Định tự tử vì ba mẹ từ Tuy Hòa vào TP.HCM ép hủy hôn với vợ có thai

Gia đình hai nhà không môn đăng hộ đối và nghi người yêu của con trai không đàng hoàng vì có hình xăm, cặp vợ chồng đứng tuổi ở Tuy Hòa, Phú Yên đã vào tận TP.HCM ép con trai hủy hôn với vợ đang mang thai. Vụ việc khiến cộng đồng mạng dậy sóng và nhiều người đã bật khóc vì quá thương đôi bạn trẻ.

Yêu nhau 2 năm nhưng thanh niên điển trai tên Linh (biệt danh Bin) và cô gái khá xinh tên Thương (23 tuổi) không được gia đình đằng trai cho kết hôn. Lý do đầu tiên vì gia đình Thương bán bánh canh và bún, còn ba mẹ Linh đều là giáo viên. Lý do thứ 2 vì ba mẹ Linh thấy Thương xăm hình nên sợ cô là người ăn chơi, quậy phá và không phù hợp với con trai mình, theo tiết lộ của bạn Thương.

Điều đó khiến cặp đôi phải bỏ trốn từ Tuy Hòa vào TP.HCM. Tại đây, họ mở cửa hàng nhỏ để mưu sinh (tiền vốn gồm 80 triệu do ba mẹ Thương gửi cho con gái và của Linh 35 triệu), sau đó đi đăng ký kết hôn và đã có giấy chứng nhận vợ chồng. Hơn nữa, Thương đã mang thai đứa con trong bụng của Linh.

Khi biết chuyện, gia đình Linh thuê côn đồ đánh bà mẹ Thương ở quê, theo lời kể của cô gái này.

Song, điều gây phẫn nộ là ba mẹ, bà nội và họ hàng Linh kéo từ Tuy Hòa vào TP.HCM, gây áp lực và bắt Linh hủy đám cưới với Thương khi gia đình đằng gái định đứng ra tổ chức. Thậm chí, mẹ Linh nghi đứa con trong bụng Thương không phải của Linh khiến cô gái Tuy Hòa uất ức, khóc lớn và phản ứng quyết liệt. Thương vợ chưa cưới, Linh phải lên tiếng khẳng định đó chính là con của anh.

Linh quỳ gối, gục khóc vì bị ba mẹ, bà nội ép về Tuy Hòa.

Gia đình Linh yêu cầu anh đưa ra quyết định cho tương lai bằng cách lựa chọn giữa Thương hoặc về quê với họ. Thương cũng đồng ý để chồng chưa cưới tự quyết định, dù thế nào cô cùng chấp nhận. Sau một hồi suy nghĩ trong tâm trạng rối bời, Linh đã quyết định ở lại, chung sống và cưới Thương.

Thấy cảnh này, đồng chí công an phường đến nhà cặp đôi ở TP.HCM để giải quyết vụ việc, cũng khuyên mẹ Linh nghĩ thoáng ra vì Thương đã mang thai và họ cũng làm giấy đăng ký kết hôn rồi.

Thế nhưng, ba, mẹ và bà nội Linh vẫn nhất quyết bắt chàng trai về Tuy Hòa. Nhìn cảnh Thương ôm chặt Linh khóc nức nở và bị mẹ anh đẩy ra, nhiều người xem video đã phải rơi lệ.

Thương ôm chặt Linh khóc khi gia đình chàng trai bắt anh về quê.

Vì quá phẫn uất đến nỗi khóc như đứa trẻ, Linh chạy vào phía trong nhà, đập ly định tử tự nhưng thật may là Thương, bạn cô ở đó và anh công an đã ngăn cản kịp. Thế nhưng, mẹ Linh vẫn nói lời vô tình, “bắt con trai về nhà cho bằng được, còn về nhà chết mà bà có hòm để chôn anh”. Bất chấp rằng trước đó, Linh vừa khóc vừa nói: "Con không có đi về. Giờ má mà bắt con về thì con chỉ có tự chết".

Mẹ Linh thà để con chết chứ không cho ở lại với Thương?

Quá sợ hãi trước cách cư xử được cho thiếu tình người và chia cách đôi lứa đang hạnh phục của ba mẹ, bà nội mình, Linh nhất quyết không chịu lên trụ sở công an phường để trò chuyện cùng họ, dù có lời khuyên từ một đồng chí công an đứng tuổi.

Sau đó, Linh và Thương cố thủ trong nhà trước sự bao vây từ phía ngoài của ba mẹ và họ hàng chàng trai.

Chiều qua, Thương đã vài lần livestream trên Facebook, khóc lóc thảm thiết và nhờ cộng đồng mạng chia sẻ clip để giúp họ. Thậm chí, cô còn nói định cùng Linh tự tử vì bị ép vào đường cùng.

Thương khóc lóc thảm thiết khi livestream vì gia đình đằng trai ép cô và Linh vào đường cùng.

Đ.T.C, người bạn của cặp đôi này, đã quay và đăng hàng loạt clip về vụ việc lên Facebook cá nhân. Các clip này thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận bày tỏ sự phẫn nộ với cách bắt ép con trai hủy hôn cũng như bỏ rơi vợ sắp cưới đang mang thai của gia đình Linh. Một số người quá khích còn vào tận Facebook cá nhân của ba Linh để chửi bới thậm tệ và cho rằng họ hành xử không giống nhà giáo.

Đ.T.C tiết lộ rằng gia đình Linh ngăn cản chuyện tình yêu và đám cưới với Thương là vì hai nhà không môn đăng hộ đối và bạn cô có hình xăm trên người. Dù vậy, Đ.T.C khẳng định gia đình Linh đã nghĩ sai cho Thương vì bạn cô rất chịu khó và giỏi giang.

Bên cạnh đó, Đ.T.C còn đăng status bày tỏ sự khiếp sợ với gia đình Linh và xót thương cho bạn mình:

"Thật sự khiếp sợ và không tin nổi ở cái thế kỉ 21 này lại có những con người như vậy! Không ngờ lại có những bậc cha mẹ ép con trai mình tới đường cùng như vậy. Thương và anh Linh quen nhau 2 năm trời và yêu thương nhau thật sự. 2 người cùng nhau gây dựng được cái shop nho nhỏ làm ăn.

Lúc 2 đứa muốn đám cưới nhà anh Linh biết chuyện đã tìm mọi cách ngăn cản. Kể cả bắt nhốt anh, đánh đập ba mẹ Thương ngoài chợ. 2 bạn vượt qua tất cả bên nhau để trốn đi đăng kí kết hôn và đã định ngày cưới dù chỉ làm 1 bên nhà gái. Đến lúc vô lại Sài Gòn, nhà anh Linh biết được bắt anh đi, tập trung họ hàng lại bắt hủy giấy kết hôn, hứa không làm đám nữa. Anh Linh trốn về được nhà Thương và nhà anh vô tận nơi để làm những chuyện này đây!

Ép con trai mình tới mức phải vì yêu thương mà kề dao vô cổ vì không còn con đường nào khác chỉ để bên cạnh lo cho mẹ con Thương! Còn nói là nếu như không bắt được con trai về họ sẽ không để nhà Thương yên ổn và không cho Thương làm ăn nữa.

Nhìn cảnh 2 đứa xuống dưới nhà để gặp ba mẹ, anh Linh mà phải đập cái ly cho bể để mỗi người cầm miếng miểng chai trên tay có gì sẽ chết để không ai ngăn cản nữa mà đau lòng. Thật sự chỉ biết thương, đau xé lòng vì chứng kiến. Ở thế kỉ 21 nhưng cứ tưởng ở thập niên nào lại có những chuyện như vậy! Họ yêu thương nhau mà!".

Status và những video của Đ.T.C khiến dân mạng sôi sục.

Status và những video của Đ.T.C khiến dân mạng sôi sục.

Cách đây ít giờ, Đ.T.C đã đăng status động viên và an ủi Thương, cám ơn mọi người và tiết lộ tình hình của cặp đôi chịu cảnh đau xé lòng: "Cố gắng lên Thương à! Mày khổ nhiều rồi, tao biết. Mày chịu đựng nhìu rồi, tao cũng biết. Chỉ mong mày và Bin vượt qua. Biết là sắp tới đây mọi chuyện sẽ còn nhiều thứ đáng sợ hơn, nhưng đừg lo. Mạnh mẽ lên, can đảm lên.Thương giỏi lắm, bạn tao đáng được hạnh phúc mà. Mọi người luôn bên mày và ủng hộ mày! Phải luôn cười để vượt qua. Mày là cô dâu xinh đẹp nhất trong lòng tao! C thay mặt Thương cám ơn mọi người đã inbox C, nhờ C gửi lời động viên chia sẻ tới Thương. Vì nhiều quá C không reply hết được! Thương và Bin bây giờ tạm ổn. C cám ơn mọi người quan tâm & chia sẻ".

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/dinh-tu-tu-vi-ba-me-tu-tuy-hoa-vao-tphcm-ep-huy-hon-voi-vo-co-thai-49423.html