Điều tra sự “ra đi” bí ẩn của nữ chủ quán cà phê ở Bình Dương

Ngửi thấy mùi hôi bốc lên nồng nặc, nhiều người dân phá cửa xông vào phía trong quán cà phê C.Đ. thì phát hiện bà P. đã chết. Thi thể người phụ nữ xấu số ở dưới sàn nhà chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng và đang trong giai đoạn phân hủy.

Nạn nhân xấu số trong quán cà phê

Ngày 2/10, Công an tỉnh Bình Dương cùng các cơ quan chức năng liên quan đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi bà Nguyễn Thị Kim P. (51 tuổi, quê Bến Tre) tử vong trong quán cà phê C.Đ. ở khu phố Tân Hiệp (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, chiều 30/9, người dân ngửi thấy quanh khu vực quán cà phê do bà P. làm chủ có mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nghi vấn có động vật chết trôi ở kẽ cống hoặc bãi rác gần khu dân cư nên nhiều người tỏa đi tìm kiếm. Tuy nhiên, khi đi qua khu vực quán cà phê, mọi người ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ quán nên gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Sau đó, nhiều người vẫn kiên trì gọi tên bà P. nhưng không có bất cứ tín hiệu nào từ bên trong.

Hiện trường vụ án

Anh Nguyễn Văn H. (35 tuổi, nhà gần quán cà phê) đã ghé mắt qua khe cửa nhìn vào trong thì ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra. Ngay lập tức, anh H. gọi thêm hàng xóm phá cửa xông vào thì phát hiện xác chết của nữ chủ quán. Sự việc được cấp báo cho Công an phường Tân Bình, Công an thị xã Dĩ An. Tới gần 23h đêm cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương cùng cơ quan pháp y đã có mặt để khám nghiệm tử thi và hiện trường. Tại hiện trường, đồ đạc có dấu hiệu lộn xộn, bị lục lọi. Còn nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa dưới đất, một nửa người bị cháy đen do bị đốt. Nệm, giường cùng một số đồ đạc như quần áo, đồ dùng sinh hoạt cũng bị cháy loang lổ. Những dấu hiệu trên cho thấy có thể nạn nhân đã bị kẻ xấu sát hại.

“Vừa vào phía trong, chúng tôi phải bịt mũi tháo chạy ra ngoài vì không chịu nổi mùi hôi. Khi cơ quan công an tới làm việc, người dân cũng kéo tới rất đông để nghe ngóng tin tức nhưng phải đứng cách xa hiện trường cả chục mét. Từ lúc nhìn thấy những hình ảnh ở hiện trường tới giờ, tôi không ăn uống gì được. Nhìn bà P. nằm chết mà xót xa. Khổ thân bà ấy, chết cũng khổ”, anh H. kể lại.

Theo anh H. dự đoán, có lẽ bà P. đã chết cách đó ít nhất 3 tới 4 ngày. Không hiểu sao nạn nhân có dấu hiệu chết cháy nhưng trước đó, không có ai phát hiện ra đám cháy ở khu vực này. Phải chăng hung thủ đã sát hại nạn nhân trước khi thiêu cháy xác? Có thể đối tượng cũng chỉ châm lửa đốt quần áo, chăn nệm trong nhà rồi tự dập lửa chứ không phải dùng xăng hay gas để gây án.

Nhiều nghi vấn đặt ra

Qua những tin tức người dân sống tại khu phố Tân Hiệp cung cấp về bà P., được biết bà tới thuê địa điểm trên để mở quán cà phê được khoảng 2 năm nay. Hàng ngày, bà P. mở quán cà phê từ sáng sớm đến khoảng 21h thì đóng cửa. Bà P. tự làm chủ quán và kiêm luôn nhân viên phục vụ. Vì là quán bình dân nên lượng khách không đông như những quán có các nhân viên phục vụ là những cô gái trẻ.

“Bà P. đã luống tuổi, sống khá khép kín, ít giao tiếp với hàng xóm. Nhưng qua vài lần vào quán nghỉ ngơi uống nước, tôi thấy bà P. rất hiền lành và thân thiện. Qua tìm hiểu, tôi biết bà P. từng đổ vỡ hạnh phúc gia đình nên bỏ quê về Bình Dương mưu sinh. Có lẽ phần vì tuổi tác đã lớn, phần vì cuộc sống không êm đềm nên bà P. hạn chế giao tiếp với người lạ. Nhiều người thấy phụ nữ ở một mình lại bán cà phê thì nghi ngờ có bồ bịch này nọ, nhưng tôi biết rõ bà P. không phải người như vậy”, anh Bùi Văn C. (30 tuổi, ngụ phường Tân Bình) cho biết.

Trước tình huống bà P. bị sát hại một cách dã man và bí ẩn, nhiều người đặt ra nghi vấn nạn nhân đã bị cướp, hiếp rồi sát hại. bằng chứng là khi chết, bà P. không mặc quần, lại bị thiêu cháy. Có thể, hung thủ đã từng qua lại quán cà phê nhiều lần, biết rõ hoàn cảnh sống của bà P. nên tìm cách cướp tài sản. Trong lúc hành động, bọn chúng đã sát hại nạn nhân. Sau đó, phát hiện nạn nhân chết, chúng xâm hại tình dục rồi đốt xác nhằm xóa dấu vết. Tuy nhiên, lo sợ lửa cháy lớn sẽ bị lộ nên bọn cướp đã dập lửa khi đang cháy dở.

Có người nghi ngờ đây là một nhóm cướp và cũng từng là khách quen của quán cà phê. Qua đó, bọn chúng đã theo dõi kỹ càng giờ giấc sinh hoạt của chủ quán mà ra tay hãm hại. Anh C. nêu ý kiến: “Bà P. là người hiền lành, sống vui vẻ. Hơn nữa, bà sống đứng đắn đàng hoàng, không có quan hệ trai gái bừa bãi nên đặt trường hợp giết do mâu thuẫn tình ái hay thù hằn cá nhân là không hợp lý. Do vậy, nhiều khả năng nhất là bị giết do cướp gây ra thôi”.

Được biết, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã di chuyển xác nạn nhân về nhà xác bệnh viện Dĩ An để người nhà đến làm thủ tục nhận xác. Qua làm việc với cơ quan công an, người nhà bà P. cũng khai báo về tất cả các mối quan hệ bạn bè, xã hội của nạn nhân để mong góp phần vào quá trình điều tra vụ án.

“Gia đình vô cùng đau đớn khi nhận xác chị P. trong tình cảnh đau thương như thế. Chị P. sống khá hòa đồng và hiền lành, vì thế chúng tôi tin chị ấy bị giết chết vì mâu thuẫn cá nhân. Trước đây, chị P. làm công nhân rồi buôn bán lặt vặt ở quê và khu vực các chợ tự do ở Bình Dương. Sau này, người bà con ở quận Gò Vấp (TP.HCM) mua đất cất nhà trọ tại khu phố Tân Hiệp rồi nhờ chị P. về đó mở quán cà phê kinh doanh và trông coi nhà trọ luôn. Hiện gia đình đang cố gắng thu xếp tiền bạc để đưa xác chị P. về quê mai táng...”, bà Nguyễn Thị H. (45 tuổi, thân quyến nạn nhân) chia buồn.

Công an tỉnh đang thụ lý điều tra Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an thị xã Dĩ An cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ án xảy ra tại quán cà phê C.Đ., phía cơ quan nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp làm việc cùng công an tỉnh. Qua những chứng cứ cho thấy, sự việc có dấu hiệu hình sự. Do vậy, Công an thị xã đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Huệ Trần

Xem thêm video:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dieu-tra-su-ra-di-bi-an-cua-nu-chu-quan-ca-phe-o-binh-duong-a164299.html