Điều tra vụ công an xã bắn dân bị thương ở chân

Trong giờ làm việc, cả trụ sở Công an thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) sửng sốt khi hai thanh niên hớt hơ, hớt hải lao thẳng xe máy vào cầu cứu vì bị bắn. Càng bất ngờ hơn, khi người nổ phát súng không ai khác chính là ông Trần Văn Dũng, một Phó trưởng Công an xã bên cạnh...

Từ công an xã nổ súng...

Ngày 9/10, trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Phan Hiệp, Trưởng Công an xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, lực lượng chức trách địa phương đang làm rõ vụ việc Phó trưởng Công an xã này bắn bị thương 1 người dân.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 6/10, tại tiệm mua bán, sửa chữa điện thoại di động M.H (thuộc khu vực cầu chợ Bà Rén, xã Quế Xuân 1). Tại đây, anh Lê Bình (SN 1987, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) mang 2 điện thoại cá nhân đến giao dịch với chủ tiệm M.H thì đôi bên xảy ra xích mích.

Khu vực cầu Bà Rén, nơi xảy ra sự việc.

Nói về nguyên nhân vụ xích mích, chị M. (chủ tiệm) cho hay, anh Bình mang điện thoại đến với mục đích cầm cố. Tuy nhiên, do em trai chị (cũng là kỹ thuật viên điện thoại – PV) không có mặt ở tiệm và chị M. không định giá được điện thoại nên chị đã từ chối giao dịch. “Tôi từ chối, nhưng Bình không cho tôi giải thích mà lớn tiếng nạt nộ, la mắng”, chị M. phân trần.

Cũng theo nguồn tin này, vụ việc ngày một căng thẳng. Anh Bình đã có nhiều hành động thiếu kiềm chế, đập phá tài sản tại cửa hàng. Sau đó người này bỏ đi cùng lời thách đố sẽ quay lại “xử lý”. Lo lắng anh Bình sẽ quấy rối tiếp, chủ tiệm đã gọi điện cầu cứu lực lượng Công an xã Quế Xuân 1.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, ngay sau đó, ông Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an xã Quế Xuân 1 cùng 2 công an viên nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Cùng lúc này, anh Bình cùng một người bạn của mình tên Tài (trú cùng địa phương) cũng đi xe máy đến.

Nhiều nhân chứng cho hay, tại tiệm điện thoại M.H, dù lực lượng công an xã đã có mặt, nhưng anh Bình vẫn liên tục có những cử chỉ và thái độ không hay. Thậm chí là chửi bới, thách thức lực lượng chức năng gây mất trật tự an ninh. Không lâu sau đó, anh Bình cùng người bạn của mình lên xe rời khỏi hiện trường.

Ông Dũng đã truy đuổi và nổ súng bắn vào chân anh Bình. Nạn nhân ra nhiều máu và được bạn mình chở thẳng vào Công an thị trấn Nam Phước (cách đó không xa) trình báo. Tại đây, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa anh Bình đi cấp cứu ở trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên.

Đến bắn thẳng chứ không phải chỉ thiên?

“Tôi bán heo ở gần đó nên có quan sát được vụ việc. Sau khi 2 thanh niên ấy rời đi. Mấy người mang sắc phục công an xã có đuổi theo. Sau nữa thì tôi không thấy gì nhưng có nghe mấy người nói lại, công an bắn người”, ông L.T., một người dân có mặt gần hiện trường vụ án cho biết.

Theo ghi nhận của PV, đến ngày 8/10, anh Bình vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Qua quan sát, người này bị trúng đạn ở bắp chân phải, vết thương khá nặng và còn rỉ máu nên được các y bác sỹ dùng ống dẫn máu ra. “Ông Dũng đã đuổi theo và bắn thẳng vào chân tôi chứ không phải bắn chỉ thiên. Đến giờ tôi vẫn còn mệt mỏi vì vụ việc”, anh Bình chia sẻ.

Chưa hết bức xúc trước vụ việc, một người thân của anh Bình bày tỏ: “Dù đúng dù sai, việc anh Dũng bắn cháu tôi như vậy liệu có đúng không? Lỡ phát đạn ấy trúng vào đầu thì hậu quả sẽ ra sao”.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung tá Trần Hai, Trưởng Công an thị trấn Nam Phước xác nhận: “Khoảng 14h ngày 6/10, có 2 thanh niên chở nhau trên 1 xe máy chạy vào đơn vị cầu cứu và trình báo bị công an xã bắn. Trong đó, thanh niên ngồi sau bị thương ở chân chảy rất nhiều máu. Thấy vậy, chúng tôi tổ chức đưa người này khẩn trương đi cấp cứu tại trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên. Thanh niên bị thương sau này được xác định là anh Bình cùng bạn mình là anh Tài, trú cùng địa phương”.

Ở một diễn biến khác có liên quan, khi được hỏi về nạn nhân Bình, nhiều người dân địa phương cũng lắc đầu ngán ngẩm. Bình là một thanh niên hay quậy phá. Và, riêng với tiệm điện thoại M.H, thanh niên này cũng không ít lần đến đây gây sự. Theo người dân nơi đây, do thấy Bình ngang tàng và hay gây sự, nên hễ bị người này kiếm chuyện, ai cũng phải nhường nhịn để lành thân.

Liên quan đến vụ việc, mặc dù PV báo ĐS&PL đã nhiều lần cố gắng liên hệ với Phó trưởng Công an xã Trần Văn Dũng nhưng đều không được. “Hiện ông Dũng đang hợp tác với lực lượng Công an huyện Quế Sơn xử lý vụ việc. Khẩu súng và giấy phép sử dụng súng của ông Dũng đã bị Công an huyện Quế Sơn tạm giữ. Vụ việc đang được làm rõ”, ông Phan Hiệp, Trưởng Công an xã Quế Xuân 1 cho hay.

Nhâm Thân

Xem thêm video:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dieu-tra-vu-cong-an-xa-ban-dan-bi-thuong-o-chan-a165423.html