Đối thủ của Công Phượng 'bắn hạ' cả Việt Nam lẫn Thái Lan

Indonesia chiến thắng Thái Lan đầy bất ngờ trên sân nhà sau cú đánh đầu táo bạo của Hansamu Pranata, chính hậu vệ này cũng từng “bắn hạ” Việt Nam để mở tỷ số ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016.

Nhiều người hâm mộ Việt Nam chắc hẳn sẽ rất nhớ Hansamu Pranata, người đánh đầu tung lưới Nguyên Mạnh mở tỷ số trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam. Trước đó, anh loại bỏ sự kèm cặp của trung vệ số 1 Việt Nam, Quế Ngọc Hải.

Tối qua (14/12), Hansamu một lần nữa đánh đầu ghi bàn, nạn nhân lần này là Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016. Cú đánh đầu của Hansamu ở phút 70 không chỉ đẹp khi tạo nên một đường cong vượt qua tầm với của thủ thành Kawin mà còn mang ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp Indonesia đả bại đội bóng số 1 Đông Nam Á.

Trung vệ Hansamu Pranata (phải) ghi 2 bàn thắng vào lưới Việt Nam và Thái Lan ở AFF Suzuki Cup 2016. Ảnh: Liputan6.com

Thật bất ngờ khi Hansamu Yama Pranata mới chỉ 21 tuổi. Anh không phải sự lựa chọn số 1 của HLV Alfred Riedl cho vị trí trung vệ tại đội tuyển Indonesia tại AFF Suzuki Cup 2016. Ban đầu, ông thầy người Áo lựa chọn Fachruddin và Basna tạo thành cặp trung vệ của đội tuyển Indonesia.

Bước ngoặt xảy ra khi cặp trung vệ này lĩnh án treo giò và vắng mặt ở trận bán kết lượt đi với Việt Nam. Cơ hội đến với Hansamu, anh có lần đầu tiên khoác áo ĐTQG và nắm giữ rất tốt khi thi đấu chắc chắn. Màn trình diễn ấy cộng với việc Basna mắc quá nhiều sai lầm ở vòng bảng, HLV Riedl quyết định để Hansamu đá cặp với Fachruddin, và từ đó đến nay Indonesia gặp quá nhiều may mắn.

Hansamu bằng tuổi với lứa Công Phượng , Tuấn Anh, Xuân Trường. Các cầu thủ của lò HAGL Arsenal JMG chắc chắn sẽ không quên anh khi U19 Việt Nam đối đầu với Indonesia tại trận chung kết U19 Đông Nam Á năm 2013.

Hansamu từng rất nhiều lần đối đầu với Công Phượng và U19 Việt Nam trước đây. Ảnh: Gettyimages.

Indonesia được lịch sử gọi tên: Cứ thắng chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup là vô địch

Indonesia đã giành chiến thắng 2-1 trước người Thái trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016. Lật lại lịch sử giải đấu, đội bóng nào thắng ở trận chung kết lượt đi chắc chắn sẽ trở thành nhà vô địch.

Lứa U19 Việt Nam năm ấy đem đến một hình ảnh tươi mới và giàu sức sống trong tấn công nhưng bất lực trước hàng phòng ngự đội chủ nhà Indonesia dưới sự chỉ đạo của Hansamu. Họ thủ hòa U19 Việt Nam trong suốt thời gian thi đấu chính thức bằng lối phòng ngự thực dụng, đá rắn và phạm lỗi, sau đó lên ngôi vô địch bằng chiến thắng trên chấm phạt đền.

Công Phượng chắc chắn sẽ khó quên được Hansamu với thể hình to lớn (1,81 m) và những pha vào bóng quyết liệt. Thế nhưng, khi Công Phượng đang từ tài năng sáng giá và bị chững lại thì Hansamu, dù chỉ là trung vệ nhưng đang tỏa sáng ở giải đấu số 1 Đông Nam Á dành cho các đội tuyển quốc gia.

Bàn thắng của Hansamu vào lưới Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016

Họ tên: Hansamu Yama Pranata

Ngày sinh: 16/01/1995

Vị trí thi đấu: Trung vệ

Chiều cao: 1,81m

CLB chủ quản: Barito Putera (Giải VĐQG Indonesia)

Số lần khoác áo ĐTQG: 3 lần

Số bàn thắng cho ĐTQG: 2 bàn.

Hiếu Lương

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/doi-thu-cua-cong-phuong-ban-ha-ca-viet-nam-lan-thai-lan-n20161215091633559.htm