Điều tra vụ cụ ông bị đánh nhập viện vì lỡ đứng ra 'đàm phán' nợ

Chỉ vì đứng ra dàn xếp dãn nợ cho một phụ nữ mà ông H. bị đánh nhập viện.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại úy Trần Nhật Quang, Đội trưởng đội Điều tra tổng hợp, Công an quận quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội cho biết: “Đơn vị đã nhận được đơn trình báo từ nạn nhân Lê Xuân H. (SN 1954, trú tại số nhà 59, tổ 1, phường Phú Diễn) và hồ sơ từ Công an phường Phú Diễn chuyển lên về vụ việc xảy ra vào ngày 10/2 vừa qua. Hiện toàn bộ vụ việc đang được đơn vị tiếp tục điều tra làm rõ”.

Để làm rõ thông tin vụ việc, PV đã tìm đến bệnh viện 198 bộ Công an - nơi ông H. đang điều trị để tìm hiểu vụ việc. Mặc dù đã được điều trị tích cực nhưng cho đến thời điểm này (trưa 13/2 – thời điểm PV đến), ông H. vẫn còn rất mệt mỏi và có triệu chứng đau nhức.

Kể lại sự việc, ông H. nặng nhọc cho hay: “Cuối năm 2016, tôi có đến quán cà phê của chị Dương Thị Y. (trú tại tổ 4, phường Phú Diễn) để uống cà phê. Trong quá trình này, tôi biết chị Y. có vay nặng lãi của đối tượng N.T.K., và đang bị anh ta đòi nợ.

Do quen biết cả hai nên tôi đã can ngăn và có đề nghị K. cho chị Y. được trả dần số tiền mà chị ta đã vay. Sau ít phút cả hai bên đã đồng ý theo đề nghị của tôi”.

Cũng theo lời ông H., tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng khoảng 10h ngày 10/12/2017, K. tiếp tục đến quán chị Y. để đòi nợ. Do chưa thể trả được nên chị Y. đã gọi cho ông H. đến để tiếp tục đàm phán.

Ông H. đang điều trị tại bệnh viện 198.

Tuy nhiên không hiểu lý do gì, bất ngờ K. bắt ông H. phải đứng ra bảo lãnh cho chị Y.. Trước yêu cầu của K., ông H. liền phản kháng: “Chuyện vay tiền là giữa cô Y. với anh, tôi không liên quan. Tôi cũng chỉ đề nghị cho cô ấy trả dần thôi mà”.

Thế nhưng vừa dứt lời, ông H. đã bị K. chửi rất tục tĩu. Không chỉ có thế, K. còn lao vào đấm đá ông H. không thương tiếc, khiến người bệnh binh này gục ngay xuống sàn nhà.

Nhưng không dừng lại đó, khoảng hơn 1 tiếng sau, K. cùng một nhóm đối tượng khoảng hơn 10 người mang nhiều hung khí tiếp tục đòi hành hung và đe dọa ông H..

“May cho tôi là lúc đó tôi đã được cô Y. đưa đến trụ sở Công an phường Phú Diễn trình báo, chứ không thì không biết chuyện gì xảy ra”, ông H. nói trong lo sợ.

Được biết, ngay sau khi làm đơn trình báo và được Công an phường Phú Diễn tiếp nhận, ông H. có biểu hiện bị choáng và được người thân đưa vào bệnh viện 198 bộ Công an cấp cứu.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ đã chẩn đoán ông H. bị chấn thương sọ não, rách mí mắt phải. Hiện tại ông H. vẫn đang phải điều trị tích cực tại bệnh viện 198.

Cùng liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, Trưởng Công an phường Phú Diễn xác nhận sự việc trên và được biết, sau khi sự việc xảy ra, Công an phường đã lập hồ sơ báo cáo Công an quận Bắc Từ Liêm.

Được biết, ông Lê Xuân H. là cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ. Hiện ông H. đang được hưởng chế độ bệnh binh 61%.

NPV

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-cu-ong-bi-danh-nhap-vien-vi-lo-dung-ra-dam-phan-no-a315286.html