Đội xe ôm khắc tinh của những tội phạm ở cửa ngõ miền Tây

8 năm tham gia truy bắt tội phạm và được nhận hàng trăm bằng khen, giấy khen, Đội dân phòng honda khách phòng, chống tội phạm H.Bến Lức (Long An) đang là khắc tinh của tội phạm vùng cửa ngõ tiếp giáp với TP.HCM.

Ông Nguyên và bằng khen của Bộ Công an

“Lục Vân Tiên” thời nay

Ông Huỳnh Tấn Nguyên, Đội trưởng Đội dân phòng honda khách phòng, chống tội phạm liên xã, tâm sự: “Mấy năm trước đây, nhiều đêm chở khách tại ngã ba Long Kim (TT.Bến Lức, H.Bến Lức, Long An), tôi chứng kiến nhiều vụ cướp giật tài sản, chặn đường xin đểu nên đứng ra vận động anh em chạy xe ôm đoàn kết, tấn công kẻ ác để giúp đỡ người cô thế trong đêm khuya”.

Sau một thời gian vận động, đầu năm 2008, Đội dân phòng honda khách phòng, chống tội phạm của TT.Bến Lức được thành lập. Các thành viên Huỳnh Tấn Nguyên, Vũ Đức Đông, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Ngọc Út, Phạm Bá Tòng… là những cái tên không chỉ ở Long An mà nhiều tỉnh thành đều biết rõ và khâm phục.

Bởi tất cả họ đều tự nguyện tham gia bắt tội phạm nhưng không đòi hỏi chế độ, phụ cấp, cũng chẳng mong người bị mất tài sản “chia” phần tiền thu hồi được.

Hai năm ra đời, lực lượng này đã lập nên chiến tích đáng nể khi bắt 140 vụ cướp giật, trộm nóng xe máy từ miền Tây đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Cuối năm 2010, UBND H.Bến Lức quyết định nâng cấp thành Đội dân phòng honda khách phòng, chống tội phạm H.Bến Lức, ông Huỳnh Tấn Nguyên được phân công làm đội trưởng, thành viên trong đội còn có con ruột ông Nguyên là Huỳnh Văn Vẹn.

Và cứ thế chiến công nối tiếp chiến công, những “Lục Vân Tiên” thời nay đã làm khiếp vía bọn tội phạm vùng cửa ngõ tiếp giáp với TP.HCM. Trong đó, việc góp phần tóm gọn hung thủ trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 23.2.2011 là một minh chứng.

Ông Nguyên kể đêm đó, Nguyễn Văn Nghi (30 tuổi, quê quán xã Bình Mỹ, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, quê quán xã Hiếu Bằng, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) đến quán cà phê 999 (TT.Bến Lức) do chị Đỗ Thị Kim Thanh (31 tuổi, quê Đồng Tháp) làm chủ để uống nước.

Sau đó cả 2 khống chế và bóp cổ nạn nhân cho đến chết để cướp hơn 1 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, một thẻ ATM, 1 CMND… Gây án xong, chúng đi ra QL1 ngồi khuất trong lùm cây chia tiền và đón xe đi TP.HCM.

Lúc này, ông Nguyên cùng con trai tuần tra thấy nghi vấn liền báo tin cho 2 đồng nghiệp bất ngờ xuất hiện kiểm tra. Biết bại lộ, chúng bỏ chạy nhưng cuối cùng sa lưới “dân phòng”. Lúc đưa về công an, Nghi và Tiến thú nhận mới giết người cướp tài sản.

Đặc biệt, vụ chặn 3 tên cướp vào cuối năm 2010 làm ông Nguyên nhớ mãi. Khi đó, ông Nguyên đang chuẩn bị chở khách thì nhận được tin báo có kẻ cướp xe máy và giỏ xách ở H.Chợ Lách (Bến Tre) đang trên đường tẩu thoát về hướng TP.HCM nên tổ chức lực lượng chốt chặn trên QL1.

Lúc này, có 2 chiếc xe máy với 3 người lưu thông tốc độ cao qua cầu Bến Lức. Nhìn đặc điểm đúng như tin báo nên ông Nguyên cùng thành viên trong đội chặn đầu xe khống chế. Tuy nhiên, nghi phạm bất ngờ đã dùng dao chém liên tục vào người làm ông Nguyên bị thương nặng phải đưa cấp cứu.

Thành tích đáng tự hào

Mỗi thành viên trong đội đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng tất cả có chung mục đích là quyết tâm chống lại cái ác. Tuy là những người dân bình thường nhưng họ đều gan dạ, dũng cảm và thật sự là nỗi kinh hoàng của bọn tội phạm.

8 năm qua, lực lượng do ông Nguyên chỉ huy đã trực tiếp tham gia vây bắt 397 vụ, với 463 đối tượng giết người, cướp giật, trộm nóng xe máy, lừa đảo, xin đểu… giao công an 365 xe máy cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Để ghi nhận, tôn vinh thành tích tấn công tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, tập thể và các cá nhân trong đội đã được tặng thưởng gần 500 bằng khen, giấy khen từ T.Ư, UBND tỉnh Long An, Công an một số tỉnh miền Tây…

Riêng ông Nguyên còn vinh dự được chọn báo cáo, giao lưu điển hình tiêu biểu xuất sắc tại Hà Nội nhân 10 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đại tá Nguyễn Văn Bưng, nguyên Trưởng phòng Phong trào Công an tỉnh Long An, cho biết tết năm nào ông cũng đến thăm, chúc tết các thành viên trong đội. Đồng thời mong các anh luôn giữ vững đoàn kết vì nhân dân phục vụ và xứng đáng là “Lục Vân Tiên” thời nay.

Khôi Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/doi-xe-om-khac-tinh-cua-nhung-toi-pham-o-cua-ngo-mien-tay-763475.html