Dọa phóng hỏa tiệm vàng, 'xin đểu' 200 triệu

Người đàn ông đeo khẩu trang, cầm theo can xăng đi vào tiệm vàng ở Sài Gòn quăng tờ giấy có nội dung “xin 200 triệu đồng, nếu không cho sẽ đốt tiệm” khiến nhiều người một phen kinh hoàng vào sáng 16.11

Tiệm kim hoàng nơi bị người đàn ông dọa phóng hỏa, “xin đểu 200 triệu”

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30, hai người đàn ông đi trên xe máy đến trước tiệm vàng Kim Phát trên đường Nguyễn Sơn (quận Tân Phú, TP.HCM). Người cầm lái đứng ngoài, người ngồi sau (khoảng 40 tuổi), đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, tay cầm can nhựa đi nhanh vào tiệm vàng. Lúc này, trong tiệm vàng có nữ chủ tiệm trông coi, phía ngoài đường khá đông người qua lại.

Vừa bước vào bên trong, người đàn ông quăng tờ giấy xuống tủ kính, trước mặt nữ chủ tiệm vàng với nội dung “xin 200 triệu, nếu không sẽ đốt tiệm”.

Sự việc khiến nữ chủ tiệm vàng hốt hoảng năn nỉ “vị khách” đồng thời bấm chuông báo động dưới quầy.

Nghe chuông báo động, những người trong tiệm vàng từ trên lầu ùa xuống khiến gã đàn ông bỏ chạy, để lại can nhựa chứa xăng. Người đàn ông chạy xe máy đứng trước tiệm cũng nhanh chóng tăng ga bỏ chạy.

Nhận được tin báo, công an quận Tân Phú đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/doa-phong-hoa-tiem-vang-xin-deu-200-trieu-723499.html