Dốc sức cho "Đường đua trong bóng tối"

Có mặt tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ vào sáng 12/12, nơi các nghệ sĩ của Đoàn Kịch nói Công an nhân dân tập luyện thêm một lần nữa để chuẩn bị cho đêm diễn, mới thấy hết không khí háo hức của các anh chị em nghệ sĩ, diễn viên trước một vở diễn được dự báo là như "tiếng súng" nã vào nạn chạy chức chạy quyền...

Tối 12 và 13/12, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 đường Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội), Đoàn Kịch nói Công an nhân dân công diễn vở kịch "Đường đua trong bóng tối" - một tác phẩm sân khấu đặc biệt hưởng ứng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Vở kịch phơi bày nạn tham nhũng, mua quan bán chức đang gây bức xúc trong đời sống xã hội. Tác phẩm được NSƯT Nguyễn Đăng Chương viết kịch bản theo ý tưởng của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hoàng Tuấn Anh, được "nhào nặn" với bàn tay "phù thủy" của đạo diễn - NSND Lê Hùng. Tham gia diễn xuất có: NSƯT Thế Bình, NSƯT Hoàng Lan, NSƯT Nguyễn Hải, NSƯT Thúy Hiền cùng các diễn viên Hồng Quân, Hồ Phong, Hồng Tuấn...

Một cảnh trong vở "Đường đua bóng tối".

Có mặt tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ vào sáng 12/12, nơi các nghệ sĩ của Đoàn Kịch nói Công an nhân dân tập luyện thêm một lần nữa để chuẩn bị cho đêm diễn, mới thấy hết không khí háo hức của các anh chị em nghệ sĩ, diễn viên trước một vở diễn được dự báo là như "tiếng súng" nã vào nạn chạy chức chạy quyền. NSND Lê Hùng vẫn với dáng vẻ xù xì mà đầy nhiệt huyết đã lao lên sân khấu chỉ đạo diễn viên diễn xuất từng động tác nhỏ cho đến thuần thục. Những màn diễn gay cấn, đầy xung đột, ông yêu cầu diễn viên làm đi làm lại cho đến khi hài lòng mới thôi. Đêm diễn đầu tiên của "Đường đua trong bóng tối" đã thành công tốt đẹp, ghi dấu ấn trong lòng công chúng bằng những tràng vỗ tay kéo dài khi kết thúc mỗi màn diễn, đèn trong khán phòng vụt tắt để chuyển cảnh. Và chính sự nồng nhiệt của khán giả như tiếp thêm ngọn lửa yêu nghề, yêu sân khấu đối với các nghệ sĩ.

Thượng tá, NSƯT Nguyễn Công Bảy - Trưởng đoàn Kịch nói Công an nhân dân chia sẻ: "Những tràng pháo tay ấy khiến tôi thực sự xúc động. Tôi cho rằng, vở kịch đã phần nào có lời giải đáp câu hỏi nhức nhối trong xã hội hiện nay về nạn mua quan bán chức, rằng: "Chạy ai? Ai chạy? Tiền ở đâu ra để chạy? Và tiền chạy ấy cuối cùng rơi vào túi ai? Làm trong sạch bộ máy đội ngũ công quyền là nhiệm vụ bức thiết của Đảng hiện nay và là niềm mong mỏi của nhân dân. Thực sự khi bắt tay vào dựng vở, sự nhạy cảm của vấn đề được đề cập đã khiến chúng tôi suy nghĩ, trăn trở rất nhiều. Nhưng tôi có một niềm tin chắc chắn rằng, vở diễn sẽ được đông đảo khán giả ủng hộ. Dự kiến, Đoàn Kịch nói Công an nhân dân sẽ có thêm 2 đêm diễn tiếp theo tại Nhà hát Lớn vào tối 26 và 27/12 và sẽ tiếp tục có các buổi diễn tại Hà Nội trong thời gian từ nay đến hết quý I-2013".

Với "Đường đua trong bóng tối", đạo diễn - NSND Lê Hùng đã rất tài tình khi đưa vào các trích đoạn kể lại chuyện đời xưa cũng có quan tham chạy chức chạy quyền và bị nghiêm trị. Ấy là Lê Hùng "kiếm cớ" mượn chuyện xưa để nói chuyện ngày nay, nói lên niềm mong mỏi của dân chúng ngàn đời là có những vị quan thanh liêm cai quản đất nước, chúng dân. Có một câu ví von dường như đã trở nên quen thuộc trong đời sống : "Thứ nhất hậu duệ, thứ hai quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư đồ đệ, thứ năm mới đến trí tuệ" được nhắc đi nhắc lại trong vở kịch này, ngẫm ra thấy thật là xót xa. Và chính cái mệnh đề ấy trở thành "nguồn cơn" cho những công cuộc chạy đua quyền lực, mua bán quyền lực diễn ra trong bóng tối không biết bao giờ mới tới hồi kết: là nhân viên thì chạy để lên trưởng phòng, là trưởng phòng rồi lại chạy để lên cục trưởng, là cục trưởng rồi thì lại chạy để lên chức thứ trưởng... Thông qua vở kịch với nhiều cung bậc của "hỉ, nộ, ái, ố", khán giả đã thấy được một cuộc đua tranh quyền lực và sự tham gia đắc lực của nhưng thế lực ngầm mà ở đó, tình người đã bị một số kẻ cơ hội coi rẻ. Cục trưởng Trần Việt Thắng (diễn viên Hồ Phong thủ vai) sẵn sàng dâng vợ mình là Dương Hương Ly (NSƯT Hoàng Lan thủ vai) cho Trần Tổ (diễn viên Hồng Quân thủ vai) - một tên trùm đường dây chạy chức để "lót đường" cho bản thân thăng quan tiến chức, cuối cùng nhận lại quả đắng: giết chết vợ trong cơn cuồng ghen; tiền mất mà chức thứ trưởng cũng trật khỏi tay...

Mặc dù thời gian cho việc tập luyện "Đường đua trong bóng tối" không nhiều, chỉ gần 1 tháng, song theo cảm nhận chung của các nghệ sĩ, sự hào hứng với một vở diễn mới, đề tài hấp dẫn đã khiến họ nhanh chóng nhập vai. Với sự góp mặt của dàn diễn viên tài năng đã được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn sân khấu cũng như phim ảnh như NSƯT Thế Bình, NSƯT Nguyễn Hải, NSƯT Hoàng Lan, NSƯT Thúy Hiền cùng các diễn viên Hồng Quân, Hồ Phong, Hồng Tuấn... vở kịch đã có được nhiều yếu tố cho một sự khởi đầu thành công. Đặc biệt, với bàn tay tài hoa của đạo diễn, NSND Lê Hùng, "Đường đua trong bóng tối" là một cuộc đấu tranh đầy cam go, căng thẳng, kịch tính giữa các thế lực nhưng cũng đầy tiếng cười hài hước, châm biếm và không thiếu những tình tiết lãng mạn...

NSND Lê Hùng:

Tôi bắt đầu với "Đường đua trong bóng tối" đầy hứng khởi bởi nó có một câu chuyện kịch tính, hấp dẫn. Hơn nữa, đây là một kịch bản động chạm đến vấn đề nóng bỏng nhưng cũng đầy nhạy cảm của xã hội. Người ta quan tâm, lo lắng và đau xót trước sự lộng hành của đồng tiền, nạn mua quan bán chức làm hoen ố bộ máy công quyền, hại nước, hại dân. Sân khấu mà động được đến những vẫn đề nhức nhối của xã hội thì chắc chắn sẽ được xã hội quan tâm, ủng hộ và tôi tin rằng "Đường đua trong bóng tối" sẽ tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội. Đảng đã nhìn vào sự thật và tự kiểm điểm trước dân, sẽ dần lấy lại được niềm tin trong nhân dân. Tôi "làm bạn" với Đoàn Kịch nói Công an nhân dân đã hơn 20 năm, số vở dựng cho đoàn chắc cũng phải trên con số 20. Tôi cũng vui buồn cùng các nghệ sĩ và cùng họ trưởng thành. Tôi khẳng định rằng, Đoàn Kịch nói Công an nhân dân đang có một dàn diễn viên đầy tài năng, tâm huyết, làm việc chuyên nghiệp. Đó cũng là những yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự thành công của một vở diễn.

NSƯT Thế Bình:

Tôi đã nhiều lần vào vai chính diện và vai Trần Tiên trong "Đường đua trong bóng tối" cũng là một vai chính diện. Khi bắt đầu nhận vai này, tôi đã cảm nhận là một vai khó bởi ông cụ Trần Tiên nguyên là một cán bộ lão thành, từng giữ vị trí cao, có con trai lợi dụng vị thế của bố để lộng hành trong thế giới ngầm chạy chức chạy quyền. Ông cụ tuổi đã 90, lại bị chứng tai biến, chân tay luôn rung lắc mà lại phải nói nhiều những ngôn ngữ mang màu sắc chính luận, nên nó dễ bị khô cứng, giáo huấn, nếu diễn viên xử lý không khéo nó sẽ trở nên sáo mòn. Qua mỗi lần vào vai, tôi đều tìm cách xử lý, điều chỉnh cảm xúc để cho vai diễn "ngọt dần", làm mềm mại những câu nói chính luận để làm sao nó trở nên chân thực, thuyết phục người xem. Điều này tôi đã làm được qua thực tế biểu diễn trên sân khấu trong 3 đêm vừa rồi. Vai diễn của tôi trở nên nhuyễn hơn. Tôi đặc biệt thích không khí của vở diễn này. Nó là một vở kịch chính luận mang tính thời sự và đầy ắp hơi thở nóng hổi của cuộc sống.

NSƯT Hoàng Lan:

Lúc đầu nhận vai này, Lan cũng còn chút ngần ngại bởi vai của Lan có một trường đoạn gay cấn trên sân khấu, đó chính là cảnh phòng the của nhân vật Hương Ly với Trần Tổ để phục vụ mục đích thăng quan tiến chức của chồng. Thế nhưng, đạo diễn Lê Hùng đã xử lý khéo léo, tài tình quá. Tôi rất thích và thán phục cách xử lý của đạo diễn với màn diễn hình thể đầy tâm trạng của nhân vật khi phải đau đớn "bán mình". Tôi tin rằng, sự giằng xé nội tâm, đau khổ vật vã của Hương Ly sẽ được khán giả chia sẻ, bởi xét cho cùng, trong cuộc đua cam go này, người đàn bà ấy là nạn nhân. Tôi bắt đầu với vai diễn này có phần e ngại nhưng cũng đầy háo hức bởi "Đường đua trong bóng tối" động chạm đến những vấn đề chung mà toàn xã hội đang quan tâm. Tôi cũng mong muốn và hy vọng mình góp được tiếng nói của nghệ sĩ vào công cuộc đấu tranh với các thế lực xấu trong xã hội. Qua vai diễn này, được làm việc nhiều với NSND Lê Hùng tôi cũng thấy mình trưởng thành hơn.

Nguồn CAND: http://vnca.cand.com.vn/vi-vn/doisongvanhoa/2012/12/57683.cand