Đối thủ của "Cô dâu 8 tuổi" đi đến hồi kết đầy hấp dẫn

Bộ phim "Trái tim mỹ nhân" đã sắp khép lại sau 3 phần được trình chiếu tại Việt Nam.

Thời gian gần đây, những tác phẩm của điện ảnh Bollywood liên tục chinh phục khán giả Việt . Các phim Ấn Độ như Cô dâu 8 tuổi, Trái tim mỹ nhân, Xà nữ báo thù... đã được đông đảo người hâm mộ Việt Nam yêu thích và theo dõi trên các kênh truyền hình khác nhau.

Bộ phim Trái tim mỹ nhân đang phát sóng tại Việt Nam được đánh giá là hấp dẫn không kém Cô dâu 8 tuổi . Câu chuyện phim là mối tình trắc trở của hai người thuộc hai vương quốc đối lập. Lịch sử Ấn Độ ghi nhận mối tình của vua Akbar của nước Mughal và công chúa Jodha nước Rajputs vào thế kỷ thứ 16 là thiên tình sử bất hủ. Mối nhân duyên này bắt nguồn từ lợi ích chính trị của hai quốc gia nhưng sau đó, trở thành chuyện tình đầy nước mắt của hai nhân vật chính.

Người đẹp Paridhi Sharma vào vai công chúa trong Trái tim mỹ nhân

Với diễn xuất của dàn diễn viên hot: Rajat Tokas vai Akbar, Paridhi Sharma vai Jodha, Chhaya Ali Khan vai Banu, Lavina Tandon vai Sultan, Ashwini Kalsekar vai Anga, Naved Aslam vai Bairam Khan... phim đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng.

Với sự thành công vượt trội của 3 phần đã phát sóng tại Việt Nam, Trái tim mỹ nhân phần kết cũng hấp dẫn và cuốn hút người xem không kém. Nhưng phần này, khán giả không những chứng kiến khó khăn, hiểm lầm do đố kỵ và ghen tuông của những con người mà Akbar và Jodha gặp phải trên đường gìn giữ hạnh phúc mà còn những chông gai và nguy hiểm trên con đường giữ ngôi vị của hai người.

Bộ phim được đánh giá hấp dẫn không kém Cô dâu 8 tuổi

Phần cuối của phim hút khán giả bởi tình tiết đầy kịch tính và hấp dẫn - chứng minh qua việc phần cuối này đã giành được giải thưởng phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất tại Lễ Star Guild Awards 2015.

Lòng đố kỵ, ganh ghét của con người với con người, lòng tham vô đáy với quyền lực, bi kịch đẫm nước mắt của những người phụ nữ khi sống trong chế độ trọng nam khinh nữ và nghị lực bất khuất của họ… luôn là chủ đề hấp dẫn khiến các bà nội trợ bỏ bê tất cả để tập trung vào TV. Dù thế giới có đảo điên đến đâu, đàn ông có đổ máu và nước mắt để tranh giành quyền lực và người đẹp, nạn tham nhũng, buôn người, thực phẩm bẩn… thì giá trị cốt lõi của cuộc sống đều lắng đọng trong những Trái tim mỹ nhân.

Phim sắp đi đến hồi kết

Trái tim mỹ nhân được phát sóng vào lúc 16h55 trên HTV7. Bên cạnh Trái tim mỹ nhân thì hàng loạt phim châu Á đầy kịch tính khác cùng lên sóng trong khung giờ này trong tuần. Nếu những bộ phim truyền hình dài tập của Ấn Độ thường tập trung ca ngợi nghị lực, lòng vị tha, trí thông minh, sự hy sinh cao cả của người phụ nữ truyền thống thì các hãng phim truyện Thái Lan lại đề cao phẩm giá của phụ nữ hiện đại. Những cô gái dám phá bỏ rào cản định kiến để được sống thật là mình, dám phung phí những tháng ngày tuổi trẻ để đi tìm giá trị đích thực của cuộc sống… là mẫu nhân vật khiến phụ nữ hiện đại mê mẩn. Trong khi phim Hàn, Thái Lan hay Ấn Độ chú trọng tình tiết bi thương, lãng mạn thì phim Trung Quốc, với sở trường hành động - hài hước - kinh dị… luôn đem đến cảm giác mới lạ cho khán giả. Những cô vợ nhìn bề ngoài tưởng cam chịu, nhu nhược, nhưng khi họ “tung chiêu”, rất nhiều ông chồng chỉ biết “chết lặng” và ngoan ngoãn làm theo…

Mọi bà nội trợ đều có thể tìm thấy một phần con người mình, tính cách của mình trong mỗi nhân vật mà ngày ngày họ mê mẩn. Họ cũng có thể khóc cười, hạnh phúc, đau khổ cùng những chàng hoàng tử, những “soái ca” mà có thể, ở ngoài đời, họ không bao giờ được gặp. Đó là lý do vì sao, vào 16h55 từ thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần, phụ nữ luôn sắp xếp việc nhà để coi phim trên HTV7.

An Nhiên

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/giai-tri/doi-thu-cua-co-dau-8-tuoi-di-den-hoi-ket-day-hap-dan-c6a457880.html