Đội nắng giúp dân vùng tâm bão

“Nắng như thiêu ri mà các chú ấy vẫn cứ đội nắng mần cả trưa, ai ai cũng tắm trong mồ hôi chú ạ. Tội lắm, mà tui chẳng giúp chi được...! Đó là lời của cụ Nguyễn Thị Mạnh, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh khi gặp chúng tôi và “khoe” về việc bộ đội Sư đoàn 324, Quân khu 4, giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10, vừa tàn phá nơi đây.

Có mặt tại Trường Tiểu học xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khi tâm bão số 10 vừa đi qua, trước mắt chúng tôi trên các con đường, thôn xóm là cảnh tượng hoang tàn, nhà cửa, cỏ cây như nhào lộn, đổ nát... Lúc này, dòng xe chở cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) nối dài trên các tuyến đường cũng vừa dừng bánh, để tập kết, bố trí lực lượng. Tất cả quân, cán đã sẵn sàng...

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) khắc phục sửa chữa hậu quả sau bão số 10 tại trường mầm non xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh.

Chứng kiến những thiệt hại to lớn của nhân dân nơi đây, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức rằng, đây là nhiệm vụ rất vinh dự và nặng nề và là cơ hội được giúp đỡ bà con. “Trước lúc hành quân, đơn vị đã tổ chức sinh hoạt, xác định tư tưởng, giao nhiệm vụ chi tiết cho từng cán bộ, chiến sĩ. Đi là làm, làm cật lực, làm khẩn trương, tất cả đều phải chung tay, không có chuyện nề hà quân-cán. Với phương châm “Làm đến đâu phải đảm bảo nhanh, sạch đến đó” tranh thủ thời gian, không kể nắng nóng mà phải đẩy nhanh công việc được giao trên địa bàn”, Đại úy Đặng Quốc Thiệu, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335 đã khẳng định điều đó với chúng tôi.

Còn Trung tá Nguyễn Cao Quý, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung đoàn 335, mặc dù bị vết thương trên mặt, khuỷu tay còn rỉ máu, khi trước đó không may bị ngói rơi trúng mặt trong lúc leo lên mái nhà để kiểm tra thiệt hại, hư hỏng của Tiểu học xã Kỳ Phương nhưng anh vẫn đội nắng, nhảy như sóc trên mái nhà cùng anh em chiến sĩ lợp từng viên ngói, trát từng bay hồ.

Bão vừa đi qua, trời đã dội nắng gắt, khuôn mặt các cán bộ, chiến sĩ ửng đỏ, những bộ quân phục màu xanh ướt sũng mồ hôi. Binh nhất Trương Nhật Linh, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335 bộc lộ chân thật: “Khi rời đơn vị đi, em đang còn bị cảm cúm, phải uống thuốc điều trị, thế nhưng khi vào đây, được chứng kiến cảnh đổ nát, tan hoang sau bão mà mọi mệt nhọc trong người em như tan biến hết. Em chỉ mong làm được thật nhiều để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, thoát khỏi cảnh màn trời chiếu đất”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) khắc phục sửa chữa hậu quả sau bão số 10 tại trường Mầm non xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh.

Đang chung tay dọn dẹp với bộ đội, cô Trương Thị Hải Đường, Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho hay: Cơn bão này đã gây thiệt hại rất nặng nề cho địa phương. Ở Trường Tiểu học Kỳ Hải, hầu hết mái ngói nhà đều bị gió cuốn nham nhở, các dãy nhà hầu hết là nhà 3 tầng nên việc sửa chữa rất khó khăn. Thật may, nhà trường được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đến giúp đỡ rất kịp thời nên chỉ sau một ngày, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã cùng giáo viên khắc phục xong sự tàn phá của bão, đảm bảo đủ phòng cho học sinh đến lớp.

Sau bão số 10, rất nhiều nhà dân ở xã Kỳ Thư, Kỳ Trinh bị tốc mái hoàn toàn, cây cối gãy đổ bao kín cả nhà. Vợ chồng bệnh binh Nguyễn Hồng Tiến năm nay đã ngoài 70 tuổi; cuộc sống của 2 ông bà vốn đã vất vả, sau bão lại càng cơ cực hơn. “Vợ chồng tôi cứ ngồi nhìn cây cối tan hoang mà không biết phải làm sao. Rất may có các chú bộ đội đã đến giúp lợp lại nhà, chặt và dọn cây sạch sẽ cho vợ chồng tôi. Tôi cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều”, ông Tiến chia sẻ. Với tình cảm đó, ông Tiến đã viết bức thư gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Trong thư có đoạn: “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu hy sinh. Những hình ảnh các anh bộ đội đội nắng cả trưa giúp dân vừa qua ở Kỳ Anh đã giúp tôi khẳng định chắc chắn được rằng, dù bất cứ hoàn cảnh nào, kẻ thù nào, Bộ đội Cụ Hồ cũng luôn chiến thắng và tỏa sáng”...

Cơn bão đi qua, sự mất mát dường như cũng tan biến trên gương mặt mỗi người dân nơi đây; thay vào đó là sự biểu cảm của niềm tin, tình yêu thương “cá nước” quân dân. Với họ, tình yêu thương, trách nhiệm, đùm bọc nhân dân của bộ đội thật đáng quý, trân trọng; hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ dầm mưa lúc đến, đội nắng lúc làm nhiệm vụ đã in đậm, rõ nét trong trái tim, tình cảm của mỗi người dân nơi tâm bão đi qua.

Bài, ảnh: HỮU TÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/doi-nang-giup-dan-vung-tam-bao-518874