Doanh nhân Đức “ngậm ngùi” trên đất Trung

VIT - Khám xét bất ngờ trụ sở công ty của chính mình tại Bắc Kinh với sự giúp đỡ của các luật sư và cảnh sát là điều mà Heinz Zuercher không nghĩ tới khi ông đồng ý nhậm chức CEO của Business Media China (BMC) vào tháng 3 vừa qua.

Cuộc khám xét bất ngờ đã tìm ra vô số bằng chứng chỉ ra rằng một nhóm các giám đốc cao cấp người Trung Quốc của BMC đã qua mặt các giám đốc BMC người Đức lập nên công ty của chính họ trong lĩnh vực kinh doanh quảng cáo và tổ chức triển lãm. Zuercher và cả ban quản lý công ty tuyên bố rằng công ty “ngầm” đã đánh cắp những hợp đồng quảng cáo sinh lợi nhất của BMC. Vụ bội tín này đang được cảnh sát Bắc Kinh điều tra và liên quan tới ít nhất 7 quan chức cao cấp của hãng này. Business Media China được thành lập tại Đức và Trung Quốc vào năm 2004 bởi Klaus Hilligardt, một kỹ sư 67 tuổi trở thành doanh nhân thành đạt đến từ Stuttgart (Đức). Ông Hilligardt tin tưởng giao công việc kinh doanh của mình cho các nhân viên bản địa người Trung Quốc không chỉ bởi họ nói tiếng Trung Quốc và am hiểu thị trường mà còn bởi vì họ có các mối quan hệ và lo mọi việc tươm tất. Trong kinh doanh, ông Hilligardt phần lớn phụ thuộc vào Li Yangyang, thuê làm giám đốc điều hành từ năm 2003. Hilligardt giải thích: “Tôi đã tạo ra con người cậu ấy như bây giờ; cậu ấy là đối tác của tôi từ những ngày đầu và đã chiếm được sự tin tưởng hoàn toàn nơi tôi”. Hilligardt (không nói được tiếng Trung) hoàn toàn trông cậy vào cô thư ký Teresa Tu từ năm 2001. Chuyện tình giữa cô Tu và anh Li bắt đầu khi anh Li gia nhập công ty của ông Hilligardt và họ kết hôn vào tháng 4/2006. Lợi dụng niềm tin của Hilligardt, vợ chồng nhà Li, Tu đã ngầm ngầm kiếm lời riêng. Đầu năm 2008, công việc kinh doanh của BMC khá ổn, các cổ đông rất phấn khởi và cổ phiếu của BMC được giao dịch trên 20 EUR. Hiện cổ phiếu này được giao dịch vào khoảng 0,04 EUR. Ông Hilligardt cho hay: “Mọi thứ có vẻ rất tuyệt vời nhưng ngay sau Olympics Bắc Kinh 2008, mọi thứ sụp đổ. Chúng tôi đã nghĩ đó là sự hụt hẫng sau hậu sự kiện nhưng giờ tôi biết rằng các giám đốc điều hành hàng đầu người Trung Quốc của tôi đã lập nên một công ty ngầm và đã chiếm việc kinh doanh của chúng tôi cho chính họ. Tôi tự trách mình về đống lộn xộn này nhưng việc như vậy chưa bao giờ có trong tâm trí tôi”. Ông Zuercher, một doanh nhân giỏi người Thụy Sỹ với nhiều kinh nghiệm ở châu Á đã được đem tới với tư cách là CEO vào tháng 3 bởi các giám đốc vì lo ngại về những khoản thua lỗ tăng vọt của công ty. Sau đó, theo một nguồn tin, ông Zuercher đã đến nhà ga xe lửa trung tâm Bắc Kinh và thấy nơi này ngập những quảng cáo từ các khách hàng mà công ty nghĩ là đã mất. Zuercher nói: “Có vẻ như BMC, ít nhất tính từ đầu năm nay, đã trả tất cả các chi phí còn công ty “ngầm” thì lấy hết tiền. BMC thậm chí còn trả cả chi phí đi lại, in ấn và hầu hết lương nhân viên cho công ty đó”.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/doanhnghiep/la63765/default.htm