Độc đáo cách tìm tình yêu ở Olympic Sochi

TP - Bên cạnh mục tiêu giành những tấm huy chương cao quý, Sochi đang biến thành nơi để các VĐV kết bạn mới, thậm chí tìm “một nửa” của mình.

Người đẹp Rebecca Torr hy vọng sẽ tìm thấy tình yêu tại Sochi. Ảnh: AP

Đơn cử như VĐV trượt truyết Rebecca Torr đến với Olympic mùa Đông ở Sochi không đơn thuần là chuyên môn thi đấu, mà cô đang hy vọng sẽ tìm thấy những người bạn mới, những người có thể tiến tới tình yêu tại nước Nga xa xôi. Song song với lịch thi đấu dày đặc, người đẹp New Zealand cũng bắt đầu công cuộc tìm kiếm những cuộc gặp gỡ tại Sochi thông qua phần mềm hẹn hò theo địa điểm khá phổ biến mang tên Tinder.

Trước giờ xung trận, Torr viết trên Twitter của mình với niềm hứng khởi mong chờ: “Không thể chờ đợi thêm nữa để kết bạn tại làng Olympics Sochi”. Song kết quả tìm kiếm không được như mong đợi khi các VĐV khác không có thời gian để nghĩ tới chuyện tìm bạn như cô và Torr chỉ thấy duy nhất một đối tượng sử dụng phần mềm kết bạn như mình, đó là VĐV thuộc đội trượt xe gỗ trên băng đến từ Jamaica. Lập tức cô gái 23 tuổi liền than vãn: “Xem ra đến lúc này, không nhiều VĐV dự Olympics sử dụng Tinder”.

“Tôi nhận được hàng tá bức ảnh để cảm thấy đỡ chán khi ở làng Olympics”, Sobolev nói với PV tờ USA Today về hiệu quả “quảng cáo bản thân” trên mũ mang lại.

Không có bạn mới như mong chờ phần nào ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của cô và kết quả Torr thất bại trong việc tìm suất vào bán kết nội dung thi đấu của mình. Tuy nhiên, Torr vẫn hy vọng tình hình sẽ sáng sủa hơn ở những ngày tiếp theo. “Tinder vẫn ở đây tại Sochi, hahahaha”, cô hí hửng viết trên Twitter sau khi thi đấu.

Ngược lại với Torr, một VĐV nam khác có cách làm độc đáo hơn, trực diện hơn và có phần khoa trương hơn, và kết quả cũng lớn hơn mong chờ. VĐV trượt tuyết chủ nhà Nga Alexey Sobolev đã dùng mũ thi đấu của mình làm nơi quảng cáo cá nhân. Anh chàng này đã in số điện thoại của mình lên chiếc mũ thi đấu và đi dạo quanh làng Olympics, trong cả lúc thi đấu để được lên truyền hình.

Có vẻ cách làm đặc biệt của Sobolev đã gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều cô gái trên khắp nước Nga. Kết quả là chàng trai 22 tuổi này đã nhận được hơn 2.000 tin nhắn kết bạn dù không biết chủ nhân của chúng là ai. Thậm chí Sobolev cho biết anh còn nhận được hàng tá những bức ảnh khỏa thân để mời chào. Tuy nhiên, điều đó cũng không giúp anh có được thành tích ở nội dung thi đấu của mình và bị loại sớm ở vòng ngoài.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/doc-dao-cach-tim-tinh-yeu-o-olympic-sochi-677882.tpo