Điều kỳ diệu của âm nhạc đã cứu cô gái 9X xinh đẹp này

Từng bị trầm cảm, cô gái 9X Nguyễn Thị Phương Nhung đã 'lột xác' thành Quán quân dòng nhạc dân gian

Âm nhạc 'cứu rỗi tâm hồn' 9X trầm cảm

Ít ai ngờ rằng, hình ảnh cô gái trẻ Nguyễn Thị Phương Nhung (SN 1995) tự tin trên sân khấu lại mang một tuổi thơ nhiều nỗi buồn và biến cố đến thế.

Từng sống trong một gia đình có điều kiện suốt những năm cấp hai, Phương Nhung luôn có cái nhìn lạc quan với cuộc sống, ấp ủ giấc mơ làm kinh tế, kinh doanh và lựa chọn lớp chuyên khối A khi bước vào cấp 3.

Nhưng chuyện đời không thể ngờ, khi ấy, gia đình Nhung gặp biến cố, suốt quãng thời gian lớp 10 ấy, kinh tế gia đình sa sút, tưởng chừng hạnh phúc đổ vỡ bởi hàng loạt những áp lực nặng nề. Với một cô gái vừa tròn 16 tuổi, đó là cú sốc tâm lý quá lớn.

Cũng bởi vậy, năm lớp 11, cô bạn vừa đến trường, vừa phải tiếp nhận điều trị tâm lý, bởi gần như bị trầm cảm so với bè bạn cùng trang lứa.

Cũng chính thời điểm ấy, Phương Nhung tìm đến âm nhạc mỗi khi cảm thấy stress. Chính sự kỳ diệu của âm nhạc đã cứu cô khỏi những lúc bế tắc

'Lúc ấy mình có chút hơi ngang bướng, muốn làm điều gì đó mà không phải mình nữa, không muốn sống mãi trong 1 cái khuôn khổ mình đề ra hay mọi người hi vọng mà luôn muốn 'thoát xác'. Mình tìm đến âm nhạc, nó giúp mình thoải mái hơn', - Phương Nhung chia sẻ.

Từ một dân chuyên khối A, thích kinh tế, Nhung dần phát hiện mình đam mê âm nhạc, có chút năng khiếu và đặc biệt hơn, gu âm nhạc của cô bạn lại khá khác lạ so với bè bạn.

Bởi là người con gốc Bắc Ninh, ngay từ nhỏ, những làn điệu dân ca Quan họ đã nuôi lớn đam mê nghệ thuật và chất dân gian trong tâm hồn cô gái 9X này.

Nhung chia sẻ: 'Có thể nói mình hào hứng vời dòng nhạc dân gian, như kiểu cứ nghe thấy là muốn hát theo, tập theo. Nhưng cách sống thì vẫn vô tư hồn nhiên như mọi người, đôi khi có chút ảnh hưởng nhẹ về ngôn từ hay hơi trầm tư, suy nghĩ xa xôi hơn các bạn chút thôi'. (cười)

Cũng bởi niềm yêu thích được nhen nhóm theo thời gian trở thành đam mê ấy, Phương Nhung quyết định thử sức khi thi cả hai trường: Học viện Tài chính và Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương.

Và đến cuối cùng, cô nàng 'dân chuyên A' lại rẽ bước lựa chọn ngôi trường nghệ thuật, để rồi bất ngờ liên tiếp trở thành quán quân của các cuộc thi về dòng nhạc dân gian.

Quán quân dòng nhạc dân gian đi từ con số 0

Đã từng đại diện trường tham dự nhiều cuộc thi văn nghệ lớn nhỏ suốt thời áo trắng, nhưng bước vào Đại học, Phương Nhung mới hiểu rõ thế nào là kĩ thuật trong thanh nhạc, mọi thứ bắt đầu từ con số 0.

'Khác với nhiều bạn trẻ, Phương Nhung hầu như không nghe dòng nhạc trẻ thịnh hành mà luôn chọn nhạc dân gian là 'món ăn tinh thần' suốt những năm Đại học. Cô bạn còn gây ấn tượng bởi giọng hát đầy sức hút và nghị lực vượt lên khó khăn', - cậu bạn Hoàng Hùng chia sẻ.

Và cũng bởi bộc lộ khả năng và niềm yêu thích đối với dòng nhạc này, ngay từ khi là tân sinh viên, Phương Nhung đã may mắn lọt vào 'mắt xanh' của giáo viên thanh nhạc.

Cô giáo luôn ưu ái luyện thanh rất kĩ cho cô bạn trên lớp.Với một người chưa có nhiều hiểu biết căn bản về thanh nhạc nói chung, đó vừa là thuận lợi, vừa là khó khăn và áp lực.

Phương Nhung cho biết: 'Có những lúc áp lực quá vì thấy sao lại khó đến thế, sao mãi mình không làm được hay tự nghĩ là liệu bản thân mình không phải một người năng động; liệu có thể làm tốt trong môi trường khắc nghiệt này không?

Rồi những lúc bị cô mắng nhiều nản lắm nhưng kết quả nhận được là những giải cao nhất thì lúc ấy mới biết những gì mình vượt qua được thật kì diệu và phải cám ơn cô rất nhiều'.

Từng trầm cảm, nhận cú sốc tâm lí tình cảm gia đình vào những năm tháng đẹp nhất tuổi hoa niên, Phương Nhung chọn âm nhạc làm chỗ dựa tinh thần. Và may mắn hơn cả, cô đã gặp được một người giảng viên tựa như người mẹ thứ hai của đời mình.

Phương Nhung và cô giáo thanh nhạc của mình

Khi cuộc thi bán kết giọng hát hay sinh viên của trường năm 2015 diễn ra, Phương Nhung đột ngột bị ốm và muốn ngừng thi, nhưng chính sự khích lệ của cô Tân Phương - cô giáo thanh nhạc của cô bạn đã giúp Nhung lấy lại quyết tâm và đạt giải Nhất.

Cũng chính bởi nhận sự ảnh hưởng lớn từ cô giáo mình, Phương Nhung luôn ấp ủ ước mơ trở thành một giảng viên âm nhạc có chuyên môn tốt, được đứng trên sân khấu biểu diễn tốt từng ca khúc thuộc dòng nhạc dân gian này.

Nếu không xem được, mời bạn Click vào đây

Họ tên: Nguyễn Thị Phương Nhung

Sinh năm: 1995

Hiện là: sinh viên năm 3, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương

Năng khiếu: ca hát

Đam mê, sở thích: trở thành 1 giảng viên thanh nhạc.

Thành tích, kinh nghiệm:

- 2010-2013: Luôn giành giải nhất trong các cuộc thi cũng như liên hoan văn nghệ của trường.

- 2014:

+Lọt vào bán kết cuộc thi "Giọng hát hay sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW mở rộng".

+ Bán kết "Giọng hát hay Hà Nội".

- 2015:

+Giải nhất dòng nhạc dân gian cuộc thi "Giọng hát hay sinh viên trường Đại học sư phạm Nghệ thuật TW mở rộng".

+Huy chương vàng tiết mục "Cúc ơi" cuộc thi "Tuyên truyền các ca khúc Cách mạng Việt Nam".

+ Giải nhất đơn ca "Cô dân quân làng Đỏ" cuộc thi “người Bắc Ninh ơn Bác”.

>>Xem thêm: Câu chuyện này sẽ khiến bạn tin xã hội vẫn còn nhiều người tốt

Theo Thùy Trang/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/dieu-ky-dieu-cua-am-nhac-da-cuu-co-gai-9x-xinh-dep-nay.html