Đông đảo nghệ sĩ nghẹn ngào đưa 'má' Út Bạch Lan về chùa Ấn Quang

Sau một đêm ở lại cùng gia đình, trưa nay (5.11), linh cữu của NSƯT Út Bạch Lan được đưa về quàn tại chùa Ấn Quang trong niềm thương tiếc vô hạn của nhiều người.

Nghệ sĩ Út Bạch Lan trút hơi thở cuối cùng lúc 22 giờ 55 đêm 4.11 tại nhà riêng ở đường Trần Hưng Đạo, Quận 1 trong vòng tay của người thân và con cháu. Sau khi tẩm liệm và nhập quan tại nhà, linh cữu của bà được đưa đến quàn tại chùa Ấn Quang, đường Sư Vạn Hạnh, Q.10. TP.HCM.

Nhiều người tập trung trước chung cư 62 Trần Hưng Đạo để đưa má Út Bạch Lan về chùa Ấn Quang

12 giờ trưa, đoàn xe chở quan tài của NSƯT Út Bạch Lan rời chung cư 62 Trần Hưng Đạo hướng về đường Lý Thái Tổ để vòng lên Sư Vạn Hạnh. Tấm ảnh thờ của NSƯT Út Bạch Lan được gia đình chọn là tấm ảnh bà cười rất đẹp, trang phục áo bà ba, trên cổ quàng chiếc khăn rằn. Hình ảnh thân thương gần gũi mang đậm chất Nam bộ của NSƯT Út Bạch Lan làm gợi nhớ nhiều kỷ niệm với giọng ca cải lương từng làm biết bao nhiều người say mê.

Di ảnh của NSƯT Út Bạch Lan

Theo sau đưa tiển bà là những nghệ sĩ đồng nghiệp thuộc nhiều thế hệ. Dòng người đi theo “Má Út Bạch Lan” đến chùa Ấn Quang không nhiều, họ là những người thân trong gia đình, các nghệ sĩ nhiều thế hệ, tất cả đều gọi NSƯT Út Bạch Lan là "Má" - cách xưng hô thân quen của các nghệ sĩ với cây đại thụ của làng cải lương niềm Nam từ trước đến nay. .

Từ nhà riêng của NSƯT Út Bạch Lan chỉ là đoạn đường ngắn, là con phố quen thuộc của Sài Gòn từng in dấu chân của bà bao lần đi về nơi đây. Nhưng lần này bà sẽ ra đi vĩnh viễn sau khi ở lại chùa Ấn Quang 2 ngày nữa.

Di ảnh của NSƯT được người thân ôm đi theo quan tài

Khi linh cữu của nghệ sĩ Út Bạch Lan đến chùa Ấn Quang, đã có rất nhiều người hâm mộ cùng người nghệ sĩ có mặt từ trước đến đón bà. Một nghi lễ đơn giản theo nghi thức Phật Giáo nhanh chóng diễn ra, quan tài của Út Bạch Lan được đặt sau bàn thờ có di ảnh của bà. Sau đó nghi thức phát tang cho người thân cũng được thực hiện.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ có mặt từ sớm để lo mọi việc ở lễ tang cho má Út Bạch Lan

Người thân quỳ trước bàn thờ của má Út Bạch Lan

Đến sớm để viếng nghệ sĩ Út Bạch Lan” có NSƯT Thành Lộc. Anh chia sẻ: “Về mặt thân của một con người, má ra đi là một sự giải thoát, vì tuổi già bệnh tật đã hành hạ má trong thời gian qua rất đau đớn. Má được ra đi thân xác sẽ nhẹ nhàng hơn. Về mặt tình cảm, má Lan ra đi là một niềm thương tiếc vô hạn cho thế hệ nghệ sĩ của chúng tôi. Tìm đâu ra một giọng ca “mùi” như má, tìm đâu ra một nhân cách quá đẹp, quá tỏa sáng như má được”.

NSƯT Thành Lộc

Thành Lộc chắp tay thành kính trước bàn thơ Phật trước khi viếng NSƯT Út Bạch Lan

NSƯT Thành Lộc trước linh cữu

Theo nguyện vọng lúc sinh thời của NSƯT Út Bạch Lan, sau khi mất, bà muốn được đưa về chùa Xá Lợi để quàn, nhưng vì một vài lý do bất khả kháng, gia đình đã quyết định đưa bà về chùa Ấn Quang.

Nét mặt đượm buồn của nghệ sĩ Thoại Mỹ

Có thể nhìn thấy rõ nét ưu tư thương tiếc của những người có mặt ở lễ tang. Đó là nữ nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh, soạn giả Hoàng Song Việt, nghệ sĩ Thoại Mỹ, đạo diễn Thanh Hiệp, nghệ sĩ Hiền Diệu, nghệ sĩ Thành Lộc. Tất cả dường như ít nói và tập trung vào công việc sắp xếp để tang lễ “má Út Bạch Lan” được chu toàn hơn.

Soạn giả Hoàng Song Việt con nuôi của NS Út Bạch Lan

Sau thời gian ở lại chùa Ấn Quang, thân xác của bà sẽ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. lLễ động quan sẽ được thực hiện vào lúc 7 giờ sáng 8.11 tại chùa Ấn Quang, địa chỉ 243 Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.10, TP.HCM.

Một số hình ảnh trong tang lễ của NSƯT Út Bạch Lan tại chùa Ấn Quang.

Soạn giả Hoàng Song Việt rất buồn trước sự ra đi của má nuôi

Nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh, một người bạn một đàn em của má Út Bạch Lan từ Bình Dương lên viếng NSƯT Út Bạch Lan

Tiểu Vân

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/dong-dao-nghe-si-nghen-ngao-dua-ma-ut-bach-lan-ve-chua-an-quang-46743.html