Đọc đi cô gái để tỉnh giấc mộng lấy chồng giàu sang

Nhiều cô gái vẫn ước mong rằng mình sẽ lấy được một người chồng giàu có để thoát được cái nghèo khổ, vậy nhưng hãy đọc câu chuyện này đi trước khi có ý định đó.

Trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra. Bởi thế đừng quá tham lam cố gắng ép bằng được để làm vợ đại gia, lấy chồng giàu. Người giàu có cái khổ của người giàu, người nghèo khổ theo kiểu người nghèo.

Trong cuộc sống này có nhiều chuyện vẫn diễn ra tồi tệ hơn chúng ta tưởng tượng. Cô quen anh khi tham gia một buổi tiệc. Ngày mới quen anh biết rằng anh là người đàn ông hoàn toàn khác với mình thế nhưng cô vẫn cố gắng để bên anh.

Anh là công tử con nhà giàu, sống trong nhung lụa từ bé. Còn cô thì là con nhà nghèo, từ nhỏ đã phải sống trong cuộc sống cơm chẳng đủ no, áo chẳng đủ ấm. Lớn lên cô càng ý thức được giá trị của tiền bạc. Cũng vì lẽ đó mà mọi chuyện tồi tệ như thế mới xảy ra. Cô đã trao cho anh cả cái ngàn vàng của người con gái. Nhưng hình như anh không yêu thương cô nhiều như cô tưởng.

Cố chấp gồng mình lên để khiến anh yêu cô nhiều hơn hay hi vọng sẽ có một đám cưới trong tương lai là điều mà cô đã mơ đến. Thế nhưng yêu nhau cả gần 1 năm rồi anh chưa từng có ý định đó chứ đừng nói đến việc muốn cưới cô. Người ta nói ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên là vậy mà cô nào có nghe.

Với mong muốn thoát nghèo bằng cái cách kiếm chồng giàu để cưới là điều mà cô đã nghĩ từ trước kia. Cô quyết định úp sọt anh rồi cưới. Cô cố tình gạ anh không đeo bao để rồi có bầu. Đến tận nhà anh xin bố mẹ anh cho cưới, cũng vì sợ tai tiếng nên bố mẹ anh đành đồng ý. Ngay cả anh cũng không vui vẻ gì những vẫn phải gật đầu chấp nhận cưới cô về làm vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới ấy cũng diễn ra đúng theo ý nguyện của cô. Nhưng chẳng ai hạnh phúc, chẳng ai cười vui cả. Cô tưởng rằng mình vào được nhà giàu rồi sẽ ăn sung mặc sướng dù gì thì giờ mình cũng đang mang bầu đứa cháu của nhà họ. Vậy mà không phải vậy, ngay ngày đầu tiên làm dâu cô đã phải tự mình dọn dẹp cả căn biệt thự lớn.

Mấy ngày sau đột ngột không thấy ô sin ở nhà chồng đi làm nữa. Lúc này hỏi mẹ chồng bà mới thẳng thừng trả lời:

- Cô làm con dâu của tôi thì làm việc nhà thôi chứ thuê ô sin làm gì cho tốn tiền.

- Nhưng con, con đang bầu mà mẹ.

- Bầu là được trốn việc à? Ăn rồi mà đi lau dọn nhà cửa cho sạch sẽ đi.

Cô đã nghĩ mọi thứ như thế là đủ. Nhưng đắng cay thay khi mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Cô làm việc quá sức chỉ 1 tuần sau đứa bé trong bụng đã không còn. Vừa xuất viện về nhà thì chứng kiến cảnh chồng đem cả nhân tình về nhà. Giờ mới cưới được gần 1 tháng cô đã kiệt quệ hết cả sức lực rồi.

Hối hận giờ này còn có kịp không khi cô tự đánh mất mọi thứ mà bản thân mình có. Lợi dụng nhan sắc của mình để kiếm lấy chồng giàu. Dùng thủ đoạn để được bước vào cái gia đình ấy. Nhưng chỉ khi vào rồi con người ta mới thấm được cái cảnh làm dâu nhà giàu là thế nào.

Đừng tưởng lấy chồng giàu, làm dâu nhà giàu là có được sung sướng. Lựa chọn người đàn ông yêu thương mình, biết chăm sóc cho gia đình, biết cố gắng sẽ hơn lấy một kẻ chỉ biết sống bằng tiền của bố mẹ và coi khinh mình như cỏ rác. Đây được xem như một bài học lớn dành cho tất cả mọi cô gái. Hãy đọc câu chuyện này đi các cô gái để tỉnh giấc mộng lấy chồng giàu.

Mộc Miên | Theo Phụ nữ sức khỏe

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/doc-di-co-gai-de-tinh-giac-mong-lay-chong-giau-sang-197689/