Đổi thiếu nữ nhẹ dạ lấy nhẫn và bộ quần áo

- Lừa bán cô gái vô tội cho “má mì”, gã trai được lợi là chiếc nhẫn và vài bộ quần áo.

Ngày 25/6, TAND Hà Nội mở phiên xử lưu động tại Ba Vì hai bị cáo Nguyễn Tài Hải (20 tuổi) và Trần Công Tráng (21 tuổi), đều ở Ba Vì về tội mua bán trẻ em. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Hải 16 năm tù, Tráng bị tuyên 12 năm. Cùng sở hữu vẻ ngoài đẹp mã, nhưng sớm bỏ học, Hải và Tráng khá thân với nhau, hay dắt nhau đốt thời gian vào việc chát chit ở quán net. Cách đây hai năm, Hải quen với Ngô Thị Hương Trang (SN 1990, ở Nam Định), một cô gái có nhan sắc mặn mà, bị bán sang Trung Quốc vào năm 17 tuổi. Được một người đàn ông Trung Quốc chuộc ra khỏi động mại dâm và cho quản lý một quán karaoke, Trang bắt đầu quay về nhà “tìm hàng” là những cô gái trẻ để phục vụ trong “động” do Trang quản lý. Quen với Hải, Trang bàn với gã trai này tìm cách lừa những cô gái mới lớn, đưa sang Trung Quốc bán dâm. Trang hứa, mỗi cô bán trót lọt sẽ trả cho Hải 5 triệu đồng. Hải nhận lời và tìm Tráng làm bạn đồng hành. Cả hai tích cực lên mạng chat, làm quen với những cô gái mới lớn để cho vào bẫy. Qua webcam, vẻ điển trai, thư sinh của Hải đã dụ được nhiều thiếu nữ. Sau những lần chat chit, cô bé tên H., 14 tuổi, ở Tây Hồ, HN đã dễ dàng bị rơi vào bẫy của gã trai. Hải cùng Tráng rủ H. đi Quảng Ninh chơi và cô thiếu nữ nhận lời ngay. Sự dễ dãi, cả tin của H. đã biến cô trở thành miếng mồi ngon cho Hải và Tráng. Sau chuyến xe khách đi Quảng Ninh vào đúng vào ngày lễ tình nhân 14/2/2009, tối 15/2, H. bị hai gã trai bán cho Trang. Bán H., Tráng và Hải được Trang mua cho 1 chiếc nhẫn vàng tây, mua sắm quần áo, ăn uống, ngủ nghỉ trong 4 ngày ở Trung Quốc, thay vì số tiền 5 triệu đồng như đã hứa. Sau khi bị bán, cô nữ sinh cấp hai vốn chỉ quen được gia đình chiều chuộng giờ phải chiều chuộng những gã đàn ông “khát tình”, rồi bị đánh đập dã man mỗi khi không biết nghe lời. Sau những tháng ngày triều miên tiếp khách, H. nhanh chóng lấy được lòng tin của “má mì” tên Trang. Trang đã cho phép H. được chút tự do hơn những cô gái khác. H. lên mạng chat tâm sự với bạn mình đang phải làm gái mại dâm ở một “tổ quỷ” và kẻ đưa đời cô vào chốn tăm tối là gã thanh niên tên Hải. Đến tháng 11, sau khi được các trinh sát Công an Hà Nội hướng dẫn qua chat, H. tìm cách thoát khỏi “tổ quỷ” của Trang, tìm đến trụ sở công an gần nhất của nước bạn. Cô được thoát khỏi chốn tăm tối từ đó. Sau khi bán H. cho Trang, Hải bị công an bắt giữ vì liên quan đến một vụ trộm cắp. Được cho nhận dạng, H. đã vạch mặt Hải. Ít ngày sau đó, Tráng cũng bị bắt tại một quán net ở Hà Nội. Theo lời khai của hai gã buôn người, ngoài H., vào khoảng tháng 1/2009, bọn chúng còn bán một thiếu nữ 16 tuổi tên L., quê ở Bắc Giang cho Trang lấy 5 triệu đồng. Hiện cơ quan công an chưa xác định được nhân thân của cô gái tên L. nên tách rút hồ sơ, điều tra bổ sung sau. T.N

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/phapdinh/201006/Doi-thieu-nu-nhe-da-lay-nhan-va-bo-quan-ao-918347/