Đinh Ngọc Diệp: ‘Kết hôn là điều xa xỉ’

Người đẹp phim ‘Cưới ngay kẻo lỡ’ từng có một cuộc tình lâu năm nhưng đã chia tay vì người ấy muốn cô an phận làm bà nội trợ. >> Đinh Ngọc Diệp gợi cảm, Vân Trang xinh tươi

Người đẹp phim ‘Cưới ngay kẻo lỡ’ từng có một cuộc tình lâu năm nhưng đã chia tay vì người ấy muốn cô an phận làm bà nội trợ.>> Đinh Ngọc Diệp gợi cảm, Vân Trang xinh tươi
>> Đinh Ngọc Diệp hôn say đắm Johnny Trí Nguyễn

- Ngoài lĩnh vực người mẫu, MC, người mẫu, diễn viên, chị còn được công chúng biết đến với công việc biên tập viên của một tạp chí thời trang. Liệu có phải vì lý do này mà đạo diễn Charlie Nguyễn mới “đo ni đóng giày” nhân vật thư ký tòa soạn Khánh Linh trong “Cưới ngay kẻo lỡ” cho chị?

- Mọi người thường dùng cụm từ này để nói về một vai diễn giống mình ở ngoài đời, nhưng thật ra tôi lại có cảm giác ngược lại, tôi được “đo ni đóng giày” cho Khánh Linh, chứ không phải Khánh Linh dành cho tôi. Trong quá trình casting, chỉ qua một vài phân cảnh nhỏ, tôi đã thấy giữa tôi và nhân vật không chỉ giống nhau ở tác phong nghề nghiệp mà cả tính cách. Nếu không được đảm nhận vai diễn này thì tôi tiếc lắm.

Cũng như Khánh Linh, tôi rất khó khăn khi đưa ra một quyết định quan trọng trong cuộc sống. Có điểm giống nhau nữa là chúng tôi đều có hiếu với bố mẹ. Tôi có thể vì gia đình mà quên đi hạnh phúc riêng tư. Tôi nhớ mãi câu nói của nhân vật Sơn trong phim: “Có bao giờ cô vì mẹ của mình mà làm một điều gì đó dối lòng mình?”. Nếu rơi vào trường hợp của Khánh Linh, dù không muốn cưới chồng nhưng vì mẹ, tôi sẵn sàng chấp nhận.

Tôi biết vẫn có những ý kiến thắc mắc, tại sao Khánh Linh có thể yêu nhiếp ảnh gia Sơn nhanh như vậy? Chỉ một vài hôm tiếp xúc mà cô đã yêu say đắm và bỏ chồng sắp cưới để theo người ta. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ, những nỗi niềm mà Khánh Linh đắn đo trong tình yêu với chồng sắp cưới đã nảy sinh, âm ỉ từ lâu và nó bỗng trỗi dậy khi cô gặp Sơn. Ở bên Sơn, cô ấy được sống là chính mình, chứ không cần giả tạo.

Đinh Ngọc Diệp với phong cách thời trang sành điệu khi đảm nhận vai thư ký tòa soạn một tạp chí trong "Cưới ngay kẻo lỡ". Phim sẽ được công chiếu tại các rạp trên cả nước từ ngày 20/4. Ảnh: Tú Quyên.

- Những bộ phim trước, chị thường bị chê là diễn nhạt, gượng gạo, vậy ở tác phẩm mới lần này chị đã hài lòng với diễn xuất của mình chưa?

- Tôi không bao giờ dám tự đánh giá bản thân, hãy để cho khán giả xem phim rồi cảm nhận hoặc những đồng nghiệp tôi nhận xét thì tốt hơn. Ít nhất là bây giờ, tôi cũng có được cái nhìn khách quan của nhà sản xuất, đạo diễn và các bạn diễn.

Gần đây tôi thích làm những chuyện khó, giống như việc leo lên một ngọn núi cao. Có thể đứng ở chân núi nhìn lên thì thấy núi cao, nhưng nếu đứng trên đỉnh nhìn xuống thì nó lại chỉ là hòn đá, hòn sỏi thôi. Tôi muốn chinh phục những con người khó, tài giỏi, trong đó có đạo diễn Charlie Nguyễn. Tôi đã chủ động gặp anh Charlie và bày tỏ quyết tâm muốn đảm nhận vai Khánh Linh trong Cưới ngay kẻo lỡ. Trước đây, tôi rất thụ động trong công việc và ít khi bày tỏ ý kiến riêng.

- Dù đóng khá nhiều phim nhưng so với nhiều người đẹp lấn sân điện ảnh khác, Đinh Ngọc Diệp vẫn chưa trở thành một cái tên lớn. Chị có hy vọng sau “Cưới ngay kẻo lỡ”, danh tiếng của chị sẽ tăng thêm?

- Ngay từ khi mới bước chân vào nghệ thuật, tôi không lấy sự nổi tiếng làm thước đo cho sự thành công mà tôi đến với lĩnh vực này với mục đích được trải nghiệm. Ban đầu, tôi chỉ muốn dạo chơi vì tôi biết, mình là cô học trò dở, lại đến sau, trong khi khu vườn nghệ thuật có quá nhiều người giỏi. Mỗi lần bị chê trách, tôi nhận ra điểm không tốt của bản thân, từ đó tôi tự tin đứng thẳng lưng để bước tiếp. Tôi trân trọng từng lời nhận xét khách quan của mọi người để biết mình dở ở đâu. Cho đến bây giờ, tôi trưởng thành dần qua từng bộ phim, từng cuộc đời nhân vật mà mình có dịp hóa thân. Ý định dạo chơi vườn nghệ thuật của tôi dường như đã chuyển thành niềm đam mê lớn mà tôi khó có thể từ bỏ. Đôi khi vì gặp những cú sốc, tôi nghĩ mình đã sai lầm khi chọn nghề này, nhưng chỉ cần không làm nghề một thời gian tôi lại rất nhớ và muốn tiếp tục được lao động.

Trong bộ phim đầu tiên tôi tham gia, mọi người chê giọng nói của tôi chua quá, không nghe rõ lời thoại. Vì lời chỉ trích này, tôi quyết tâm đi làm MC để rèn giọng nói. Bây giờ càng chê, tôi lại càng muốn làm việc tốt hơn.

- Liệu chị có dối lòng mình không khi bất cứ ai làm nghệ thuật đều có quan điểm coi sự nổi tiếng là thước đo cho thành công?

- Tôi rất ngại khi có người gọi mình là nghệ sĩ hay diễn viên. Có rất nhiều anh chị đi trước tôi phải cống hiến rất nhiều mới có được danh xưng quý như vậy. Với tôi, sự nổi tiếng chỉ là lớp áo bề ngoài, nếu vì chiếc áo đó mà tôi phải gồng mình lên để mặc vừa nó thì không biết lúc nào, tôi sẽ đánh mất chính bản thân mình. Có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, không muốn đóng phim nữa vì gặp quá nhiều áp lực. Nếu đóng phim vì cát-xê hay vì danh tiếng thì đây không phải là cách lựa chọn của tôi. Tôi biết mình không thực sự tài giỏi, năng lực chỉ đạt điểm 5 nhưng mọi người hãy khách quan cho tôi điểm 5, đừng cho tôi điểm 0 vì như vậy sẽ phủ nhận toàn bộ sự cố gắng của tôi.

- Chị thiếu tự tin vào khả năng diễn xuất của mình đến thế sao?

- Tôi luôn luôn như vậy, không chỉ trong lĩnh vực phim ảnh mà cả trong rất nhiều công việc khác. Ở mảng người mẫu, tôi không còn trẻ, chiều cao lại không nổi trội; làm MC, tôi nói năng quá dở, không có vốn sống; trong diễn xuất, tôi chỉ là kẻ tay ngang, không có năng khiếu nghề nghiệp. Tôi thấy mình thật nhỏ bé giữa những người tài giỏi khác. Tuy nhiên, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, chứng tỏ bản thân để được mọi người công nhận.

Thời gian qua, người đẹp chỉ xuất hiện ở các event mà mình làm gương mặt đại diện hoặc sự kiện do người bạn thân tổ chức, bởi cô không muốn hình ảnh xuất hiện quá nhiều. Ảnh: Thành Luân.

- Thời gian này chị vẫn gắn bó với nghề báo ở vị trí biên tập viên thời trang chứ?

- Tôi viết ít hơn mà chủ yếu tập trung vào công việc MC, đóng phim. Từ nhỏ, tôi vốn mê học văn, viết báo, nhưng để viết hay được thì khó lắm. Mỗi lần tâm đắc về một đề tài, tôi trăn trở từng câu chữ. Môi trường làm báo có sự cạnh tranh lớn, trong khi tôi lại yêu thích nghệ thuật, hơn nữa, gần đây tôi rất bức xúc với một số trang tin tức điện tử và chính nó làm cho tôi mất niềm tin ở nghề báo.

Ngày xưa, khi nhìn một ca sĩ, diễn viên trên tivi, tôi luôn khâm phục họ, nhưng bây giờ thì khác. Mấy đứa cháu nhỏ 4-5 tuổi ở nhà tôi vừa nhìn tivi vừa chỉ trỏ các nghệ sĩ là “cái con này, cái thằng kia”… Những lời nói này làm lòng tôi “đắng” lại. Phải chăng một số tờ báo mạng vì chạy theo xu hướng thị trường mà làm mất đi vẻ đẹp của người nghệ sĩ. Tất nhiên tôi thừa nhận, báo chí bây giờ không còn giữ vị trí độc tôn khi độc giả nào cũng có thể bày tỏ quan điểm của mình qua những lời bình luận.

- Chị có bao giờ nghĩ ngược lại rằng, chính những nghệ sĩ thích được báo mạng tung hô để cái tên hot hơn với công chúng?

- Đó là cách lựa chọn của từng người, nhưng bản thân tôi luôn có những nguyên tắc riêng. Trong nghệ thuật, nguyên tắc của tôi là né tránh những scandal liên quan đến tiền và tình. Những chuyện về đời tư, tôi tránh hết mức có thể.

Tôi đặt ra nguyên tắc cho mình là vậy, nhưng không hiểu sao tôi lại trở thành nạn nhân của báo chí khi vô tình vướng vào một số ồn ào. Scandal tình cảm (với cầu thủ Như Thành - PV) có thể gây sốc nhưng đến ngay cả chuyện áo quần cũng tạo ra sóng gió thì tôi không biết nói sao. Tôi cảm thấy tôi dở quá, không làm chủ được hình ảnh của chính mình nữa. Tôi buồn vì những gì tôi cố gắng làm thật tốt thì người ta chỉ xem qua một cách hờ hững, còn những thông tin liên quan đến chuyện váy áo hàng hiệu hay tình yêu thì mọi người lại kháo tai nhau rồi bàn tán. Không lẽ tôi cũng phải chạy theo xu hướng như những người khác thì mới có chỗ đứng trong nghề hay sao?

Cô ruột tôi là một nhà báo đã cho tôi lời khuyên, những cái tên hot ở trên mạng thì ít khi được giới chuyên môn đánh giá cao. Vì vậy mà tôi hạn chế rất nhiều lời mời event, dù đó là một trong những hoạt động không thể thiếu của nghề này. Thời gian gần đây, tôi chỉ đến dự các event mà tôi làm gương mặt đại diện hoặc sự kiện do bạn thân tổ chức. Mỗi lần xuất hiện, rất nhiều tờ báo đưa hình ảnh về tôi nhưng không phải bài báo nào cũng tích cực.

Nói thật là tôi sợ, thậm chí “trốn” báo chí nhưng vì dịp này ra mắt bộ phim Cưới ngay kẻo lỡ nên tôi mới tham gia nhiều hoạt động. Bình thường, có thông gì thú vị tôi mới chia sẻ với mọi người, chứ tôi không lên báo với chuyện vô thưởng, vô phạt. Tôi không ham hố về số lượng các bài báo viết về mình, có thể 3 đến 5 tháng tôi mới xuất hiện trên báo, nhưng sự xuất hiện ấy có một ý nghĩa mới.

- Quan điểm của chị hoàn toàn khác với các nghệ sĩ bây giờ bởi có không ít người lại "nhẵn mặt" ở các sự kiện hoặc cố tình tạo scandal để được báo chí viết bài và nhờ đó, hình ảnh của họ được công chúng nhớ lâu hơn?

- Tôi đến dự event nhưng người ta lại săm soi vào cách ăn mặc xem tôi có hở hang hay không. Nếu như tôi làm nghệ thuật dở, mọi người có thể chê nhưng nếu nói tôi thích scandal hay thích đi dự event để lên báo thì không. Tôi không dại xuất đầu lộ diện để cho người ta mổ xẻ mình như thế.

- Nếu không muốn dư luận bàn tán nhiều thì tại sao chị vẫn mặc những bộ trang phục quá sexy đi dự tiệc hoặc chụp các bộ hình sexy?

- Không lẽ bây giờ tôi đã 30 tuổi rồi mà mọi người còn bắt tôi đeo nơ chụp kiểu xì tin mãi? Thời gian này, tôi hướng đến hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, chứ không phải như một bài báo nào đó viết rằng tôi đang mất đi vẻ ngây thơ, trong sáng. Tôi muốn thể hiện một vẻ đẹp chín muồi của người phụ nữ đã có nhiều trải nghiệm cuộc sống.

Tôi là một người mẫu ảnh nên mùa cưới thì chụp đồ cưới, mùa hè thì chụp bikini. Mọi người nên tập trung vào bộ trang phục và thần thái trên gương mặt tôi chú đừng nên cứ chăm chăm vào body. Tôi tự hỏi, phải chăng mọi người thích nhìn những thứ đó? Tôi chưa bao giờ thấy thất vọng về bất cứ bộ hình thời trang nào tôi đã chụp. Đôi khi tôi dặn người nhiếp ảnh là không nên xóa những nếp nhăn trên gương mặt vì như thế là rất giả tạo. Tôi chấp nhận để nếp nhăn trên ảnh vì muốn cho mọi người biết rằng tôi cũng đang già đi, chứ không phải lúc nào cũng trẻ trung.

Sắp bước vào tuổi 30, Ngọc Diệp hướng đến hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ. Ảnh: David Daugan.

- Sau vụ ồn ào về tình cảm với cầu thủ Như Thành dường như chị càng kín đáo hơn và chưa một lần chia sẻ chuyện tình yêu?

- Tôi biết, mọi người có yêu mến thì mới quan tâm nhưng khi nào tôi cảm thấy an toàn về cuộc tình đó và nghĩ đến chuyện lâu dài, tôi mới dám chia sẻ. Còn bây giờ, tôi không muốn nói về một cái gì đó thoáng qua, đến rồi đi. Với tôi, chuyện kết hôn là điều xa xỉ vì hiện tại, tôi chưa có người yêu, chưa có cái gì lâu bền thì làm sao lấy chồng được. Tôi không phải là người quyết định việc hôn nhân một cách nhanh chóng, tôi cần có thời gian dài để suy nghĩ.

- Trong công việc chị có nguyên tắc riêng, vậy trong tình yêu chị đặt ra những nguyên tắc gì?

- Tôi có nhiều lắm nên cũng vì thế mà không ai yêu tôi chăng? (cười). Nguyên tắc đầu tiên và cơ bản nhất trong tình yêu của tôi là sự chân thành. Ngoài ra, tôi thích một người vui tính và “vất” ở đâu cũng sống được. Tôi rất sợ những anh chàng đại gia, công tử, cậu ấm không biết tự lập bởi nếu có biến cố xảy ra, họ khó có thể vượt qua.

Nói thật là chưa bao giờ tôi lại thấy mình “dễ” như bây giờ. Ngày nhỏ, tôi đặt ra tiêu chuẩn chọn người nào yêu mình, biết cách chăm sóc mình… nhưng bây giờ thì tôi không “kén cá, chọn canh” và quá chú ý đến hình mẫu lý tưởng. Cái gì cũng có chữ duyên, lúc tôi không mong, nhỡ đâu duyên phận lại tìm đến mình thì sao. Hiện tại, tôi chỉ có một tình yêu duy nhất là đại gia đình của mình.

- Chị sống hướng về gia đình, vậy bố mẹ và những người thân có bao giờ tham gia vào chuyện tình cảm của chị?

- Có chứ! Gia đình tôi vốn là người gốc Bắc nên có chuyện gì là bố mẹ gọi cả nhà tụ tập. Bạn bè tôi cả nhà đều biết, ngay cả tiền tôi kiếm được bao nhiêu, tôi cũng đưa cho mẹ quản lý. Chuyện mua đồ hay đi đâu, làm gì, với ai, tôi vẫn cho mẹ biết. Gia đình tôi như những người bạn thân thiết, có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và tôi rất tự hào về điều này. Dù gặp bất cứ chuyện gì, bố mẹ cũng luôn ở bên ủng hộ, che chở tôi. Cũng vì thế mà tôi không ngại vấp ngã bởi cuộc đời càng nhiều sẹo thì càng giá trị. Con người ta bây giờ hơn nhau không phải ở cái áo, cái quần hay sự giàu sang mà là vốn sống.

Ngày trước, khi tôi đi theo nghệ thuật, gia đình cản tôi vì cho rằng nó vất vả quá. Nghe lời bố mẹ, tôi đi học và cố gắng đạt kết quả cao để họ biết rằng, tôi có thể vừa học tốt vừa làm nghệ thuật. Lúc tôi đi làm thêm kiếm tiền, bố mẹ lại than thở, nhà đâu có nghèo mà sao lại đi ra đường phát tờ rơi? Tôi nói với bố mẹ rằng, tôi không muốn sử dụng đồng tiền của họ khi tôi đã 18 tuổi, đủ tuổi trưởng thành và kiếm tiền nuôi sống bản thân. Tôi thích một cuộc sống tự lập. Kể cả sau này khi lấy chồng, tôi vẫn muốn tự chăm lo, vun vén chứ không muốn phó thác vào bất cứ ai. Trước đây, tôi từng có một cuộc tình lâu năm nhưng đã chia tay cũng vì người ta muốn tôi an nhàn làm bà nội trợ.

Quỳnh Như thực hiện

Tin liên quan

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/showbiz-viet/2012/04/dinh-ngoc-diep-ket-hon-la-dieu-xa-xi-196918/