'Đội tuyển Việt Nam đã chiến đấu tuyệt vời'

Chơi không tốt trong trận bán kết lượt về với Indonesia nhưng nỗ lực và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam là không thể phủ nhận.

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vừa khép lại chiến dịch AFF Cup 2016 với nỗi buồn thất bại ở trận bán kết. Các học trò của huấn luyện viên (HLV) Hữu Thắng đã chiến đấu đầy quả cảm, nhưng vẫn không thể tránh khỏi kết cục bị loại do những sai lầm cá nhân.

Sai lầm đầu tiên là pha phá bóng về khung thành đội nhà của Đình Đồng và sau đó là chiếc thẻ đỏ tai hại của Nguyên Mạnh. Bên cạnh đó, ĐTVN với những Công Vinh, Văn Quyết, Trọng Hoàng đã hoàn toàn bế tắc trong việc ghi bàn vào lưới Indonesia. Có thể nói, những học trò do HLV Hữu Thắng lựa chọn đã phụ sự tin tưởng của người thầy.

HLV Hữu Thắng đã sai

Trường hợp của Đình Đồng có lẽ là biểu hiện rõ ràng nhất cho sai lầm của HLV Hữu Thắng. Cầu thủ đang chơi cho FLC Thanh Hóa đã thi đấu không tốt ở trận lượt đi khi thường xuyên để tiền vệ Indonesia qua mặt. Trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình, Đình Đồng lại là người đã mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thắng thua đầu tiên của ĐTVN.

Chơi không tốt ở trận lượt đi nhưng Đình Đồng vẫn được HLV Hữu Thắng trao cơ hội. Điều này khiến người hâm mộ (NHM) cảm thấy khó hiểu. Bình luận trên Zing.vn, bạn đọc Lê Minh Thắng nhận định: “Khó hiểu HLV Hữu Thắng về cách dùng người. Không hiểu sao ông ấy lại gọi Đình Đồng lên trong khi cậu ấy chuyền hỏng rất nhiều, cách đá không thông minh. Hãy trách HLV khi sử dụng Đình Đồng”.

Không chỉ có Đình Đồng, thành viên này còn cho rằng cả Văn Quyết và Công Vinh đã chơi không tốt. Nick name Yeu bong da cũng chia sẻ quan điểm này: “Văn Quyết là một cầu thủ kinh nghiệm nhưng mấy trận liền xử lý bóng không nhạy, nên để ngoài chứ”.

Công Vinh đã chơi không tốt.

Về phía Công Vinh, độc giả Hoang Minh cũng cho rằng tiền đạo kỳ cựu đã chơi không hề sắc sảo kể từ trận lượt đi. Do đó, việc giữ Công Vinh và Văn Quyết trên sân quá lâu đã làm ảnh hưởng đến kết quả của cả đội. Bạn đọc Thái cho rằng Công Vinh đã quá căng thẳng, dẫn đến việc không thể xử lý những tình huống rất đơn giản.

Tinh thần chiến đấu đáng ghi nhận

Có thể nói, những học trò của HLV Hữu Thắng đã không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn mà bằng chứng là kết quả trên sân. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu quật cường của ĐTVN là điều không thể phủ nhận. Tưởng như ĐTVN sẽ phải nhận thất bại trong 90 phút ở thế thiếu người (và thiếu thủ môn) thì những nỗ lực phi thường đã giúp thầy trò HLV Hữu Thắng ghi liền 2 bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Sau cùng, chính tinh thần chiến đấu ấy mới là điều đọng lại nơi NHM. Không ai có thể quên được cảm xúc hồi hộp, khấp khởi khi Văn Thanh ghi bàn gỡ hòa 1-1. Và càng không ai là không nhớ niềm vui sướng tột độ khi Vũ Minh Tuấn ghi bàn thắng quý như vàng trong những phút bù giờ.

Đôi khi trong bóng đá, chính những cảm xúc ấy mới giúp cổ động viên cảm thấy nhớ về ĐTVN. Chia sẻ với Zing.vn, thành viên Nguyễn Hoàng Phong bày tỏ: “Tôi xin ngàn lần cảm ơn các bạn. Chưa bao giờ thua mà tôi cảm thấy hạnh phúc thế này. Các bạn không nhất thiết phải thắng. Điều quan trọng là màn trình diễn của các bạn làm tôi xúc động và hạnh phúc lắm. Cảm ơn các bạn! Tôi mãi yêu ĐTVN”.

Những nỗ lực của ĐTVN rất đáng được ghi nhận.

Xúc động trước lối đá của các chàng trai áo đỏ cũng là cảm nhận của nick name BH: “Với chúng tôi, những người đặt tình cảm nơi đội tuyển, đó là những gì hạnh phúc nhất khi được sống với đam mê, thăng hoa cùng những cảm xúc thật sự. Một lần cuối cùng của giải đấu này, tôi được khoác lên mình chiếc áo đỏ thân quen này để tiếp thêm sức mạnh tinh thần từ xa cho đội bóng”.

Bản thân HLV Hữu Thắng cũng ghi nhận và muốn NHM ghi nhận tinh thần chiến đấu của cầu thủ. Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân gốc Hà Tĩnh chia sẻ: “Nếu Việt Nam vào được chung kết là phép thần kỳ, không được thì tinh thần dân tộc Việt Nam cũng không bao giờ bị khuất phục. NHM hãy hiểu và thông cảm cho chúng tôi!”.

Bên cạnh đó, tự hào cũng là cảm giác chung của NHM. Tiếc nuối, bực tức hay thất vọng với kết quả của ĐTVN nhưng với màn trình diễn quả cảm của các cầu thủ, NHM không thể không cảm thấy hãnh diện.

Đây chính là những cảm xúc của độc giả Khánh Khánh: “Tôi rất khâm phục ĐTVN. Các anh đá không phải để chiến thắng đối phương, mà là để chiến thắng trong lòng NHM. Các anh làm rất tốt. Cảm ơn các anh đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam".

Hòa Lộc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-tuyen-viet-nam-da-chien-dau-tuyet-voi-post704021.html