Đón Tết vui với 'khởi đầu mới' cùng Coca Cola

Tết năm nay, thông qua những phần quà giá trị lớn hỗ trợ học tập, tạo kế sinh nhai, hàng chục gia đình tại các tỉnh thành khắp 3 miền đất nước đã được đón khởi đầu mới với Coca-Cola.

Những ngày cận Tết Đinh Dậu, hành trình “Vui tết cùng Coca-Cola” đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các gia đình khó khăn và mở ra những hướng đi mới cho các gia đình, giúp họ tin vào một khởi đầu mới trong tương lai.

‘Vui Tết cùng Coca-Cola’ cán đích cột mốc mới

Qua 11 năm, chương trình “Vui Tết cùng Coca-Cola” với biểu tượng én vàng mang ý nghĩa Tết gắn kết, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân cả nước. Hình ảnh những chuyến xe Coca-Cola chở quà Tết Bắc - Nam, những tình nguyện viên nhiệt tâm đã trở nên quen thuộc, góp phần tạo nên một nếp văn hóa đẹp trước thềm năm mới.

Hành trình “Vui Tết cùng Coca-Cola” suốt 11 năm qua đã trở nên thân thuộc với người dân nhiều tỉnh thành cả nước.

Năm 2017, phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân, Hội Phụ nữ tại các địa phương, chương trình với chủ đề “Đón Tết - Đón khởi đầu mới” còn triển khai những hoạt động nhân văn hơn nữa. Bên cạnh 2.700 phần quà với tổng giá trị 1,8 tỷ đồng trao cho người dân tại 12 tỉnh thành trên cả nước, Coca-Cola còn dành tặng 10 phần quà đặc biệt lên đến hơn 200.000.000 đồng dành tặng những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nhưng luôn giàu nghị lực và ước mơ.

Khởi đầu mới - món quà ý nghĩa lớn dịp Tết

Đó là trường hợp của cậu bé Hoàng Trọng Vinh (15 tuổi - Thường Tín, Hà Nội), dù lớn lên trong nghèo khó nhưng luôn khát khao về một tương lai thoát nghèo bằng con đường học tập.

Hiện tại, ngoài thời gian ngày 2 buổi đi học, Vinh lại phụ mẹ gấp vàng mã để kiếm thêm thu nhập. “Em chỉ mong ước mơ được đi học và sẽ cố gắng được vào Đại học, có nghề ổn định để mẹ đỡ vất vả. Năm ngoái, anh trai em đỗ Đại học 25 điểm nhưng quyết định bỏ ngang để mẹ tập trung lo cho em đến trường…”, Vinh rụt rè kể về ước mơ của mình.

Chị Nguyệt, mẹ của Trọng Vinh - người phụ nữ lăn lộn với nghề đồng nát nuôi con - trải lòng: “Cho dù có phải vất vả như thế nào, tôi cũng chỉ ao ước con được học hành tới nơi tới chốn. Có được học bổng mà Coca-Cola tặng thì tôi yên tâm cho cháu học ít nhất là hết năm 12 rồi.”

Em Hoàng Trọng Vinh và mẹ xúc động khi nhận được món quà giá trị và ý nghĩa từ Coca-Cola

Trường hợp khác là em Đỗ Thùy Khánh Linh, hiện đang theo học ngành Công nghệ thực phẩm tại ĐHSPKT (TP.HCM) cũng là một tấm gương vượt khó, có thành tích học tập xuất sắc, hiếu thảo. Thương bố vất vả gồng gánh gia đình, thương mẹ, thương em bệnh tật, Linh luôn cố gắng cáng đáng việc nhà, đồng thời còn nhận dạy thêm cho các em nhỏ trong xóm để đỡ đần gia đình.

Khánh Linh chia sẻ: “Em thật sự rất bất ngờ với phần học bổng này. Ba em giờ đây sẽ đỡ gánh nặng nhiều lắm. Em thấy Tết đến với nhà em rồi. Phần quà này là lời động viên để em nhắc mình phải luôn học tốt, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.”

Tết đã về trong căn nhà nhỏ của gia đình em Đỗ Thùy Khánh Linh nhờ món quà bất ngờ cho bố mẹ em và học bổng 20 triệu do Coca-Cola trao tặng.

Dải đất miền Trung nắng gió là nơi sản sinh những con người kiên cường, luôn nỗ lực vươn lên khỏi nghịch cảnh. Câu chuyện của em Nguyễn Thị Thanh Trâm (Liên Chiểu, Đà Nẵng) và gia đình là một ví dụ điển hình.

“Từ ngày bố bệnh nặng, mẹ em vất vả lắm, hàng ngày dậy từ 3h sáng nấu sữa đem bán, rồi lại cặm cụi bên cái máy khâu đến tối mịt”, Thanh Trâm nghẹn ngào, “dù vất và nhưng chưa bao giờ mẹ cho phép tụi em nói tiếng nghỉ học, không để 4 đứa con sau này khổ như mẹ. Ước mơ lớn nhất của em là làm cho mẹ vui, tự hào. Sẽ cố gắng thi vô trường Đại học Ngoại ngữ để sau này đi làm kiếm tiền phụ mẹ lo cho các em.”

Những món quà từ chương trình: bộ máy khâu và máy vắt sổ mới để chị Cương mở rộng thêm thu nhập, chiếc máy làm sữa đậu nành mới thay thế cho cái máy cũ kỹ mà mỗi lần sử dụng đều gây giật điện và phần học bổng đại học cho em Thanh Trâm... khiến cả gia đình cô nữ sinh như vỡ òa trong cảm xúc.

“Quá sức xúc động, chỉ biết cảm ơn Coca-Cola đã giúp tui ổn định cuộc sống. Giúp con tui yên tâm tương lai học hành…”, chị Cương chia sẻ.

Gia đình chị Trương Thị Cương từ nay sẽ có khởi đầu mới nhờ suất học bổng cho con gái và những phương tiện hỗ trợ sinh nhai ổn định cho mẹ.

Tết năm nay, thông qua những phần quà giá trị lớn hỗ trợ học tập, tạo kế sinh nhai, hàng chục gia đình tại 3 miền đất nước đã được đón khởi đầu mới. Một năm mới đã được bắt đầu từ những sẻ chia. Một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn đã thực sự được Coca-Cola khởi đầu từ mùa xuân này.

Thúy Ngà

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/don-tet-vui-voi-khoi-dau-moi-cung-coca-cola-352886.html