'Đội bị ghét nhất nước Đức' thắng lớn, bám sát Bayern

Đánh bại Frankfurt 3-0 ở vòng 17 Bundesliga, RB Leipzig tiếp tục bám đuổi Bayern Munich với khoảng cách 3 điểm kém hơn.

Highlight RB Leipzig 3-0 Frankfurt.

Bước ngoặt trận đấu đến ngay ở phút thứ ba khi trọng tài rút thẻ đỏ đuổi thủ môn Lukas Hradecky của Frankfurt. Đối mặt với tình huống tấn công chẳng có gì nguy hiểm của Leipzig, anh chàng gác đền đã có pha cản bóng ngoài vùng cấm hết sức nghiệp dư. Đội nhà bị mất thủ môn, tiền đạo Branimir Hrgota buộc phải rời sân khi còn chưa đổ mồ hôi, nhường chỗ cho thủ thành Heinz Lindner.

Chỉ 3 phút sau, RB Leipzig đã có bàn mở tỷ số. Từ chếch bên cánh phải, cầu thủ số 23 Halstenberg sút phạt rất hiểm bằng chân trái, bóng đi xoáy. Thủ môn Frankfurt cứu thua nhưng lại đẩy bóng ra trúng vị trí một cầu thủ Leipzig đang ập vào. Từ khoảng cách vài mét, Marvin Compper dứt điểm mở tỷ số cho "đội bóng bị ghét nhất nước Đức".

Đến phút bù giờ thứ tư của hiệp 1, sao trẻ Timo Werner nâng cách biệt cho chủ nhà. Từ cú đá phạt của đồng đội Naby Keita, tiền đạo người Đức chạy cắt mặt đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Heinz Lindner bay người trong vô vọng.

Sau tròn 17 trận ra sân, chân sút sinh năm 1996 đã có 10 bàn thắng. Anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của RB Leipzig.

Phút 67, lại là Marvin Compper góp công thay đổi bảng tỷ số.

Cú sút của Marvin trúng chân cầu thủ Jesus Vallejo (số 5) nảy vào lưới. Bàn thắng này được tính là bàn phản lưới nhà.

Marvin Compper mừng pha lập công ấn định tỷ số 3-0 cùng đồng đội.

Giành thắng lợi ở trận đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ đông, RB Leipzig tiếp tục bám đuổi Bayern Munich với khoảng cách 3 điểm.

Đội hình thi đấu của 2 CLB.

Bảng xếp hạng Bundesliga sau loạt trận tối thứ bảy (21/1)

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-bi-ghet-nhat-nuoc-duc-thang-lon-bam-sat-bayern-post715467.html