hệ khác nhau là Huỳnh Đức, Bảo Khanh và Công Vinh tạo ra sức mạnh chưa từng có. Chúng ta thắng như chẻ tre ở các trận giao hữu, đá tập. Nhưng rồi khi vào AFF Cup 2004, bộ mặt thật của đội tuyển mới lộ ra. ĐTVN chật vật hòa Singapore, thắng Campuchia và thua mất mặt 0-3 trước Indonesia ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Đó cũng là một trong những thất bại đáng xấu hổ nhất của BĐVN ở đấu trường khu vực.

ĐT Việt Nam từng thua Indonesia tới 0-3 tại Mỹ Đình

Điều này lại hoàn toàn ngược lại trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2008. Năm đó ĐTVN dưới thời HLV Calisto không thật sự được đánh giá cao. Chúng ta kéo dài chuỗi 10 trận chỉ biết hòa và thua trước khi vào giải. Điều này làm xuất hiện làn sóng đòi sa thải chiến lược gia người Bồ. Nhưng rất may VFF đã không làm thế. Để rồi như đã biết, Công Vinh và các đồng đội càng đá càng hay khi lọt sâu vào giải và giành chức vô địch Đông Nam Á duy nhất cho BĐVN cho tới lúc này.

Qua hai ví dụ trên có thể thấy, quá trình chuẩn bị hoàn toàn không liên quan gì đến thành tích thi đấu ở giải chính thức. Thậm chí có phần nào đó trái ngược. Đá tập mà thua có khi lại hay vì nhìn ra điểm yếu để khắc phục. Còn việc thắng như chẻ tre trước các đối thủ quá yếu lại khiến chúng ta lầm tưởng về sức mạnh của đội nhà. Bóng đá Việt Nam từng nhiều lần ngã đau vì hội chứng “thử kêu, đốt xịt”. Thường thì đá giao hữu tốt thì vào giải không tốt và ngược lại.

ĐT Việt Nam sẽ gặp khó nếu bị Malaysia bắt bài

Trước AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam đang có chuỗi trận ấn tượng, những trận thắng tưng bừng làm nức lòng NHM. Thế nhưng đừng mừng vội vì tất cả những điều đó chưa nói lên gì cả. Chúng ta càng thắng to, các đối thủ càng “soi” kỹ. Những công nghệ, phần mềm tiên tiến sẽ cung cấp video và phân tích kỹ các bài tấn công của ĐT Việt Nam. Sẽ ra sao nếu Công Vinh và các đồng đội vấp phải lối chơi tử thủ, đá rắn của Myanmar và Malaysia? Quan trọng hơn, khi vào giải chính thức tính chất sẽ rất khác các trận giao hữu mà đối thủ chưa chắc đá hết sức… Vì thế đừng đắc ý rằng “thử” đã “kêu” thì “đốt” cũng sẽ “kêu”.

Doãn Công (Theo Thể Thao Việt Nam )

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/dt-viet-nam-va-aff-cup-2016-dung-thu-keu-dot-xit-168-147238.html