Đôi nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc vô địch VN's Got Talent

Biểu diễn xuất sắc trong đêm gala chung kết, cặp đôi nhí chiếm trọn tình cảm của khán giả và bất ngờ đoạt ngôi quán quân.

>> Đôi nhảy nhí nỗ lực chuẩn bị cho gala Got Talent
>> Thí sinh Got Talent tổng duyệt cho đêm gala

Sau hai đêm chung kết, từ 14 tiết mục dự thi, qua số lượng tin nhắn bình chọn, khán giả đã quyết định top 6 tiết mục được yêu thích nhất thuộc về các thí sinh: Kiều Văn Thanh, cặp đôi nhí Đăng Quân và Bảo Ngọc, cậu bé Vũ Song Vũ, thí sinh Nguyễn Hương Thảo, "cô gái xương thủy tinh" Nguyễn Phương Anh và thầy giáo Võ Trọng Phúc.

Đôi nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc biểu diễn trong gala chung kết.

Trong đó, với số lượng tin nhắn vượt trội hơn các thí sinh còn lại, đôi nhảy nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc và thầy giáo Võ Trọng Phúc giành vé vào thẳng gala chung kết. Hai chiếc vé còn lại do giám khảo quyết định đã thuộc về thí sinh Vũ Song Vũ và cô gái mê nhạc kịch Nguyễn Hương Thảo. Ngay sau khi kết quả top 4 được công bố trong đêm gala chung kết, các thí sinh tiếp tục so tài để xác định ngôi vị quán quân.

Ra sân khấu trong trang phục kiểu lính, cậu bé 12 tuổi Đăng Quân gây ấn tượng từ phút đầu mở màn cho tiết mục có chủ đề "Chiến tranh và hòa bình" của mình. Kết hợp hoàn hảo với cô em 7 tuổi Bảo Ngọc, hai thí sinh cống hiến tiết mục nhảy dancesport kết hợp múa ballet ngoạn mục, đưa khán giả tới nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khán phòng có lúc như nổ tung vì hào hứng phấn khích bởi các động tác khiêu vũ chuẩn xác, đẹp mắt của đôi nhảy nhí, lúc lại lặng như tờ bởi giai điệu dịu dàng, sâu lắng của âm nhạc và những động tác múa uyển chuyển, nhẹ nhàng của hai thí sinh nhí.

Hai bé được các thí sinh khác nồng nhiệt chúc mừng khi đoạt ngôi quán quân Vietnam's Got Talent.

Không chỉ thu hút ở tài năng nhảy, hai bé còn được đầu tư dàn dựng tiết mục công phu từ trang phục tới thiết kế sân khấu. Cả Đăng Quân và Bảo Ngọc đều có pha thay trang phục ngay trên sàn diễn và gây bất ngờ với màn múa ballet trên bục sân khấu nâng lên hạ xuống được. Ban tổ chức còn thiết kế cả màn bắn pháo hoa lung linh để tiết mục của hai bé thêm phần rực rỡ và hoàn hảo.

Nhận xét về màn biểu diễn của đôi nhảy nhí, giám khảo Thúy Hạnh khen ngợi: "Hôm nay hai con gái của cô đòi đi xem chương trình này chỉ để ngắm hai con thôi đấy. Hôm nay hai con nhảy và kết hợp các động tác rất tuyệt vời. Đối với cô thì các con trở thành quán quân là điều không có gì phải bất ngờ. Cô hy vọng điều đó sẽ trở thành sự thật. Chúc mừng các con". Nghệ sĩ Thành Lộc cũng cho rằng đôi nhảy nhí đã rất thông minh khi biết tiết chế phần kỹ thuật và phô diễn khả năng tạo hình qua màn múa ballet rất ấn tượng.

Với màn biểu diễn xuất sắc này, đôi nhảy nhí đã chiếm trọn tình cảm của khán giả có mặt tại sân khấu Lan Anh TP HCM và khán giả theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Hai bé giành được số phiếu bình chọn cao nhất và trở thành quán quân của Vietnam's Got Talent mùa giải đầu tiên.

Nguyễn Hương Thảo hát nhạc kịch "Beyond my wildest dreams"

Chia sẻ cảm xúc khi nghe MC công bố tên hai anh em giành chiến thắng, cậu bé Đăng Quân vẫn còn tràn ngập vui sướng cho biết: "Con rất bất ngờ và hạnh phúc. Hiện tại con chỉ biết như vậy". Còn cô em Bảo Ngọc với hàm răng sún đáng yêu thì ngây thơ "không biết nói gì". Khi cảm xúc đã lắng dịu, Đăng Quân chia sẻ thêm: "Em rất bất ngờ khi nghe tên mình và em Bảo Ngọc đã thắng cuộc. Có lẽ chúng em sẽ dùng số tiền thưởng để phát triển niềm đam mê của mình. Nhưng hiện tại chúng em vẫn chưa có kế hoạch cụ thể vì vẫn còn quá nhỏ và phải tập trung vào việc học".

Lọt vào top 4, nhà khoa học trẻ Nguyễn Hương Thảo biểu diễn ca khúc nhạc kịch Beyond my wildest dreams. Cô ra sân khấu trong hình ảnh một cô gái đang tắm trong chiếc thùng gỗ như các thiếu nữ châu Âu xưa và gây bất ngờ cho khán giả với màn thay trang phục sau một tấm màn che ngay trên sân khấu. Cũng như ở đêm chung kết 2, Hương Thảo tiếp tục khai thác thế mạnh là khả năng hát và diễn xuất nhạc kịch truyền cảm, cuốn hút. Tuy nhiên, màn biểu diễn trong đêm gala của Hương Thảo có phần kém màu sắc và hấp dẫn hơn đêm thi trước.

Vũ Song Vũ biểu diễn ca khúc "Mái đình làng biển".

Thí sinh Vũ Song Vũ dự thi với ca khúc Mái đình làng biển rất ấn tượng. Giọng hát luyến láy, truyền cảm của cậu bé 13 tuổi khiến khán giả phải nín lặng theo dõi tiết mục của em rồi vỡ òa trong những tràng vỗ tay tán thưởng. Song Vũ đã chứng tỏ em là một tài năng thật sự trong lĩnh vực ca hát khi biểu diễn tự nhiên, biểu cảm như một ca sĩ thực thụ trên sân khấu. Sự hỗ trợ ăn ý của ban nhạc và nhóm bè cũng góp phần giúp cậu bé có tiết mục ấn tượng, tạo cảm xúc mạnh với khán giả.

Thầy giáo Võ Trọng Phúc thì đưa khán giả đến những giai điệu sâu lắng, tỉ tê, tự sự của ca khúc nhạc pop A beautiful mess từng gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Jason Mraz. Vẫn cây đàn guitar trên tay nhưng lần này Phúc ra sân khấu với vẻ ngoài lãng tử hơn những lần thi trước. Nam thí sinh được cả hai giám khảo Thành Lộc và Thúy Hạnh khen ngợi về phong cách thời trang. Giọng hát của anh vẫn được các giám khảo nồng nhiệt khen ngợi nhưng rõ ràng thầy giáo trẻ chưa có sự đột phá mới mẻ so với các vòng thi trước. Phần trình diễn của anh diễn ra trọn vẹn nhưng không tạo hiệu ứng mạnh.

Thầy giáo Võ Trọng Phúc hát ca khúc "A beautiful mess".

Ngoài các tiết mục đặc sắc của 4 thí sinh thì đêm gala chung kết Vietnam's Got Talent còn là cuộc hội ngộ thú vị của những tài năng đã từng tỏa sáng trong những vòng thi trước.

Mở màn đêm diễn, nhóm nhảy Ngẫu Hứng và các chàng trai của nhóm Gia Đình Bong Bóng cống hiến tiết mục nhảy hiện đại đầy sôi động. Nhóm Dòng Thời Gian với ca khúc Hương ngọc lan kết hợp bè phối ăn ý, nhóm Mộc với phần trình diễn ca khúc Taxi theo phong cách acapella phối hợp với beatboxer Trần Thái Sơn để lại ấn tượng đẹp với khán giả. Đặc biệt, sự trở lại của cậu bé Nguyễn Đặng Đăng Khoa với tài năng nhảy như ông vua nhạc pop Michael Jackson được đông đảo mọi người tán thưởng.

Các thí sinh Thanh Trúc, Nguyễn Ngọc Gia Bảo, Đinh Ngọc Hoàng, Trần Lina, hai chàng popping Dương Mạnh Hòa và Nguyễn Trường Giang cũng cống hiến những tiết mục sôi động, đẹp mắt tạo thêm màu sắc cho đêm gala chung kết.

Hai ca sĩ khách mời là Nguyên Thảo và Hà Anh Tuấn mang tới những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Nguyên Thảo nồng nàn, lãng mạn với ca khúc Như chưa bắt đầu còn Hà Anh Tuấn miên man, phiêu linh với Lạc lối.

Đêm gala chung kết khép lại với nhiều dư âm đẹp và cảm xúc trong lòng khán giả. Bởi sau 6 tháng đồng hành cùng nhau, các thí sinh đã thực sự trở thành những người bạn thân thiết. Dường như họ không có sự ganh đua kẻ thắng người thua mà tất cả cùng hân hoan chia vui với người chiến thắng và trao tặng nhau những tình cảm ngậm ngùi, bịn rịn khi phải nói lời chia tay nhau và tạm biệt khán giả.

Hương Giang
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Theo dòng sự kiện

Cuộc thi Vietnam's Got Talent

Tin liên quan

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/showbiz-viet/2012/05/doi-nhi-dang-quan-bao-ngoc-vo-dich-vn-s-got-talent-198650/