Độc quyền: Thúy Vi lần đầu lộ diện giữa đám đông sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Trong những bức hình do phóng viên Saostar chụp được, có thể thấy rõ gương mặt của Thúy Vi đã hoàn toàn khác lạ so với trước.

Khuôn mặt khác lạ của Thúy Vi so với trước.

Cô xuất hiện giữa đám đông với diện mạo “mới”.

Trong vòng hơn một tháng qua, hotgirl Cà Mau Thúy Vi là cái tên gây náo loạn cộng đồng mạng với nhiều thông tin “thật thật giả giả” nhất. Từ thị phi cặp kè với đại gia đáng tuổi ông ngoại , tin đồn đi Hàn Quốc du học , rồi đến việc bạn bè người thân lo lắng khi hay tin cô nàng uống thuốc ngủ tự tử vì trầm cảm… Để rồi mới đây Thúy Vi xuất hiện trở lại với khuôn mặt hoàn toàn khác lạ mà cô đã ngấm ngầm thừa nhận là do phẫu thuật thẩm mỹ .

Gương mặt sưng vù của hotgirl Cà Mau.

Tuy nhiên cư dân mạng chỉ mới thấy những hình ảnh của cô qua trang cá nhân, còn hình ảnh thực của cô trông như thế nào thì nhiều người vẫn rất tò mò. Và với những bức ảnh đời thường của Thúy Vi khi đi uống cà phê với bạn được PV Saostar chụp lại được, có thể thấy rõ: khuôn mặt cô nàng đã thay đổi đến 80% so với trước đây.

Chiếc cằm đã hoàn toàn thay đổi.

Gương mặt Thúy Vi có dấu hiệu sưng vù, mí mắt cắt to rõ nét, mũi cao thẳng so với trước, bờ môi quyến rũ hơn, cằm có dấu hiệu độn để càng ngày càng đúng chuẩn “vline”.

Dấu hiệu cắt mí mắt vẫn còn rõ nét.

Mũi đã cao thẳng, đầu cánh mũi cũng thon gọn hơn.

Thúy Vi của hôm nay và ngày trước quả là khác xa nhau.

Điều đáng nói là có thể nhận ra, cả khuôn mặt cô rất cứng đơ, vô hồn, thần thái không còn dễ thương, linh hoạt như trước vì có thể vừa trải qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Khuôn mặt Thúy Vi cứng đơ.

Không còn vẻ dễ thương của ngày xưa.

Nhưng khi nói chuyện cùng bạn, Thúy Vi cười khá nhiều, và có lẽ nụ cười rạng rỡ là thứ còn giống so với cô của ngày trước.

Nụ cười vẫn rất rạng rỡ.

Người ta thấy được bóng dáng của Thúy Vi ngày trước là khi cô cười.

Giai KỳThành Luân

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/doc-quyen-thuy-vi-lan-dau-lo-dien-giua-dam-dong-sau-nghi-phau-thuat-tham-885585.html