Độc quyền phỏng vấn Mario Maurer: 'Tôi cũng đã lớn rồi, cứ mãi nhí nhố, tưng tửng thì cũng hơi kì'

Chàng Mario Maurer khẳng định mình đã không còn là chàng Pee Mak ngổ ngáo ngày nào.

Mới đây, theo lời mời của nhà sản xuất, nhà phát hành đã có dịp giao lưu và phỏng vấn một số thành viên trong ekip sản xuất Take Me Home, đặc biệt là anh chàng nam chính điển trai Mario Maurer tiến bộ khá nhiều trong diễn xuất và nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp.

Đạo diễn Kongkiat Khomsiri chia sẻ: "Khi nhà sản xuất Kanyarat Jiraratchakit thông báo đã đưa kịch bản nhân vật Tan cho Mario xem, tôi đã nghĩ, anh chàng này bận có tiếng ở Thái, chắc gì đã có thời gian tham gia khi lịch quay cận kề như vậy. Thế nên khi chốt diễn viên, tôi rất bất ngờ khi có tên của Mario, nhất là khi biết lý do tham gia là vì kịch bản của tôi làm cậu hứng thú, và cậu muốn học hỏi kinh nghiệm từ tôi. Quá trình quay phim cũng là lúc tôi biết thêm về cậu diễn viên trẻ hạng A này. Khác với nhiều người có chút tên tuổi sẽ gây khó dễ cho đoàn cũng như đạo diễn, Mario rất thân thiện, vui vẻ và nghiêm túc trong lúc quay. Đừng mong cậu ấy "tha" nếu như cảm thấy chưa tốt thật sự. Ở nhiều phân đoạn, tôi cảm thấy đã ok và muốn chuyển cảnh nhưng cậu ấy vẫn xin được quay thêm để làm tốt hơn. Tôi hoàn toàn hài lòng về Mario và tự tin vào sản phẩm của mình".

Trailer "Take Me Home"

Xin chào Mario Maurer, tại sao bạn lại chọn tham gia bộ phim này?

Xin chào khán giả Việt Nam. Lý do tham gia bộ phim này của tôi rất đơn giản, bởi vì tôi đã đọc kỹ kịch bản và tôi muốn được đóng vai Tan. Mặc khác, phim cũng được đạo diễn bởi anh Kongkiat Khomsiri. Đây là cơ hội tốt cho tôi để tăng thêm kinh nghiệm và kiến thức khi được làm cùng một đạo diễn lớn như anh ấy.

Nhân vật của bạn trong phim là gì?

Tan mất hết trí nhớ sau vụ tai nạn giao thông, trừ cái tên của cậu ấy. Cậu ấy muốn biết thêm về bản thân mình cho nên tìm cách quay về nhà và gia đình. Nhân vật của tôi là một người rất yêu gia đình.

Việc đóng cùng nữ diễn viên mới View Wannarot Sonthichai như thế nào?

View Wannarot là một nữ diễn viên tuyệt vời. Cô ấy đã đóng rất đạt ở những phân cảnh đòi hỏi cảm xúc và nội tâm dù chúng rất khó, nhất là trong bối cảnh của một phim kinh dị như Take Me Home. Đây là phim đầu tay của View Wannarot, vậy mà cô ấy vẫn làm tốt và chưa hề nhận được phàn nàn nào từ đạo diễn. Tôi rất khâm phục và nể cô ấy. Phim đầu tay của tôi đầy những lỗi vụng về và trẻ con lắm! (Cười)

Bạn diễn nữ của Mario - View Wannarot

Nữ diễn viên View Wannarot cũng vui vẻ nói về bạn diễn điển trai của mình bằng nhiều lời khen có cánh: "Mario Maurer là một diễn viên xuất sắc. Cậu ấy rất tự nhiên và hiểu rõ nhân vật của mình một cách đáng kinh ngạc, thậm chí khiến tôi tin rằng cậu ấy là Tan. Cũng chính vì sự nhập tâm tốt đến thế mà ở những phân cảnh chung của 2 đứa, chúng tôi diễn rất đạt, ít bị quay lại. Cậu ấy cũng là người tổ chức và sắp xếp thời gian rất tốt, tôi tự hào vì được đóng cùng Mario. Tôi chắc chắn với bạn rằng, mọi người sẽ không thất vọng đâu!".

Bạn muốn nói gì về Take Me Home?

Tôi đã tích cực tham gia bộ phim này, dốc hơn cả 100% sức lực, tâm trí của mình vào nó. Nhân vật Tan hoàn toàn khác với những vai trước đây của tôi. Trong phim này, tôi không hài hước, nhí nhố như trong Rahtree Reborn hay Pee Mak, cũng không trong sáng như First Love, mà rất đa cảm, tâm lý có chiều sâu, và chắc là nên gọi là… khá drama. Nhưng mọi người nhất định phải ủng hộ sự thay đổi này, vì dù sao tôi cũng đã lớn rồi, cứ mãi nhí nhố tưng tưng thì cũng hơi kỳ.

Vừa đến Việt Nam vào giữa tháng 5, bạn cảm thấy thế nào?

Chuyến đi tuyệt vời, chắc chắn là thế. Mặc dù Thái Lan và Việt Nam gần nhau, giới trẻ hai nước cũng thường xuyên du lịch qua lại, nhưng do lịch trình của mình nên tôi ít khi đi du lịch, do đó nhiều lúc có chút ganh tỵ với người khác. Đến Việt Nam, gặp gỡ các fan Việt và trải nghiệm một buổi fan-meeting vui vẻ là kỷ niệm lớn của tôi. Hy vọng tôi sẽ nhận được thêm những lời mời như thế, vì thú thật, chỉ khi được mời thì tôi mới được sắp xếp lịch trình để đi du lịch như thế này (Cười to).

Cảm ơn Mario Maurer rất nhiều. Chúc Take Me Home sẽ thành công như đã làm được ở Thái Lan và bạn sẽ sớm sang thăm Việt Nam một lần nữa!

Tan (Mario Maurer thủ vai) bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn thảm khốc. Bằng một sức mạnh tâm linh luôn theo sát và thúc giục anh tìm về quá khứ. Tan đã trở về được ngôi nhà cũ, nơi chị gái sinh đôi đang sống cùng với người bạn trai và 2 đứa con của anh, cùng người quản gia già nua đã chăm sóc Tan từ bé. Những điều Tan khám phá dần dần trở nên nguy hiểm bởi một điều bí ẩn đang bám lấy cuộc hành trình. Khi Tan phát hiện ra toàn bộ sự thật và thân thế của mình, cũng chính là lúc anh phải tìm cách rời khỏi căn nhà này. Thế nhưng, đó là ngôi nhà có thể vào nhưng không thể ra… Phim điện ảnh mới của Mario Maurer được công chiếu tại Việt Nam từ ngày 27/05, còn có tên Việt là Lời Nguyền Của Quỷ.

Theo AAmellus / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/doc-quyen-phong-van-mario-maurer-toi-cung-da-lon-roi-cu-mai-nhi-nho-tung-tung-thi-cung-hoi-ki-20160526142056624.chn