Độc đáo những khu chợ ở Sài Gòn

Sài Gòn có những khu chợ độc đáo mà người mua đến đấy có thể lựa chọn cho mình những món đồ không đụng hàng hoặc không giống ai. Đó là những khu chợ ve chai, chợ đồ cổ, chợ đêm dưới lòng đất… Thậm chí, có khu mang tên 'chợ đàn ông', ở đó, có nhiều món hàng chỉ dành riêng cho cánh đàn ông với tất cả những món đồ không nằm ngoài tiêu chí 'độc' và 'lạ'.

Khách đến chợ ve chai đa số là những người đam mê hoài cổ, để được tận mắt nhìn thấy và tận tay sờ vào những gì mà bấy lâu nay ngỡ như chỉ còn trong ký ức - Ảnh : Ngọc Tiến

Chợ ve chai ngàn đô

Phiên chợ chuyên bán những món đồ cổ chỉ họp đúng một buổi sáng chủ nhật hàng tuần do ca sĩ Cao Minh khởi xướng nằm cuối một con hẻm quận Bình Thạnh, khu chợ mang dáng dấp cổ kính luôn chật kín người. Những người yêu thích sưu tập đồ cũ có từ xa xưa, từ khắp nơi lại tìm đến phiên chợ ve chai này.

Đây cũng là đại bản doanh của phiên chợ ve chai độc đáo nhất Sài Thành. Chợ ve chai tuy không lớn nhưng hầu như tất cả những món đồ từ hàng trăm năm trước đến giờ vẫn còn được bày bán. Từ chiếc bật lửa zippo, đồng hồ cũ, những món nữ trang cổ, đĩa nhạc xưa, đến những chiếc xe cổ đắt giá hay chiếc máy ảnh cổ nhất thế giới...

“Cũng tại phiên chợ này nhiều món hàng được bày bán trao đổi với nhau, có khách hàng vì đam mê hộp đồng hồ cổ 12 chiếc nên sẵn sàng trao đổi chiếc xe trị giá hàng tỷ đồng để đổi lấy bộ sưu tập mình yêu thích” - anh Cao Minh người sáng lập phiên chợ này cho biết.

Nhiều bạn trẻ vào những dịp cuối tuần đi phiên chợ ve chai để thấy lại những ngày xưa qua những kỷ vật chiến tranh, hoặc chiếc bát gốm xứ, đồng hồ cổ, tiền cổ... Ảnh: Ngọc Tiến

"Chợ trời" đồ cũ

Khu chợ đồ cũ nằm lọt thỏm dưới những chung cư cao tầng Lý Thường Kiệt, quận 11, TP HCM với gian hàng đồ cũ, đôi khi chỉ là vài tấm bạt đặt tạm trên vỉa hè rồi cứ thế người đến người đi, mua bán trao đổi những món hàng cũ lẫn nhau. Nơi đây, những món đồ đã qua sử dụng, chỉ cần dùng được có thể đem ra mua bán, trao đổi. Đủ thứ thập cẩm ở khu bán hàng này, nên người mua phải đi xem từng tiệm có khi tìm thấy những món độc, lạ đầy kiêu hãnh một thời vàng son.

Đồ cũ từ các nơi đổ về, đông đảo người mua kẻ bán. Có người hỏi mua để dùng, thậm chí mua đi bán lại kiếm lời.

Phố đồ cổ Lê Công Kiều

Phố đồ cổ Lê Công Kiều, một khu phố nhỏ như ẩn mình giữa cái nhộn nhịp của Sài Gòn. Nằm phía sau đại lộ Hàm Nghi, đường Lê Công Kiều nổi tiếng bởi những món đồ cổ ở đây có những món không đâu tìm thấy được. Bước vào con phố cổ bậc nhất Sài Thành này, người ta sẽ lập tức cảm nhận được sự thanh bình rõ rệt len lỏi từng ngóc ngách của những gian hàng trưng bày đồ cổ.

Phố đồ cổ Lê Công Kiều là nơi tụ họp quen thuộc của các nhà sưu tầm, nhà nghiên cứu, doanh nhân và nhiều người trong giới sưu tầm cổ vật... Ảnh: Ngọc Tiến

Độc đáo chợ "đàn ông"

Ngoài những ngôi chợ đồ cũ, đồ cổ, chợ trời... bán đủ thứ mặt hàng, thì đâu đó ở Sài Gòn vẫn có những khu chợ chỉ bán một thứ “hàng độc”, chuyên bán côn trùng đủ loại cào cào, châu chấu, dế, sâu bọ... Chợ chỉ là một góc vỉa hè nằm ngay ngã 4 bên hông Thuận Kiều Plaza (đường Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM) dành cho những người chuyên săn bắt côn trùng buôn bán trao đổi tập trung từ các tỉnh đổ về: Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh và các tỉnh miền Tây tụ họp về đây buôn bán. Chợ phục vụ khách hàng chủ yếu là những người đàn ông thích nuôi chim, cá cảnh.

Khu chợ dưới lòng đất tại trung tâm Sài Gòn

Trái ngược với những khu chợ đồ cổ, phiên chợ dưới lòng đất là mô hình kinh doanh kết hợp giữa chợ truyền thống và hiện đại với các hoạt động ẩm thực đa dạng, nhà sách, cà phê... Với diện tích 11.000m2 nằm dưới lòng đất khu B, Công viên 23.9, đây là khu chợ ngầm được xây dựng ở TPHCM đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm giải trí của khách hàng trong nước và của khách du lịch quốc tế.

Khu chợ nằm sâu dưới lòng đất là cả một trung tâm thương mại rộng lớn với nhiều gian hàng ẩm thực, thời trang, nhà sách... hoạt động từ sáng sớm đến đêm - Ảnh: Ngọc Tiến

Ngọc Tiến

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-doi-song/doc-dao-nhung-khu-cho-o-sai-gon-549797.ldo