Giận vợ, chồng chém con trai trọng thương rồi tự vẫn

Chỉ vì ngăn cấm vợ về nhà ngoại chơi, người cha cầm dao chém trọng thương cậu con trai đang nằm gần đó rồi cắt cổ tự vẫn...

Án mạng trong đêm

Nguồn tin từ Công an huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang phát ra, trên địa bàn xã Kiên Đài vừa xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng được xác định là Bàn Văn Hầu (SN 1973 – trú tại thôn Na Khà, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang), nạn nhân là con trai Hầu tên là Bàn Văn P. (SN 2009).

Trước đó, khoảng 22h30 mùng 1/8, sau khi uống rượu với bạn bè về, Bàn Văn Hầu gây sự và cãi nhau với vợ là Lý Thị Oanh. Không chịu được sự mắng nhiếc vô lý của chồng, chị Oanh nói mẹ con chị sẽ về bên ngoại sống một thời gian, Hầu phải tự mình lo cho cuộc sống của mình. Nghe vậy, Hầu quát lớn: “Nếu chúng mày về, tao sẽ giết hết”. Nghĩ chồng mình say nên nói nhảm, chị Oanh vẫn quyết định ra khỏi nhà. Cho rằng vợ coi thường mình, Hầu vào giường lấy con dao dưới gối và điên cuồng chém con trai là Bàn Văn P. 6 nhát liên tiếp vào cổ và vai.

Sau khi thấy người thân đưa con trai mình đi cấp cứu, vì sợ đi tù nên Bàn Văn Hầu đã tự lấy con dao dài khoảng 70cm cắt cổ tự tử. Sự việc diễn ra quá nhanh nên mọi người không kịp vào can ngăn.

Về phía nạn nhân P., cháu đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang lúc 1h10 mùng 2/8. Bác sỹ cho biết nạn nhân bị nhiều vết thương sâu trên cơ thể... Các y, bác sỹ đã khẩn trương mổ cấp cứu cho cháu. Đặc biệt, trong tình thế nguy hiểm, cháu đã được bác sỹ Vương Thị Kim Liên hiến máu kịp thời. Hiện tại, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an xã Kiên Đài xác nhận: “Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã Kiên Đài đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an huyện Chiêm Hóa.

Khi lực lượng công an tới nơi, cháu Bàn Văn P. và đối tượng Bàn Văn Hầu đã được người dân đưa đi cấp cứu. “Tại hiện trường, chúng tôi thu được hung khí là con dao dài khoảng 30cm và một con dao Hầu dùng để tự tử dài 70cm. Hiện nay chúng tôi đang tích cực phối hợp cùng công an huyện để điều tra rõ vụ việc...”, ông Tùng cho biết thêm.

Hung thủ có dấu hiệu tâm thần?

Vụ việc bất ngờ xảy ra làm rúng động cả một vùng quê nghèo, ai cũng bất ngờ trước hành động điên cuồng của Hầu, bởi từ trước đến nay anh ta luôn được đánh giá là người hiền lành, ít nói.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Gia Luyện, Bí thư UBND xã Kiên Đài cho biết: “Hiện nay có rất nhiều nguồn tin cho rằng Bàn Văn Hầu mắc bệnh tâm thần nên mới dẫn đến hành động trên. Tuy nhiên, qua xác minh tại trạm Y tế xã Kiên Đài, chúng tôi khẳng định, Hầu không nằm trong danh sách những người có tiền sử hay đang mắc bệnh tâm thần ở địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, không có sổ theo dõi người bị bệnh tâm thần đối với đối tượng Hầu. Theo gia đình, Hầu từng bị mắc bệnh động kinh nhẹ nhưng đã chữa trị dứt điểm”.

“Cách đây vài năm, sau một vụ tai nạn, thần kinh của Hầu cũng có chút ảnh hưởng, gia đình đã mua thuốc và điều trị cho Hầu. Có thể hôm đó, Hầu uống rượu, thần kinh lại đang yếu nên mới dẫn đến sự việc đau lòng như vậy. Tuy nhiên, cụ thể thế nào thì phải chờ kết luận của cơ quan điều tra”, ông Luyện cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, Hầu chủ yếu làm nghề tự do và có tới hai đời vợ. Bàn Văn P. là con trai duy nhất của Hầu với người vợ thứ hai là chị Lý Thị Oanh. Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm: “Do bản tính ít nói, Hầu chưa từng xảy ra xô xát với ai. Ở địa phương, anh ta cũng chưa có tiền án, tiền sự gì. Về kinh tế, gia đình Hầu cũng tương đối ổn định. Thời gian gần đây, Hầu hay tụ tập bạn bè uống rượu đêm khuya nên vợ chồng Hầu có xảy ra mâu thuẫn...”.

Hiện hồ sơ vụ án đã được bàn giao cho Công an tỉnh Tuyên Quang để điều tra, làm rõ.

ĐỖ CHANG

[mecloud]HceDUXLGzC[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/gian-vo-chong-chem-con-trai-trong-thuong-roi-tu-van-a157220.html