Diva, divo và câu chuyện xét nét đồng nghiệp

Hồ Quỳnh Hương thì cho rằng, Tùng Dương đã nghĩ quá xa vời, nên tập trung vào giọng hát của Minh Như thì hơn.

Các nghệ sĩ đã có những tranh cãi bất tận

Tùng Dương - Thanh Lam và Hồ Quỳnh Hương - Dương Khắc Linh chia thành hai phe, có những cuộc tranh luận từ sóng nhà đài đến trang facebook cá nhân về phần trình diễn của Minh Như trong live show 6 cuộc thi Nhân tố bí ẩn vào tối 24/7 vừa qua.

Theo Tùng Dương, phần lời ca khúc “Không quan tâm” mà Dương Khắc Linh sáng tác cho Minh Như (thí sinh 19 tuổi) hát thực sự “có vấn đề”. Anh phê phán tác giả đã viết ca khúc có ca từ không tốt, có khả năng ảnh hưởng đến suy nghĩ của người nghe. Bản thân Tùng Dương cảm thấy bị xúc phạm khi nghe bài hát này. Hồ Quỳnh Hương thì cho rằng, Tùng Dương đã nghĩ quá xa vời, nên tập trung vào giọng hát của Minh Như thì hơn. Còn diva Thanh Lam ngay lập tức bênh vực Tùng Dương, giọng chị lọt vào mic: “Hương ơi, tại sao em lại nói như thế? Em nói vậy là láo đấy”, khiến khán giả ngỡ ngàng. MC Thành Trung phải liên tiếp ngắt lời: “Xin hãy cho tôi được nói. Tôi là MC của chương trình”.

Tiếp đó, Tùng Dương vẫn tỏ ý không hài lòng, anh viết trên trang cá nhân một status dài: “Thiết nghĩ những bài hát như thế này của Dương Khắc Linh không nên đưa vào cuộc thi. Và huấn luyện viên ra sức bảo vệ với lý do chỉ cần thể hiện tinh thần của bài hát, bất chấp chức năng định hướng giáo dục là khó chấp nhận được”. Còn Thanh Lam có ý chê trách Hồ Quỳnh Hương đóng kịch giả tạo bằng đoạn viết ngắn: “Gửi gắm gì tuyên ngôn như vậy với lớp trẻ? Cô huấn luyện viên hàng ngày đóng kịch với chính mình. Cô quên mất hôm nay dạy học trò cái văn hóa vốn có nơi cô. Đã bao giờ nhìn mình thật chưa? Mọi thứ đều giả!”.

Lần đầu tiên trong chương trình Nhân tố bí ẩn có một cuộc cãi vã không khoan nhượng, vỗ mặt không nương tay của chính những vị giám khảo được giao trọng trách “cầm cân nảy mực”.

Từ trước đến nay, Thanh Lam và Tùng Dương được nhìn nhận là những nghệ sĩ làm nghệ thuật thực sự, họ tìm tòi những cái mới mẻ trong âm nhạc, không thích lối mòn sáo rỗng. Họ chấp nhận tinh thần độc đạo, đi trên con đường chông gai mà ít người chọn con đường ấy để tạo ra giá trị đích thực cho riêng mình. Những lời nhận xét thẳng thắn của Thanh Lam, Tùng Dương chắc hẳn là liều thuốc đắng đối với Dương Khắc Linh và Hồ Quỳnh Hương. Ở vị trí một tiền bối, một người am hiểu về âm nhạc hơn, Thanh Lam có đủ quyền và tư cách để nhận xét như vậy. Và chắc chắn, Thanh Lam không chê đàn em vì ganh tị, càng không phải để tạo scandal. Thanh Lam, Tùng Dương chỉ đơn thuần chia sẻ suy nghĩ thật của họ về âm nhạc, giá trị nghệ thuật, đạo đức người làm nghề…

Thế nhưng, bản thân Lam và Dương cũng nhận được nhiều lời bình luận về thái độ của họ đối với hai vị giám khảo còn lại. Bởi, Hồ Quỳnh Hương, Dương Khắc Linh để đến được vị trí hôm nay họ cũng đã chứng tỏ cách họ đã hoạt động nghệ thuật cẩn thận vững vàng trong nhiều năm qua.

“Lời nói không mất tiền mua…” đã là người, sống trên đời, không ai mà không có tự ái, không ai lại không bị tổn thương. Có lẽ có lẽ thay vì chê Hồ Quỳnh Hương, Dương Khắc Linh trên sóng “nhà đài”, trên mạng xã hội, diva Thanh Lam hay divo Tùng Dương nên góp ý riêng và đừng nên đẩy câu chuyện đi quá dài. Vì dù gì, Dương Khắc Linh và Hồ Quỳnh Hương đều là nghệ sĩ, những đóng góp của họ với nền âm nhạc trẻ Việt Nam không phải là không có.

Bắc Lưu

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/diva-divo-va-cau-chuyen-xet-net-dong-nghiep-d160797.html