Đội hình xuất sắc nhất thập kỉ

(24h) - Họ đều là những tài năng thực sự trên sân cỏ, là những ngôi sao sáng nhất của bóng đá trong một thập kỉ qua. Tuy nhiên tài năng cần đi cùng với những thành công thể hiện qua những danh hiệu và những chiếc cúp.

Gianluigi Buffon (Parma, Juventus & Italy) Trong vòng 10 năm trở lại đây có thể nói gần như không ai có thể vượt qua “Người nhện” của Juve và ĐT Italy. Chơi bóng đầy chắc chắn với phản xạ nhanh nhẹn, phong độ cao luôn được duy trì, Buffon chính là một trong những nhân vật chính cho chức vô địch World Cup 2006 của Azzurri. Lilian Thuram (Parma, Juventus, Barcelona & Pháp) Công thủ toàn diện vả rất đa năng (có thể chơi trung vệ và hậu vệ biên), Thuram đã cùng với thế hệ vàng của bóng đá Pháp làm nên những thành công lịch sử với chức vô địch World Cup 98 và Euro 2000. Fabio Cannavaro (Parma, Inter, Juventus, Real Madrid & Italy) Một bằng chứng cho câu nói “dù bạn không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn”, Canna gần như có được tất cả những gì mà một cầu thủ mong muốn với hàng tá các chiếc cúp và các danh hiệu cá nhân. Khi đạt phong độ cao nhất anh luôn là một thành trì vững chắc trước khung thành đội nhà. Rio Ferdinand (Leeds, MU & Anh) Luôn chơi ổn định với phong cách điềm đạm và rất thông minh, các trận đấu càng khó khăn người ta lại càng được thấy bản lĩnh của một cầu thủ lớn trong Ferdinand. Cái giá 33 triệu bảng mà Ferguson đã bỏ ra để đưa Rio từ Leeds về MU là minh chứng rõ nhất cho tài năng của anh. Paolo Maldini (Milan & Italy) Thật khó khi phải chọn giữa Maldini và Roberto Carlos cho vị trí hậu vệ trái, nhưng một chút tình cảm sẽ nghiêng về “Người cận vệ già”. Đơn giản có rất ít cầu thủ làm được như Maldini: suốt đời chơi bóng cho Milan và đến năm 41 tuổi vẫn còn giữ được phong độ. Claude Makelele (Real Madrid, Chelsea, PSG & Pháp) Nhiều người không đánh giá cao Makelele nhưng cầu thủ người Pháp chính là một hình mẫu cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Nếu có Makelele phía dưới, bạn sẽ không cần phải lo lắng vì những lỗ hổng sẽ luôn được “máy quét” bịt kín. Luis Figo (Barcelona, Real Madrid, Inter & Bồ Đào Nha) Có lẽ trong sự nghiệp chỉ có một điều hối tiếc duy nhất với Figo là anh đã không thể chạm đỉnh vinh quang cùng ĐT Bồ Đào Nha. Còn ở cấp CLB, anh sẽ chẳng phải phàn nàn gì, sẽ không ai có thể quên những pha đi bóng tốc độ hay những đường chuyền chính xác đến từng milimet của Figo. Zinedine Zidane (Juventus, Real Madrid & Pháp) Chắc chắn Zizou sẽ đứng đầu trong mỗi cuộc bình chọn vào các đội hình. Đơn giản bởi tài năng của anh không chỉ được thừa nhận rộng rãi cùng với những thành công trên sân cỏ, tiền vệ hào hoa còn được đánh giá rất cao về mặt nhân cách (cú húc đầu vào Materazzi có lẽ là tì vết duy nhất). Ronaldinho (Gremio, PSG, Barcelona, Milan & Brazil) Khi Ronaldinho nhảy múa cùng trái bóng trong màu áo Barca và ĐT Brazil, nhiều người đã không ngần ngại xếp anh ngang hàng với Pele hay Maradona, bởi đơn giản một điều Ro “vẩu” có thể biến những điều không thể thành có thể. Ronaldo (Inter, Real Madrid, Milan, Corinthians & Brazil) Một trong những tay săn bàn xuất sắc nhất của thập kỉ và có lẽ chỉ có những chấn thương mới ngăn “Người ngoài hành tinh ghi bàn”. Mỗi khi bị nghi ngờ là R9 lại trở lại mạnh mẽ hơn, hãy nhìn những bàn thắng của anh trong màu áo Corinthians là rõ. Thierry Henry (Arsenal, Barcelona & Pháp) “Con trai của thần gió” luôn tạo nên những cảm xúc mãnh liệt với những pha dốc bóng thần tốc cùng những pha làm bàn đẹp đến khó tin. Liệu ai có thể vượt qua con số 226 bàn thắng/370 trận trong màu áo Arsenal? Ngoài ra còn rất nhiều những tên tuổi khác như Iker Casillas, Oliver Kahn, Cafu, Roberto Carlos, Nesta, Javier Zanetti, Andrea Pirlo, Rino Gattuso, Xavi, Patrick Vieira, Steven Gerrard, Pavel Nedved, Francesco Totti, Ruud Van Nistelrooy, Andriy Shevchenko, Samuel Eto'o…đều rất xứng đáng có tên, tuy nhiên chỉ có 11 người được chọn. Còn tương lai hãy gọi tên Messi, Kaka, C.Ronaldo… Sơ đồ: 4-1-3-2 Buffon Thuram - Cannavaro – Nesta - Maldini Makelele Figo – Zidane - Ronaldinho Ronaldo - Henry

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/news/detail/48/242393/doi-hinh-xuat-sac-nhat-thap-ki.24h