Đôi vợ chồng già tố cháu ruột bạo hành suốt 10 năm trời

Gần 80 tuổi đời, nhưng ông Nguyễn Nghĩa Thục (SN 1940, ở Xóm Chợ, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) vẫn phải viết lá đơn tố cáo người cháu vì hành vi khủng bố tinh thần gia đình mình.

Đứa cháu 4 tiền án

Cả chục năm nay, vợ chồng ông Nguyễn Nghĩa Thục phải sống trong nỗi lo sợ vì bị đứa cháu hành hung và đe dọa tinh thần.

Sau Tết Nguyên đán, hàng xóm, anh em, bạn bè vẫn tràn ngập niềm vui thì trong ngôi nhà dột nát, khi nhắc đến đứa cháu ruột Nguyễn Hải Hà (SN 1975, thường trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) mà vợ chồng ông đã dồn bao tâm sức để nuôi nấng, dạy dỗ là nước mắt ông cứ chảy dài.

“Suốt 10 năm qua, những người trong gia đình tôi luôn phải chịu những trận đánh đập dã man, hành hạ, khủng bố tinh thần đến nỗi gia đình của em trai tôi phải bán đất tổ tiên, chuyển đi nơi khác sinh sống”, ông Thục bắt đầu câu chuyện.

Ông Nguyễn Nghĩa Thục, trước ngôi nhà ngói cũ nát mà vợ chồng ông sinh suốt suốt bao nhiêu năm qua.

Ông Thục đau xót kể: Gia đình ông có 3 anh em trai, ông là cả, thứ hai là ông Khang (bố của Hà, đã mất năm 1999), người em út là ông Thọ. Vợ chồng ông vốn không có con, bố mẹ Hà lại mất sớm nên ông đã dành hết sự quan tâm, chăm sóc cho anh em nhà Hà ngay từ khi còn nhỏ.

“Hơn 10 năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, Hà ra làm việc cho một trường ở Hà Nội. Cứ nghĩ được học hành tử tế và có việc làm ổn định, Hà sẽ phấn đấu để trưởng thành thì nó trộm cắp máy tính của sinh viên nên bị bỏ tù. Ra tù, Hà lại tiếp tục đánh và hủy hoại tài sản của một nữ sinh viên khác nên bị đi tù lần 2. Chưa dừng lại ở đó, khi ra tù, Hà lại đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người dân tại Đông Anh, Hà Nội nên tiếp tục bị bắt và đi tù lần 3”, ông Thục cho biết.

Theo ông Thục, sau nhiều lần “vào tù, ra tội”, Hà bắt đầu thay tính đổi nết, trở nên bất mãn với cuộc sống. Năm 2005, sau khi nghỉ hưu, ông Thọ (em trai ông Thục) cùng các con bán nhà tại Phúc Yên để về quê sống, mong muốn được sum vầy bên anh em, họ tộc.

Ông xây một căn nhà 2 tầng trên mảnh đất hơn 200m2 được cha mẹ thừa kế lại nhưng Hà cho rằng, ông Thọ xây dựng trên diện tích đất của bố mẹ mình nên đã chửi bới, đe dọa, ném gạch vào nhà ông Thục và ông Thọ.

Những là đơn mà anh em ông Thục gửi đến các cơ quan chức năng.

Khoảng tháng 11/2014, Hà còn đánh anh Nguyễn Văn Phúc (em họ của Hà) phải nhập viện điều trị. Nửa tháng sau, Hà lại đánh bà Gia Thị Chúc (vợ ông Thọ) phải khâu ở đầu và nằm viện 10 ngày. Tiếp đến, khi vợ chồng ông Thục chia mảnh đất của tổ tiên cho các anh em Hà, Hà còn chửi bới và ngang nhiên xây tường gạch, làm cổng, ốp trụ ở lối đi chung các gia đình.

Vào thời điểm đó, UBND xã Mê Linh đã ra văn bản đình chỉ việc xây dựng trái phép này của Hà. “Tháng 12, ngày hàng xóm có đám tang, Hà rải truyền đơn nhục mạ, nói xấu họ hàng và chính quyền xã. Công an xã, công an huyện đến can ngăn, Hà chửi bới và lấy dao đòi chém anh Lương Văn Hán là công an huyện Mê Linh. Sau đó, Hà bị xử phạt 18 tháng tù vì tội gây thương tích cho người khác” ông Thục cho biết.

Nỗi đau tuổi già

Chỉ trong vòng 10 năm, đứa cháu mà ông Thục đã chăm sóc, nuôi nấng phải 4 lần vào tù. Đó là nỗi đau mà mỗi khi nhắc lại, ông không khỏi tủi nhục. Theo lời kể của ông Thục, sau khi mãn hạn tù lần thứ tư, Hà trở về địa phương nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Đầu tiên là Hà đánh bà Chúc (vợ ông Thọ) và do không chịu được sự đe dọa, phá phách của Hà nên gia đình ông Thọ đã phải bán đất tổ tiên, chuyển đi nơi khác sinh sống. Không những thế, bà Ngô Thị Tường (SN 1938, vợ ông Thục) cũng đã từng bị Hà lôi ra ngoài đường đánh một cách vô cớ.

Quá hoảng sợ trước sự việc trên, vợ chồng ông cũng phải khóa cửa, đi sống nhờ nhà anh em họ hàng để tránh mặt đứa cháu đích tôn bất hiếu.

Chiếc cổng mà Hà xây dựng trái phép bị chính quyền xã lập biên bản đình chỉ.

Khi nói về Hà, ông Trần Văn Ly – Trưởng CA xã Mê Linh cho hay: “Việc Hà chửi bới, đe dọa ông Thục và người thân đã diễn ra nhiều năm nay. Mỗi lần sự việc xảy ra, CA xã, CA huyện đều có mặt kịp thời, lập biên bản giải quyết. Hà là đối tượng không tốt, 4 lần đi tù về, nhưng vẫn tiếp tục hành vi gây rối trật tự, đánh người. Vừa qua, cơ quan chức năng đã lập biên bản đối tượng Hà về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Xúc phạm người thi hành công vụ”, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Theo ông Ly, trong 7 vụ việc liên quan đến Hà năm 2016 thì có 1 số vụ việc có đủ bằng chứng xử lý theo đơn, công an đồn Tiền Phong hướng dẫn công an xã ra quyết định xử phạt hành chính.

“Hồ sơ về Hà đã thành 1 chồng dầy cộm trong tủ hồ sơ công an xã. Rất nhiều lần mời Hà đến để xử lý, lấy lời khai những vụ việc liên quan nhưng Hà đều không đến. Vì Hà không phải là người của địa phương nên cũng rất khó để mời lên giải quyết”, ông Ly nói thêm.

“Ở địa phương, vợ chồng ông Thục là người hiền lành, không có điều tiếng với ai cả. Ông còn là Đảng viên với 40 năm tuổi Đảng. Ông Thọ cũng là người có nhiều công lao với cách mạng, là thương binh, có 2 con tàn tật, bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Thế mà suốt nhiều năm qua, luôn bị đối tượng Nguyễn Hải Hà gây rối, đe dọa tính mạng. Hiện chúng tôi đã thu thập đủ các bằng chứng và trình lên CA huyện để xử lý. Đối tượng này chắc chắn phải bị xử lý theo quy định của pháp luật, cách ly khỏi xã hội để tránh ảnh hưởng đến trật tự khu dân cư, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người thân”, ông Ly khẳng định.

Phùng Bình

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/doi-vo-chong-gia-to-chau-ruot-bao-hanh-suot-10-nam-troi-20170221095846835.htm