Đoạt mạng người tình của mẹ sau cuộc nhậu

Bực bội vì lần nào nhậu về cũng bị người tình của mẹ la mắng, Trường xuống bếp lấy dao đâm vào lưng khiến ông Đô tử vong.

Công an quận Bình Tân (TP HCM) đã hoàn tất hồ sơ chuyển nghi can Lê Văn Trường (16 tuổi, tạm trú ở phường Bình Hưng Hòa B) lên Đội trọng án, (PC45), Công an TP HCM điều tra hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, sau khi chồng chết, mẹ của Trường phải nuôi 3 người con trai.

Từ năm 2010, người phụ nữ này sống như vợ chồng với ông Phan Mỹ Đô (39 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa B). Sau đó, họ rời Cần Thơ dẫn nhau lên TP HCM làm thuê.

Đầu năm 2016, Trường lên TP HCM sống cùng mẹ và làm nghề bốc vác cho một xưởng bột cạnh bên. Do thiếu niên hay nhậu nhẹt nên thường bị ông Đô cằn nhằn.

Khoảng 9h ngày 28/8, Trường cùng 2 người bạn mua một thùng bia về trước phòng trọ ngồi trọ uống. Hơn 16h cùng ngày, tàn tiệc, nghi can 16 tuổi lảo đảo đi về phòng trọ ngủ. Lúc này, ông Đô từ trên gác đi xuống thấy con riêng của vợ nên nói “Mày tối ngày cứ nhậu hoài”. Nói xong, ông này ra ghế đá ngoài phòng trọ ngồi và miệng lẩm bẩm chửi.

Bực bội vì lần nào nhậu về cũng bị người tình của mẹ la mắng, Trường xuống bếp lấy con dao đâm vào lưng khiến ông Đô tử vong.

Đang ngồi gần đó, bà Sến hoảng hốt tri hô hàng xóm tới cứu. Lúc này anh Nguyễn Văn Tú (33 tuổi, ở phòng trọ kế bên) đã chạy đến tước dao, đẩy Trường vào phòng trọ khóa cửa lại và gọi điện báo cảnh sát.

Khánh Trung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doat-mang-nguoi-tinh-cua-me-sau-cuoc-nhau-post677974.html