"Dòng mương kỳ quặc"

QĐND - Tôi cho mấy anh bạn xem bức ảnh số 1 trước và đố họ: “Đấy là hình ảnh của cái gì?”. 100% trả lời: “Ruộng khoai nước”. Tôi đưa tiếp bức thứ hai, để cạnh bức số 1. Mấy anh đối chiếu, ngắm nghía rồi cũng đi đến thống nhất: “Đây là đoạn mương nuôi bèo tây. Nó và ruộng khoai nước kia cùng thuộc một con mương chuyên trồng thức ăn cho lợn! Có thể do nước bẩn tù đọng quá lâu ngày, nên bèo đang tàn lụi vì bị ngộ độc”.

Ảnh 1.

Ảnh 2.

Ảnh 3.

Tôi đố tiếp: “Chúng ở vùng nào?”. Người thì nói ở một trại chăn nuôi vùng nông thôn. Người thì bảo hình như đã gặp nó ở một cánh đồng chiêm thuộc hạ lưu sông Thái Bình... Tôi liền khẳng định: “Đây là ở một khu đô thị khá hiện đại của TP Hà Nội”. Thế là thành 2 phe tranh cãi. Mình tôi một phe. Cuối cùng phải đánh cược. Bên nào đoán sai thì phải đãi bên kia một chầu bia hơi Hà Nội “xịn”.

Tôi liền đưa bức ảnh thứ ba ra. Thế là phe kia chịu thua. Thua nhưng họ không chịu chiêu đãi bia. Họ cãi: “Vì anh chụp ảnh con mương thoát nước này ở Khu Đô thị mới Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội). Và như thế là anh đã biết trước rồi!”. Cười xòa...

Câu chuyện bỗng chuyển sang hướng khác: Văn minh đô thị để đâu với dòng mương như thế? Mùa mưa sắp tới rồi. Khu đô thị rộng hàng nghìn héc-ta này sẽ như thế nào, khi mà con mương thoát nước chính yếu của nó đang như một cơ thể mang bệnh hiểm nghèo hàng năm rồi! Lại còn vấn đề vệ sinh môi trường nữa chứ...! Nhưng bây giờ ai dọn rác và khơi thông nó? Nếu người ta thấy, đó là việc cần làm thì con mương đã chẳng đến mức "kỳ quặc" như thế! Cuối cùng, cả nhóm nhất trí gửi chuyện này, đề nghị đăng báo.

Bài, ảnh: AN DÂN

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/kinh-te-xa-hoi/dong-muong-ky-quac/295965.html