Đôi khi người ta chia tay để… lại yêu nhau

(Kết nối Blog) - Có lẽ khi yêu ai cũng như vậy, giận hờn, sĩ diện, thích thể hiện và đặt cái tôi quá lớn để rồi "chia tay"... Blog Radio 7 ngày chia tay nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của bạn đọc, Blog Việt trích đăng một số phản hồi của bạn đọc:

Ho ten: Phương Ly Email: lyphuong872004@yahoo.com Tieu de: Thanks! Noi dung: Đây có phải là chính tâm sự của bạn? Bạn viết hay lắm, giá mà tôi có thể viết ra được cảm xúc của lòng mình tự nhiên như thế… Tôi tiếc vì không có khả năng thể hiện cảm xúc, sự quan tâm của mình với mọi người, nhất là với tình yêu, có bao giờ bạn thấy khó khăn thế không? Tôi cho là cái tôi trong mình to quá, tôi rất ghét cảm giác cầu xin tình cảm của người khác. Những gì bạn viết, tôi có thể hiểu được như chính lòng mình. Tôi thấy được chia sẻ rất nhiều. Ước gì anh ấy cũng đọc được những dòng này và biết rằng tôi đang nhớ và yêu anh ấy… Ho ten: Khánh Chung Dia chi: Quảng Ninh Email: bonghongthuytinh_cp2005@yahoo.com Noi dung: Câu chuyện của bạn làm tôi thật sự xúc động. Tình yêu của bạn thật đẹp cho dù có giận hờn hay xa cách thì trong trái tim của hai bạn vẫn có hình bóng của nhau. Nhưng cũng chính những giận hờn, hiểu lầm đó tưởng chừng không thể gắn bó với nhau được lại giúp cho hai bạn có thời gian suy nghĩ lại. Cũng chính khoảng thời gian đấy đã giúp hai bạn hiểu ra rằng mình không thể thiếu nhau trong cuộc đời. Tôi ước gì chuyện tình của tôi cũng có cơ hội như chuyện tình của hai bạn. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc! Ho ten: Nguyễn Đức Trí Email: nductri2003@yahoo.com Tieu de: Nỗi niềm của tôi. Noi dung: Chào Blog Việt và tất cả các bạn! -Tôi tình cờ đọc được những dòng tình cảm này, tôi thật sự xúc động. Khi đọc những tình cảm trên, tôi tìm thấy bản thân mình trong đó. Tôi đã có 1 năm đã níu kéo tình yêu lại, tôi cũng sợ lắm, sợ mất người tôi yêu, tôi hi vọng rất nhiều...Thời gian cứ trôi đi tôi đã lầm tưởng chúng tôi đã có thể bên nhau. Nhưng đúng vào những ngày đẹp nhất trong năm, những điều không tưởng đã xảy ra, tôi đã thất vọng, chán nản, gần như suy sụp hoàn toàn, tôi đã khóc và đã cố gắng rất nhiều. Tôi đau lắm, không biết chia sẻ với ai, tôi không tin đó là sự thật. Nhưng chiều hôm qua tôi đã tìm được cho mình câu trả lời, hiện tại tôi đã chấp nhận được. Không phải hết buồn, nhưng tôi đã chấp nhận được, trong tôi vẫn giữ lại 2/10 nỗi đau. Nhưng đó làm những cung bậc tuyệt đẹp trong tình yêu, dù kết thúc không như mong muốn, nhưng tôi muốn giữ lại nó như những gì đẹp nhất. Hạnh phúc là gì? Trước đây tôi chỉ biết hạnh phúc là tình yêu tôi đã tìm được, thật ích kỉ phải không? Nhưng bây giờ tôi đã nhận ra, hạnh phúc khi mọi người bên cạnh ta được hạnh phúc, khi ta mang niềm vui cho mọi người ta yêu thương. Cuộc sống còn rất nhiều điều cần ta, ta cũng còn rất nhiều việc phải làm. Tôi không hề trách, giận hay có những suy nghĩ không tốt về người mình yêu. Mỗi người có một sự chọn lựa, tôi mong muốn em tìm được cho mình một người thật sự yêu em, và sự lựa chọn của em là đúng. Hi vọng những ai đang trong tâm trạng như tôi, hãy vững vàng, và hi vọng sẽ tìm cho mình được câu trả lời. Chào Blog Việt và mọi người, chúc mọi người thật vui vẻ và hạnh phúc. Ho ten: Hoàng Hương Dia chi: Hà Nội Email: love_always42@yahoo.com Tieu de: Thật vui khi thấy mình ở đó Noi dung: Mình vừa đọc xong và mỉm cười! Mình thấy mình trong đó! Có lẽ khi yêu ai cũng như vậy, giận hờn, sỹ diện thích thể hiện và đặt cái tôi quá lớn để rồi "chia tay"... Quan trọng là sau đó sáng suốt hơn khi nhận ra nhưng tại sao vẫn để chuyện đó luôn lập lại( Mình và người yêu luôn thế đó) “yêu nhau lắm cắn nhau đau”, dùng lời nói cay nghiệt để chia tay… Vậy mà bây giờ chúng mình đã tổ chức đám cưới và chuẩn bị đón baby chào đời. ( Bật mí nhé, vẫn cẫi nhau như thường nhưng chia tay không thể quá 7h. Chúc các bạn năm mới vui vẻ nha!) Ho ten: Nguyễn Mạnh Hùng Dia chi: Huế Email: traitimyeu_ht_134@yahoo.com Tieu de: Tôi đã có 7 lần chia tay Noi dung: Thật là giống tôi quá! Tôi cũng đã từng sống trong những giây phút như bạn nhưng đau khổ hơn, tôi đã có 7 lần như vậy trong hai năm. Cuộc đời học sinh thơ ngây phần nào đã xoa dịu và hiện tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó. Tôi đã tìm được hạnh phúc của mình, người bạn gái mới luôn thông cảm với quá khứ của tôi, tôi càng yêu em hơn. Ho ten: Trần Thị Hồng Phượng Email: keptocxinh_hp@yahoo.com Noi dung: Cảm ơn vì bài viết của bạn. Nó lam cho minh cảm thấy như được chia sẻ một phần nỗi buồn trong trái tim của mình. Mình cũng vừa chia tay với anh, kết thúc một mối tình mà mình từng cho rằng là vĩnh cữu. Lý do của cuộc chia tay cũng như bạn: VÌ MÌNH KHÔNG HỢP NHAU. Lúc nghe những lời nói đó tim mình đau vô cùng, mình không ngờ sao lại kết thúc nhanh như vậy. Vì lòng kiêu hãnh mà mình đã đứng nhìn anh quay lưng đi không một lời níu kéo. Cuộc chia tay không vương chút buồn, không giọt nước mắt. Mình đã cố tỏ ra bình thường và mỉm cười để cho anh đi rồi, mình mới cảm thấy hối hận và trái tim mình như muốn vỡ tan. Mình đã thật sự mất anh, mất đi niềm tự hào va niềm vui của mình. Mình cũng như bạn, mình đã cố tỏ ra là bình thường la vui vẻ, nhưng đâu có ai biết được đằng sau nhưng nụ cười ây là những đêm mình vùi vào gối khóc. Vì lòng kiêu hãnh mà mình đã đánh mất tình yêu. Mình nhớ anh vô cùng, mình đã soạn hàng trăm tin nhắn, nhưng mình không đủ tự tin để send cho anh. Có lúc mình muốn đến bên anh, xà vào lòng anh va hét to rằng: em yêu anh, yêu nhiều lắm…Nhưng tất cả đã muộn rối, mình đã mất anh mãi mãi… Nếu được trở lại mình sẽ không để mất anh ấy thêm một lần nào nữa đâu! Ho ten: Lan Anh Dia chi: Cầu Giấy - Email: queen_vn Noi dung: Mình có cảm giác hồi hộp khi đọc bài viết này. Sao giống mình như vậy, nhất là những đoạn đầu. Chúng mình đã chia tay vì những lí do vớ vẩn. "Chúng ta không hợp nhau" có vẻ nghe hợp lí hơn cả. Càng đọc những đoạn tiếp theo, rồi những đoạn cuối, mình thật sự buồn vô cùng, mình đang mong tìm một chút gì đồng cảm, nhưng bạn lại không giống mình. Chúng mình cũng từng chia tay 7 ngày và chia tay mãi mãi. Đã 3 tháng nay rồi. Hắn ta đã quay ngoắt sang tán tỉnh một cô bé ít hơn mình và hắn đến 5 tuổi. Mình không buồn nhiều vì đã chia tay mà chỉ buồn vì mình đã có một khoảng thời gian yêu hắn (4 tháng), mình thật sự thấy hối hận vì đã yêu lầm người, càng thấy nuối tiếc hơn vì khoảng thời gian đó, có nhiều người tốt hơn, quan tâm đến mình hơn yêu mình, còn giờ đây, mình đã chẳng còn ai nữa rồi. Hôm nay thứ 7, cũng như nhiều thứ 7 đã qua mình ở nhà một mình. Mình thấy trống trải vô cùng. Những lúc này, mình thấy tiếc vì trước đó, mình và hắn ta đã là những người bạn rất tốt với nhau. Những lúc này, kỉ niệm về tình yêu với hắn ta mình chẳng nhớ, mình lại nhớ đến một người đã quan tâm, theo đuổi mình nhưng mình đã làm người ấy thất vọng, hụt hẫng. Nhớ đến điều đó, mình chỉ buồn khóc, mình muốn quên đi mọi thứ để bắt đầu lại tất cả...Mình thật mâu thuẫn phải không bạn?

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/2008/01/763476/