Đôi nam nữ tử vong bất thường trong phòng trọ

Gọi điện nhiều lần không thấy em gái nghe máy, người anh chạy đến thấy phòng khóa trái, nhờ người bắc thang lên xem thì tá hỏa phát hiện em gái tử vong cạnh một nam thanh niên.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h45 chiều 22/10, anh ruột chị Phạm Thị Mai (SN 1994, ngụ TP. HCM) cùng nam thanh niên tên Phong đến phòng trọ trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9 tìm em gái. Anh ruột chị Mai thấy cửa phòng khóa trái nên gọi anh Nghi (chủ phòng trọ) bắc thang lên nóc nhà quan sát.

Nơi xảy ra vụ việc

Lúc này, anh Nghi tá hỏa phát hiện chị Mai tử vong dưới nền nhà, còn anh Đặng Văn Ngà (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An, bạn trai chị Mai) tử vong trong tư thế treo cổ. Ngay lập tức, mọi người trình báo vụ việc cho Công an đến xử lý.

Đưa thi thể nạn nhân về nhà xác

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 9 có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Thi thể hai nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Anh Phong cho biết, anh Ngà và chị Mai yêu nhau khoảng 5 năm, Ngà nghỉ học rời quê vào TP. HCM khoảng 7 năm, thường ngày đi làm công ty may tối đến bán sim điện ở ngã tư Thủ Đức kiếm thêm. Riêng chị Mai đã tốt nghiệp một trường đại học ở TP. HCM, hiện giờ chưa có việc làm.

“Ngà nó hiền lắm. Sáng thì đi làm tối về bán sim, không biết ăn chơi hay ghen tuông gì đâu. Trước đó 2 ngày, nó nói với nhân viên trong công ty may nếu hôm nay không đi làm thì nó đi xa rồi”, anh Phong chia sẻ.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/doi-nam-nu-tu-vong-bat-thuong-trong-phong-tro/705689.antd