Điều tra nghi án người đàn ông đột tử trong chòi cà phê khi đang ân ái

Sau khi vào quán cà phê chòi 'tâm sự', trong lúc ân ái, người đàn ông 49 tuổi gục xuống nền gạch, sau đó tử vong vì suy hô hấp, phù phổi cấp.

Ngày 24.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang cho biết đơn vị này đã bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Thúy (41 tuổi, ngụ xã Bình Nghị, H.Gò Công Đông, Tiền Giang) để điều tra, làm rõ một nghi án đột tử xảy ra tại một quán cà phê chòi.

Theo công an, trước đó, sáng 21.4, ông Nguyễn Văn Th. (49 tuổi, ngụ xã Phước Trung, H.Gò Công Đông, Tiền Giang) chở bà Thúy đến một quán cà phê chòi tại xã Long Hưng, TX.Gò Công (Tiền Giang) để uống cà phê. Tại đây, ông Th. gọi 2 ly cà phê rồi 2 người ngồi “tâm sự”.

Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày (21.4), không thấy khách ra về, chủ quán tới chòi gọi nhưng không thấy khách lên tiếng. Thấy lạ, chủ quán bước vào trong chòi thì phát hiện ông Th. trong tình trạng miệng sùi bọt, trên bàn có 2 ly cà phê đá.

Nhận được tin báo, gia đình ông Th. tới nơi thì phát hiện ông Th. bị mất một chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 24k, một chiếc nhẫn 2 chỉ vàng 24k và một sợi dây chuyền 6 chỉ vàng 18k có mặt cẩm thạch.

Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó xác định nạn nhân tử vong do suy hô hấp vì phù phổi cấp.

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Thúy khai nhận mình có “quan hệ tình cảm” với ông Th. và đang nợ ông Th. 9 triệu đồng.

Theo bà Thúy, sáng 21.4, sau khi hai người vào quán cà phê chòi "tâm sự", trong lúc 2 bên quan hệ tình dục thì ông Th. đột nhiên ngã xuống nền gạch, thở dốc. Bà Thúy sau đó lột sợi dây chuyền, chiếc nhẫn vàng của nạn nhân rồi đem bán được 30 triệu đồng.

Phương Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dieu-tra-nghi-an-nguoi-dan-ong-dot-tu-trong-choi-ca-phe-khi-dang-an-ai-829001.html