Đớn đau những vụ án tình

(Petrotimes) - Từ sau vụ Nguyễn Đức Nghĩa rồi vụ Vũ Thị Kim Anh giết người tình, đều là những vụ án cực kỳ nghiêm trọng vì tính chất dã man, những vụ giết người mình yêu gần đây xảy ra ngày một nhiều hơn và hầu hết đều ra tay với những "đòn" thủ ác nhất.

1. Rạng sáng ngày 12/8, người dân trong xóm trọ lao động ở hẻm 79 Tân Hòa Đông đang ngon giấc bị tỉnh giấc vì mùi cháy khét lẹt và khói sặc sụa. Vùng dậy chạy ra ngoài, họ thấy ngôi nhà số 5 nằm ở cuối hẻm đang bốc cháy ngùn ngụt, cửa ngoài lại khóa trái. Để dập tắt ngọn lửa không cho lan sang những nhà khác, người dân trong hẻm phải dùng búa, xà beng phá khóa sau đó dùng nước và tất cả những gì có thể để dập lửa. Cứ ngỡ chỉ vì bất cẩn mà ngôi nhà “bốc hỏa” nào ngờ khi không còn khói, lửa cũng đã lụi, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt người dân ở trong nhà, một phụ nữ cháy đen từ ngực đến đầu, trên ngực vẫn còn chiếc bếp ga mini và một đống quần áo cháy nham nhở. Không mấy khó khăn để họ nhận ra đó chính là chị Phạm Quế Trang, 31 tuổi, làm nghề bán trái cây dạo, mới cùng chồng và một cậu con trai chuyển về xóm trọ này được hơn 10 ngày. Biết đây không phải là một vụ hỏa hoạn đơn thuần mà có dấu hiệu của một vụ đốt xác phi tang, người dân ở xóm Tân Hòa Đông đã báo cho Cơ quan Công an. Dựa trên những gì còn lại và theo lời kể của một số nhân chứng dậy sớm đi chợ, họ đã nhìn thấy một người đàn ông tóc dài, vóc dáng cao to, phóng chiếc xe máy của chị Trang từ trong hẻm đi ra, Cơ quan Công an đã xác định đối tượng nghi vấn số 1 là Lê Văn Sỹ, tức Sỹ “gà” (vì chuyên bán gà), nhân tình của chị Trang. Khi đã biết rõ hung thủ, Cơ quan Công an đã vận động gia đình động viên Lê Văn Sỹ ra đầu thú và đến đêm ngày 12/8, Lê Văn Sỹ đã đến Công an Phường 12, quận 6 đầu thú. Bị đâm thủng cổ vì từ chối tình yêu. Tại Cơ quan Công an, Sỹ đã khai về mối tình ngang trái của mình. Đã “cặp” với nhau hơn một năm nay, Sỹ và Trang thường đến khách sạn hẹn hò và quan hệ “tình cảm”. Đang mặn nồng như vậy thì bỗng nhiên Trang thay đổi tình cảm. 5h 30’ ngày 12/8, nhằm lúc chồng đã đi chợ từ tờ mờ sáng, con đã được bà ngoại đón đi, Trang gọi điện thoại bảo Sỹ đến nhà để nói chuyện “dứt điểm”. Nhưng phải đến 6h 30’, Sỹ mới đi xe ôm đến nhà Trang. Khi đến, cửa nhà đã mở sẵn. Hai người ngồi nói chuyện với nhau. Trang mở đầu: “Em đã quen một thằng giang hồ rồi, mình chia tay nhau đi”. Nghe thế, chưa cần hỏi thêm, Sỹ đã nổi điên và cãi nhau kịch liệt với Trang. Không chịu thua, Trang cũng cào cấu vào mặt Sỹ. Đỉnh điểm chỉ đến khi Sỹ điên tiết hét vào mặt Trang: “Tao giết mày”. Còn Trang lại tiếp tục hành vi cào cấu và chửi bới Sỹ. Uất quá, không chịu nổi, Sỹ đã xông vào bóp cổ Trang. May là Trang đã thoát ra được nhưng không tìm cách chấm dứt cuộc cãi vã này mà lại tiếp tục lăng mạ, sỉ vả Sỹ. Và lần này, như con thú bị thương, Sỹ lồng lộn xông vào bóp chặt cổ Trang, hai chân đè mạnh lên ngực cô. Chưa hết, để hả giận, Sỹ còn vớ luôn chiếc khăn tắm để ngay đầu nệm và dồn hết sức vào đó để siết chặt cổ Trang. Khi thấy Trang đã tắt thở, Sỹ dùng chiếc bếp ga mini mà nhà Trang hay dùng đặt lên ngực cô rồi chất thêm một ít quần áo và lấy một chiếc chăn phủ kín từ bụng tới chân Trang, sau đó châm lửa đốt. Khi lửa bén vào đống quần áo và bùng cháy, Sỹ vớ vội chiếc chìa khóa xe của Trang để trên bàn rồi tra vào ổ và phóng xe đi. Nhưng trước khi đi, Sỹ còn kịp khóa cửa vì thấy chiếc ổ khóa đang mở móc ở khoen. Ngay sau khi ra khỏi nhà Trang, việc đầu tiên Sỹ làm là đi cắt tóc để thay đổi nhân dạng hòng tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an. Khi được hỏi vì sao lại có thể ra tay tàn độc như vậy với người đã từng “đầu gối vai kề” với mình, Sỹ thản nhiên trả lời: “Khi Trang nói cặp bồ với người khác, tôi mới giết Trang”. 2. Có quan điểm cho rằng: Hiện nay, do nhiều giá trị chuẩn mực bị đảo lộn nên dẫn đến những mặt trái của xã hội đang ngày càng xảy ra nhiều hơn. Ngay cả trong chuyện tình cảm, chưa đề cập đến chuyện bất chính hay không, cũng bị tác động nghiêm trọng bởi những điều này. Tương tự như Trang, phải kể đến trường hợp cô gái, 21 tuổi bị đâm thủng thực quản vì đã từ chối tình yêu của một thanh niên cùng quê Thái Bình. Làm việc ở Hải Phòng, cô gái được thanh niên đó theo đuổi đã hơn một năm nay. Nhưng vì không có tình cảm, hơn nữa, lại làm việc xa nhà nên cô không thể nhận lời tỏ tình của anh ta. Cay cú, uất hận, anh ta đã đe dọa không chỉ cô gái mà cả gia đình của cô. Và “cơ hội” đã đến khi ngày 10/7, cô gái về quê thăm gia đình, đang ngồi ở quán nước, nhìn thấy cô đi qua, hắn đã cầm dao xông ra, đâm thẳng vào cổ “người con gái trong mộng”. Rất may là vết đâm không đúng động mạch chủ nên cô gái đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt – Đức cứu sống khi chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình lên. Hung thủ giết người yêu là cô giáo mầm non ở Đền Lừ, quận Hoàng Mai. 3. Nói đến những vụ án mà thủ phạm chính là người yêu của nạn nhân, phải kể đến vụ án cô Dương Thị Hà, 26 tuổi, giáo viên mầm non ở khu vực Đền Lừ, ở trọ tại tổ 16, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội bị Dương Văn Mạnh, người yêu cũ giết hại một cách dã man. Mạnh và Hà đã cãi nhau to chỉ vì Mạnh quá yêu Hà mà không được đáp lại. Mặc dù thời gian trước đó, Hà và Mạnh yêu nhau đã định đi đến hôn nhân. Nhưng vì gia đình không đồng ý nên Hà đã chia tay Mạnh. Và Mạnh cũng đã có người con gái khác thay thế là Lương Thị Thành ở Tuyên Quang. Nhưng không muốn mất Hà, Mạnh đã đến nhà trọ của Hà để níu kéo “tình xưa nghĩa cũ”. Tuy nhiên, bị từ chối thẳng thừng, Mạnh đã ra tay đối với Hà không thương tiếc. Chị Lệ, bạn trọ cùng chị Hà kể lại, lúc nghe thấy tiếng cãi nhau, nghe thấy cả tiếng Hà gọi kêu cứu, nhìn qua cửa sổ, chị Lệ thấy Mạnh dùng hai chân đè lên người chị Hà trong tư thế nằm ngửa, tay trái ghì mạnh cổ xuống, tay phải Mạnh cầm con dao nhọn hoắt. Thấy vậy, chị Lệ quay ra vừa đập cửa vừa bảo Mạnh dừng tay. Một lúc sau, chị Lệ thấy Mạnh mở cửa ra, trong tay cầm con dao dính đầy máu. Chẳng nói chẳng rằng, Mạnh lạnh lùng lên xe máy phóng đi. Còn Hà đã tử vong khi chưa kịp đi cấp cứu vì những vết đâm của Mạnh quá hiểm gây mất máu cấp. Dương Văn Mạnh đã bị Công an Hà Nội bắt giữ khi đang trốn tại nhà người yêu mới là Lương Thị Thành. Tại Cơ quan Công an, Mạnh đã cố tình không chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Mạnh luôn đổ lỗi cho Hà vì cô ấy “chửi bố mẹ tôi”. Nhưng đến khi nghe lập luận của các điều tra viên, không còn cách nào khác, Mạnh phải cúi đầu nhận tội. 4. Theo Đại tá Phạm Văn Tám, Trưởng phòng 8 – Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội nhận định với báo giới: “Thời gian gần đây, loại tội phạm xuất phát từ mâu thuẫn tình ái đang có xu hướng gia tăng và điều đáng báo động là đối tượng gây án chủ yếu là thanh, thiếu niên”. Phân tích nguyên nhân dẫn tới những hành vi tàn độc này mà điển hình là thông qua vụ Nguyễn Đức Nghĩa, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó giám đốc Công an Hà Nội, người đã rất nhiều năm trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm hình sự cho rằng, ngọn nguồn của những tội ác đó là sự vô cảm. Sự vô cảm cho thấy hiện tượng xuống cấp có phần nghiêm trọng của đạo đức xã hội. Đặc biệt là về nhân cách con người, chưa chú trọng giáo dục để rồi dẫn đến những lỗ hổng lớn. Khi có lỗ hổng lớn thì thiếu đi tình yêu thương đồng loại. Thiếu tình yêu thương đồng loại dẫn đến tội ác nảy sinh. Bởi vậy, theo Đại tá Nguyễn Đức Chung, để phòng ngừa và ngăn chặn tội ác, để bớt đi những vụ án đau lòng mà giữa thủ phạm và nạn nhân đã từng có tình cảm với nhau hoặc chí ít cũng từng là bạn, quen biết nhau, phải bắt đầu từ việc giáo dục nhân cách, nhất là đối với lớp trẻ. Xuân Bách

Nguồn PetroTimes: http://www.petrotimes.vn/phap-luat/2011/09/don-dau-nhung-vu-an-tinh