Điều tra vụ bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục

Ngày 17/3, Thượng tá Phan Tố Hải - Phó trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: Đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình cháu bé Nguyễn Thị T. H. (6 tuổi, trú thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh) nghi bị xâm hại tình dục và đang tiến hành điều tra.

Bà nội cháu H. kể cho PV nghe về sự việc. Ảnh:HY

Cụ thể, ngày 12/3, cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an huyện Hương Sơn nhận được đơn tố cáo từ gia đình của cháu Nguyễn Thị T. H. (6 tuổi, trú tại khối phố 9, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) tố cáo Lê Bá K.T (15 tuổi, hàng xóm với cháu H.) có hành vi dâm ô với cháu H. và bị bà nội của nạn nhân là Phan Thị Ngụ (64 tuổi) phát hiện vào sáng ngày 12/3.

Sáng 17/3, tại nhà bà Phan Thị Ngụ (bà nội cháu H.), Công an huyện Hương Sơn tiếp tục đến lấy lời khai để củng cố hồ sơ vụ án.

Theo lời kể của bà Phan Thị Ngụ, khoảng 8 - 9h sáng chủ nhật ngày 12/3, H. cùng hai cháu bé khác sang nhà hàng xóm chơi. Một lúc sau hai bé đi cùng cháu H. chạy về nhà báo với bà là H. bị gã hàng xóm trêu chọc khiến H. khóc. Thấy sự việc bất thường, bà Ngụ liền chạy đi tìm cháu.

Khi chạy sang nhà Lê Bá K.T (SN 2002, hàng xóm của gia đình cháu H.), bước vào buồng, bà Ngụ nhìn thấy T. đứng bên mép giường, cạnh đó là cháu H. đang khóc, quần cháu bị kéo xuống phía dưới. Bà Ngụ phát hiện toàn bộ vùng kín của cháu H. sưng đỏ.

Lúc này, cháu H. đã kể lại những hành động mà Lê Bá K.T đã thực hiện cho bà nội nghe. Bà Ngụ có quát mắng K.T, do lúc này không có bố mẹ K.T ở nhà nên bà Ngụ không đôi co nữa mà về nhà, gọi bố mẹ cháu H. về rồi đưa cháu H. đến Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thăm khám.

Trao đổi với PV, Bác sĩ Hà Thị Minh Tuyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo, người trực tiếp thăm khám cho cháu H. cho biết: Bé gái 6 tuổi được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng hốt hoảng, khóc nhiều. Qua kiểm tra sơ bộ vùng kín của bé bị sưng tấy đỏ, song không chảy máu. “Việc vùng kín sưng do vật gì tác động thì chưa thể xác định được, cảnh sát đang điều tra làm rõ”, bà Tuyết nói.

Theo gia đình cháu H., sự việc đã xảy ra 5 ngày rồi nhưng đến nay tinh thần cháu H. chưa ổn định, ăn ít, đêm nằm ngủ hay bật dậy khóc, thấy đông người thì cháu rất sợ. Bà Ngụ cho biết thêm: “Chiều hôm qua (16/3), mẹ của K.T đến quỳ xin lỗi bà, cầu xin bà tha tội cho con và nói là con dại cái mang chứ lúc đầu thì họ không thừa nhận”.

Anh Nguyễn Xuân Tú, bố bé H. chia sẻ, cả hai vợ chồng anh đi làm suốt ngày, nhờ ông bà nội chăm sóc hai chị em H. Khi được bà nội thông báo có sự việc như thế xảy ra, cả hai vợ chồng anh Tú liền về đưa con đi khám và ngay trong ngày 12/3 đã viết đơn tố cáo gửi lên cơ quan công an. “Gia đình rất mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ hành vi của K.T để có hình thức xử lý thích đáng, vừa là để răn đe, giáo dục tránh trường hợp làm hại đến những đứa trẻ khác”, anh Tú nói.

Theo tìm hiểu, Lê Bá K.T là con trai duy nhất trong gia đình có 4 anh chị em. T. bỏ học từ năm lớp 9, không có nghề nghiệp gì, thường xuyên ở nhà, ăn chơi lêu lổng.

Hải Yến

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/dieu-tra-vu-be-gai-6-tuoi-nghi-bi-xam-hai-tinh-duc_t114c1144n116438