Đổi thay trên quê hương Gò Nổi anh hùng

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi về quê hương Gò Nổi-Điện Bàn, Quảng Nam anh hùng. Mảnh đất năm xưa hoang tàn bởi bom đạn chiến tranh nay đã được thay áo mới. Con đường bê tông kiên cố nối liền 3 xã Điện Phong-Điện Trung-Điện Quang, san sát những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi. Nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo quê hương Gò Nổi.

Vùng đất Gò Nổi từng đớn đau bởi vụ thảm sát Kho Muối (Điện Trung) vào ngày 20-2-1948 khiến 23 đồng chí, đồng bào ngã xuống. Từ sau Mậu Thân 1968, nhân dân Gò Nổi lại hứng chịu sự tàn phá của bom đạn và chất độc hóa học của kẻ thù tàn phá. Ngày ấy, Gò Nổi không còn lấy một mái nhà nguyên vẹn, ruộng đồng, cỏ cây hoang hóa, bà con phải rời quê đi sơ tán. Những người dân còn lại quyết bám trụ chiến đấu cùng Quân Giải phóng, biến Gò Nổi trở thành vành đai quan trọng cho cách mạng.

Ông Phan On (64 tuổi), nguyên Chủ tịch Mặt trận xã Điện Quang, tâm sự: “Sau năm 1975, quê tôi chỉ là một vùng mênh mông cát trắng. Hàng trăm hộ dân trong cảnh không điện, không đường, không trạm, đời sống hết sức khó khăn, vất vả.

Bình yên trên bến sông quê hương Gò Nổi-Kỳ Lam.

Trụ sở UBND xã Điện Phong hôm nay.

Ông Trần Đính, cán bộ văn phòng HĐND, UBND xã Điện Quang, chia sẻ: “Bắt đầu từ năm 2011, các xã thuộc vùng Gò Nổi (Điện Trung, Điện Quang và Điện Phong) bắt tay vào khảo sát các tiêu chí, lập dự án chương trình để thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, cùng với tinh thần phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, cần cù lao động với nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả, nhân dân vùng Gò Nổi từng bước phát triển kinh tế-xã hội. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, những tuyến đường bê tông liên thôn, xã; hệ thống mương máng đồng ruộng; hệ thống điện lưới, thủy lợi... đã góp phần thay đổi căn bản diện mạo vùng quê. Đến cuối năm 2014, Điện Quang trở thành xã điểm đầu tiên hoàn thành nông thôn mới trên toàn tỉnh Quảng Nam với 19/19 chỉ tiêu hoàn thành, về đích trước 1 năm so với kế hoạch. Xã Điện Quang cũng đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12-2015 vì thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Các xã Điện Trung, Điện Phong cũng đang “chạy đua với thời gian” để về đích sớm xây dựng nông thôn mới.

Dọc theo con đường liên xã, chúng tôi bắt gặp những xưởng chế biến nông sản quy mô lớn cho đến những cơ sở văn hóa, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang. Các khu dân cư được quy hoạch theo ô bàn cờ, sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt ngày càng phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững. Không chỉ phát triển vượt bậc về kinh tế, cơ sở vật chất, đời sống văn hóa của người dân Gò Nổi cũng được quan tâm. Công trình, di tích cũng được xây dựng, trùng tu. Nông thôn mới thực sự là đòn bẩy để vùng quê Gò Nổi phát triển mạnh mẽ.

Chia tay quê hương Gò Nổi anh hùng trong ngạt ngào hương lúa, hương cau. Mảnh đất một thời hoang tàn bởi chiến tranh nay đang hồi sinh từng ngày. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất định quê hương Gò Nổi sẽ ngày càng no ấm.

Bài và ảnh: NGỌC TRÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/doi-thay-tren-que-huong-go-noi-anh-hung-506101