Dries Mertens tái hiện pha làm bàn độc nhất vô nhị của Diego Maradona

Các fan Napoli thường truyền tụng những bàn thắng tuyệt diệu của Diego Maradona, nhưng giờ họ có quyền khoe với thế giới về pha ghi bàn 'không tưởng' mà Dries Mertens thực hiện trước Lazio.

Đấy là một bàn thắng thực sự hiếm thấy: Khi Dries Mertens phá bẫy việt vị băng qua hàng thủ Lazio, anh thấy Thomas Strakosha băng ra phá bóng bằng tay, quả bóng văng về phía biên dọc, còn thủ thành Lazio vội quay về khung thành, nhưng chưa về tới nơi bóng đã chui tọt vào lưới.

Mertens ghi bàn thắng để đời.

Mertens đã nhanh hơn bất cứ ai để vừa chạy vồng qua đón đầu quả bóng vừa quay người (đến 360 độ) để bấm bóng vào khung thành mà không cần chỉnh, một cú sút từ một góc tưởng chừng là không thể. Sự hoàn hảo của pha ghi bàn này khiến HLV Maurizio Sarri phải thốt lên:

“Mertens vừa ghi một bàn thắng đẳng cấp thế giới, một bàn kỳ diệu, nó mang đến sự kích động ghê gớm. Cậu ấy chỉ ngày một chơi tốt hơn và thực sự trở thành đẳng cấp thế giới. Tôi muốn Mertens trở thành một con thú khao khát săn bàn.

Tôi thật may mắn khi khám phá ra một trung phong như cậu ấy, vì tôi phải thay đổi lối chơi khi Arek Milik bị chấn thương hồi năm ngoái, nhưng tôi không nghĩ Mertens sẽ trở thành một cầu thủ như thế này...”

"Quả là đáng tiếc khi chúng tôi chỉ phát hiện ra Mertens ở tuổi 28, bởi vì cậu ấy có thể đứng ở vị trí hàng đầu thế giới trong nhiều, nhiều năm."

Mertens ăn mừng theo kiểu uống nước.

Bản thân Dries Mertens cũng mô tả tình huống mà anh đối mặt trước khi đưa ra quyết định ghi bàn thắng như đã được lập trình từ trước.

Trước nay, chẳng ai đuổi kịp quả bóng mà thủ thành phá ra, nhưng Mertens đã suy nghĩ trong tích tắc là phải sút ngay chứ không thể chỉnh bóng: “Tôi nhìn thấy quả bóng không văng ra quá xa và nghĩ về một cú sút. Tôi thật hạnh phúc với bàn thắng này, nhưng điều quan trọng là Napoli thắng trận.”

Diego Maradona từng ghi một bàn tương tự cho Napoli vào năm 1985.

Đài Mediaset Premium phát hiện là Diego Maradona từng ghi một bàn tương tự cho Napoli vào năm 1985. Mertens nói: "Tôi phải di chuyển xa hơn so với Maradona trong pha ghi bàn năm 1985, vì vậy tôi được nhận được nhiều lời ca tụng hơn! Tôi quay lại, thấy thủ môn đang từ từ quay trở lại vị trí và có một khoảng cách nhỏ để thành bàn, vì vậy tôi tự nói với mình: Hãy sút đi!.”

“Thành thật mà nói, nhờ các đồng đội tôi mới có thể ghi những bàn như thế này. Tôi không phải là Leo Messi, cũng không phải là Maradona, tôi chỉ là Dries và tôi hạnh phúc với điều đó".

Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/dries-mertens-tai-hien-pha-lam-ban-doc-nhat-vo-nhi-cua-diego-maradona-d413267.html