Diễn viên Lê Lộc: 'Vì mẹ Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ mà hai mẹ con giận nhau'

Sở hữu ngoại hình, giọng nói đến cách diễn hao hao giống nhau, cặp mẹ con của làng hài Lê Giang – Lê Lộc gây ấn tượng vì đi đến đâu giọng cười sang sảng vang xa đến đó.

Diễn viên Lê Lộc xuất hiện trong chương trình Sao nối ngôi mùa đầu tiên 2016 với tiết mục mở màn đầy cảm động. Cho con kể về một gia đình sớm tan vỡ vì hôn nhân không hạnh phúc, cô con gái út trong nhà thương ba, thương mẹ, thương anh hai và mong muốn có một bức hình chụp chung cả gia đình.

Lê Lộc nghẹn ngào kể câu chuyện gia đình bằng những nét vẽ giản đơn trên tranh cát rồi vỡ oà: “Con vẽ bức tranh này, muốn nói lên ước mơ của con. Từ nhỏ tới giờ, con chưa có một bức ảnh có ba, mẹ, anh hai và con”. Người xem cảm động và phần nào hiểu hơn, thương hơn với hoàn cảnh của diễn viên Lê Lộc - cô con gái của 2 diễn viên hài một thời: Lê Giang - Duy Phương.

Một năm tròn sau thời điểm xuất hiện trong chương trình, Lê Lộc tiết lộ rằng mới hôm qua cô vừa xem lại tiết mục mở màn. Xem lại cũng chẳng để làm gì nhưng vì lâu lâu thấy nhớ, bởi kể chuyện đời tư trên truyền hình vốn đã khó mà chuyện gia đình không hạnh phúc lại càng khó khăn hơn nữa…

Tôi nghĩ về gia đình ngay trước khi bước chân lên sân khấu

- Một năm tròn sau Sao nối ngôi, Lê Lộc vẫn hay xem lại tiết mục của mình, phải chăng có điều gì khiến bản thân mình còn lưu luyến?

Nhắc lại Sao nối ngôi, tôi nhớ nhất hai điều ở đêm diễn đầu tiên và đêm cuối cùng. Khi phát sóng tập đầu tiên thì tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ khán giả, các anh chị trong nghề. Họ nói thương tôi, động viên tôi cố gắng lên. Tôi cảm thấy mọi người quá thương mình, quá thương hoàn cảnh của gia đình mình.

Điều không thể nào quên nữa là đêm chung kết tôi được diễn chung với ba mẹ, với anh hai. Đó là lần đầu tiên cả nhà đứng chung trên một sân khấu. Cảm giác đó tôi không tả được.

- Cách một cô gái 22 tuổi đứng trên sân khấu kể về câu chuyện gia đình mình tan vỡ, điều đó thật không dễ dàng gì?

Thực sự tôi cũng không muốn đem hoàn cảnh của gia đình lên sân khấu để mọi người biết đến nhiều nhưng khi nhận lời tham gia Sao nối ngôi, điều duy nhất tôi muốn là được diễn chung với ba mẹ. Ước mơ đó thôi thúc tôi cố gắng vì muốn được diễn chung thì mình phải đi đến chặng cuối cùng, lúc đó mới được mời ba mẹ diễn, theo format chương trình.

Chuyện tôi tham gia chương trình tôi cũng không nói với ba mẹ, không ai biết tôi đang làm gì cho đến ngày tập đầu phát sóng. Không phải gần đây tôi mới như vậy mà hồi giờ tôi làm gì hay học gì ba mẹ cũng ít biết. Vì tôi lớn rồi, cộng với bản thân được tự lập từ nhỏ nên tôi muốn độc lập trong mọi chuyện.

- Áp lực của Lê Lộc, tạm gọi là cảm giác của “con nhà nòi” đi thi, có nặng nề?

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất trước bất cứ một vai diễn nào, trước thời điểm bước lên sân khấu là việc bố mẹ mình là nghệ sĩ, mình là con của nghệ sĩ. Tôi luôn nghĩ như vậy để mỗi việc mình làm đều không ảnh hưởng đến gia đình.

Tôi biết trong mắt mọi người, ba mẹ đã in lại một vết không đẹp về cuộc hôn nhân ồn ào nên tôi không muốn mọi người nghĩ xấu về gia đình nữa, cũng không muốn ba mẹ thất vọng về mình. Tôi không muốn nghe mọi người nói con nhà nòi mà diễn dở quá, con nhà nòi diễn không hay như thế hệ của ba mẹ hoặc họ nói tôi dựa hơi gia đình chứ tài năng không có.

Khi nhận bất cứ vai diễn nào tôi đều nghiền ngẫm để tìm cái mới. Không phải vai diễn nào tôi cũng nhận mặc dù mình không có quyền chọn lựa nhiều. Nhưng khi đã nhận, bằng mọi giá tôi phải làm thật tốt.

- Có vẻ danh xưng “con của ba Duy Phương, mẹ Lê Giang” khiến bản thân Lê Lộc tự tạo gánh nặng cho bản thân đó chứ?

Bây giờ nhiều diễn viên trẻ, nhiều người nổi tiếng một cách quá dễ dàng. Tuy nhiên, tôi may mắn khi khán giả vẫn còn nhớ đến ba mẹ rồi mọi người nhớ theo mình, gọi là "hưởng ké" tôi cũng không buồn vì thật sự là vậy. Nhưng sau sự may mắn đó là việc tôi đã cố gắng rất nhiều khi làm nghề, tôi mong khán giả cũng nhận thấy được điều đó.

Mình là con của nghệ sĩ thì mình phải làm gì chỉn chu để không ảnh hưởng đến ba mẹ. Tôi tự tạo áp lực cho mình để khán giả hay người trong nghề không đánh giá sai năng lực của mình và không nói tôi dựa vào tên tuổi của gia đình nhiều quá.

Tôi nhớ khi tham gia Sao nối ngôi, tập nào được diễn chung với mẹ thì được mẹ dạy hát, tập nào diễn chung với ba thì được ba chỉ. Còn tập nào không có ba mẹ thì tôi phải tự tập với vũ đoàn và tôi tự lo được mọi thứ đó chứ.

Tiết mục Cho con của Lê Lộc:

Tôi chấp nhận là cái bóng của mẹ mình

- Nét diễn, giọng nói cho đến ngoại hình đều giống mẹ Lê Giang, Lê Lộc có cảm thấy vui khi nhiều người gọi mình là “bản sao” của mẹ?

Tôi không thấy áp lực khi được nói giống mẹ, vì trong nghề rất ít cặp mẹ-con nào diễn chung với nhau, đặc biệt trong lĩnh vực hài là rất hiếm. Tôi và mẹ không phải là một người trên, một người dưới mà coi nhau như là bạn bè nên rất hiểu tính nhau.

Mọi người đánh giá tôi có nét diễn, giọng nói rất giọng mẹ nhưng là mẹ con mà, không giống mới lạ chứ? Tôi cũng rất muốn giống mẹ vì mẹ được mọi người yêu thương rất nhiều. Mẹ cũng có giọng hát rất hay nên tôi ước mong được như mẹ và nếu may mắn thì được hơn mẹ.

- Nhưng, là cái bóng của một ai khác sẽ khiến Lê Lộc mất đi “cái tôi”, nét riêng của mình?

Nếu được cho là cái bóng của mẹ thì tôi cũng không thấy buồn, tại đó là mẹ mình mà. Một người bình thường làm bất kỳ việc gì cũng đều bị so sánh huống chi người hoạt động trong showbiz và huống chi Lê Giang – Lê Lộc là hai mẹ con. Sự so sánh chắc chắn là có nhưng nếu khán giả cho tôi được là cái bóng của mẹ thì tôi cũng không cảm thấy hổ thẹn. Đó là động lực cho tôi phải phấn đấu nhiều hơn để không làm mờ mà còn tô đậm hơn cái bóng của mẹ. Là mẹ của mình mà chứ có phải ai khác đâu mà hổ thẹn.

- Trên sân khấu, cặp mẹ con Lê Giang và Lê Lộc phối hợp ăn ý với nhau trong từng hành động, lời nói, còn ngoài đời?

Trên sân khấu mọi người nhìn thấy mẹ và tôi nói chuyện với nhau nhưng ngoài đời thì rất ít. Tôi với mẹ nói chuyện nhiều quá sẽ khắc khẩu. Một phần, hồi nhỏ tôi ở cùng ba nên tình cảm với ba cũng nhiều hơn. Tôi mới ở với mẹ cách đây vài năm thôi. Khi mới về ở chung, khoảng cách giữa tôi với mẹ xa lắm. Tôi với mẹ gây lộn liên tục, cứ 2, 3 ngày là cãi, là giận.

Tôi cũng có nói chuyện với mẹ nhưng chỉ chuyện gì cảm thấy thật sự cần mẹ chia sẻ tôi mới nói chứ sợ mẹ lo. Cuộc sống bình thường đã nhiều áp lực rồi nên chuyện gì mình tự giải quyết được thì nên tự lo.

Còn nhớ khi mẹ bên Úc, thấy mẹ cực khổ quá, tôi cứ hay nói thương mẹ, nói mẹ cố lên. Chứ bây giờ nói thương mẹ thì tôi ngại lắm, nhiều khi không mở miệng được.

Tôi ngại nói một phần vì hồi nhỏ tôi với mẹ có khoảng cách rất lớn, cho đến bây giờ vẫn còn khoảng cách nhưng đã ngắn hơn.

- Với chuyện mẹ Lê Giang thay đổi ngoại hình để tự tin hơn, việc nhìn mẹ khác đi mỗi ngày Lê Lộc có cảm thấy xa lạ?

Hồi từ Úc về, mẹ quyết định làm phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi khuyên mẹ hết lời, tôi nói mẹ lớn tuổi rồi, làm nữa sẽ nguy hiểm vì thuốc mê nhiều quá!

Rồi tự nhiên hôm đó tôi đi ra ngoài, khi về đến nhà không thấy mẹ đâu. Trong đầu cũng linh cảm mẹ đi làm vì trước đó mẹ có nói nhưng tôi không đồng ý. Rồi 1, 2 ngày sau mẹ về, tôi thấy mẹ băng bó đầy người máu me đến mức không đi nổi.

Thời điểm đó, do mới về nước, chưa quen thời tiết nên mẹ mệt. Tôi giận mẹ lắm, không nói chuyện cũng không quan tâm đến mẹ nữa. Chắc mẹ cũng nhận ra điều đó nhưng mẹ không nói vì bao nhiêu năm trời xa nhau, giờ được về ở chung mà mẹ con lại cãi nhau. Rồi mẹ dọn đồ đi ở nơi khác vì không khí trong nhà quá nặng nề.

- Chuyện căng thẳng đến vậy sao...

Hai mẹ con ở chung nhưng không nói chuyện câu nào cũng vì tôi sợ mẹ phẫu thuật thẩm mỹ ảnh hưởng sức khoẻ. Tôi giận để mẹ biết là tôi không đồng tình với mẹ chuyện này.

Bữa mẹ kể, người bác sĩ hút mỡ bụng cho mẹ cũng vừa hút mỡ cho 1 ông Tây kia nhưng ông đó chết rồi. Vậy mà mẹ kể rất hài hước, mẹ kêu hên chứ mẹ chưa muốn chết. Mẹ giống như đã bị nghiện thẩm mỹ vậy đó, cứ sợ cái này xấu cái kia xấu. Cách vài hôm mẹ lại đi phẫu thuật chỗ nào đó, rồi về là cãi nhau nhưng tôi cũng không biết nói sao với mẹ nữa.

Tôi biết ai cũng muốn làm đẹp nhưng phải mức độ nào đó vừa phải thôi. Mẹ thì đã làm quá nhiều rồi. Tôi lo nên rủ mẹ đi tập gym thường xuyên nhưng mẹ nói mệt không đi, để mẹ hút mỡ cho nhanh.

Clip Lê Lộc chia sẻ về cảm xúc của mình về sự cùng xuất hiện của ba mẹ:

Là phận con cái, tôi sống vì ba mẹ

- Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có bao giờ Lê Lộc nghĩ mình sẽ quen một diễn viên, giống như ba và mẹ?

Nhiều khi tình cảm chợt đến do vai diễn, do việc "chạm" nhau trên sân khấu nhưng thật lòng, không hiểu sao khi bước đến với ai thì điều đầu tiên tôi nghĩ là chuyện tan vỡ của ba mẹ. Điều ấy khiến tôi phần nào đó chùn lại một bước. Tôi cứ đặt ra cho mình các câu hỏi, kiểu như không biết người này có an toàn không, có thương mình thật sự không.

Tôi cũng hiểu trong nghề, sự đào hoa của mỗi người là có. Tôi từng lung lay trước nhiều người nhưng sau đó tôi tự điều khiển tình cảm của bản thân mình được. Con tim mình biết mình rất muốn nhưng lý trí lôi ngược lại.

Tôi không định quen ai trong nghề đâu. Tôi sẽ tìm một người nào đó ngoài nghề để thời gian dành cho nhau được nhiều. Một gia đình mà cả 2 đều làm trong giới giải trí thì không chăm lo cho nhau được. Cũng giống như ba mẹ tôi, cả 2 đều làm nghề và như điều bạn đã thấy…

Tôi không đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn về ngoại hình nào cả, tôi chỉ cần người đàn ông của mình có công việc ổng định để lo cho gia đình, và chân thành. Đàn ông, nếu họ thiếu chân thành trong mối quan hệ thì chuyện tình cảm sẽ không đi đến đâu cả.

Lê Lộc và cha - diễn viên hài Duy Phương - ôm nhau khóc trên sân khấu

- Một Lê Lộc 22 tuổi mạnh mẽ, suy nghĩ lạc quan như bây giờ không phải tự dưng có được. Là vì quá nhiều biến cố trong đời riêng?

Hồi học lớp 10, tôi đã tự thân kiếm tiền để đóng học phí. Hồi đó vẫn còn sống chung với ba, nếu mình xin tiền thì ba vẫn cho nhưng bản thân tôi cảm thấy mình không nên xin nữa vì ba còn phải lo cho gia đình riêng của ba, lo cho 2 em nhỏ. Lúc đó tôi đi diễn kiếm tiền, tôi tích góp để tự đóng tiền học cũng khó khăn nhưng tôi muốn mình tự lập, không bị phụ thuộc.

Nói không buồn về chuyện gia đình thì không đúng nhưng có nói buồn thì cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao. Ngay từ lúc chia tay thì ba mẹ ít khi nào ngồi lại với nhau cùng ăn, cùng nói chuyện. Khi tham gia tiết mục vào đêm chung kết Sao nối ngôi, ba mẹ tập trên sân khấu xong rồi về chứ không có cảnh gia đình ngồi chung, ăn chung đâu. Nhưng miễn sao ba mẹ vui là được, chúng tôi không cần sống chung mới là hạnh phúc.

Vì con gái Lê Lộc, Duy Phương và Lê Giang lần đầu đứng chung sân khấu sau khi ly hôn

- Dường như Lê Lộc đang sống vì gia đình nhiều hơn, điều đó không sai nhưng mỗi người chỉ có một lần để sống và bạn cũng đã nếm đủ những thiệt thòi rồi...

Tôi nhận được sự yêu quý từ nhiều người một phần cũng vì họ yêu mến ba mẹ của tôi. Từ nhỏ mình đã không có được sự yêu thương của ba mẹ rồi thì lớn lên, chuyện hàn gắn là không thể, nếu làm việc gì đó cho ba mẹ vui vì mình thì cũng nên làm. Chứ sống vì mình nhiều, tôi nghĩ ba mẹ sẽ buồn, mặc dù mọi người không còn ở chung nhưng cảm giác con cái vẫn còn thương mình sẽ dễ chịu hơn. Tôi muốn làm ba mẹ vui, được nở mày nở mặt với mọi người. Tôi nghĩ đời mình còn dài, cứ hãy sống vì ba mẹ trước rồi đến mình sau.

Ba tôi mở quán ăn, rồi khi khán giả xem chương trình, họ biết hoàn cảnh của tôi như vậy họ thương ba mẹ nhiều hơn. Chỉ điều đó thôi tôi cũng cảm thấy vui rồi. Ba dù không chăm lo cho tôi từng ly từng tý nhưng mỗi chuyện làm ba vui, tôi thấy niềm vui trong ánh mắt của ba đối với tôi là đủ rồi.

- Tôi không nghe bạn nhắc về người anh Duy Phước của mình?

Sao nối ngôi, nhìn hai anh em vậy chứ rất ít nói chuyện với nhau. Thời điểm đó tôi thi chủ đề về gia đình nữa nên anh Duy Phước cũng muốn diễn chung với ba mẹ. Còn diễn ở ngoài khi nào cần thì gọi hỏi ý kiến của anh hai chứ không phải khi nào anh cũng bên cạnh.

Hồi còn nhỏ sống cùng ba, hai anh em với ba đi tấu hài chung vui lắm. Anh em rất thương nhau, anh bị ba đánh là toàn tôi đỡ cho anh thôi. Giờ lớn rồi, có lẽ anh cũng phải có cuộc sống riêng của mình. Tôi cảm thấy rất xa cách với anh, thậm chí nhiều tháng nay hai anh em không liên lạc hỏi thăm nhau. Khoảng thời gian mẹ mới về thì hai anh em hay gặp nhau còn bây giờ thì ít gặp. Mà tính của anh cũng ít nói, gặp một hồi là cãi nhau như khắc khẩu vậy đó. Nhiều khi nhắn tin anh hai để hỏi thăm nhưng tính anh ít nói, anh trả lời giống cho có vậy đó. Tôi cũng không biết nói sao, chỉ cảm thấy buồn.

- Bây giờ, cách nghĩ của Lê Lộc về mọi chuyện đã thoáng hơn chưa?

Tôi không nghĩ nhiều về chuyện đã qua. Tôi đang cố gắng hoàn thiện mọi thứ mỗi ngày. Tôi thấy mình đã lớn, đã trưởng thành và tự quyết được cuộc sống của mình, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy.

Vừa rồi có nhiều lời mời tôi tham gia gameshow nhưng tôi từ chối vì muốn tập trung vào diễn xuất tại sân khấu kịch. Mình cũng tham gia 2, 3 cuộc thi liên tiếp rồi, nên thôi. Tôi hiện tại đang học thêm Anh văn, tôi cũng học hát, tập tành làm MC để phục vụ cho nghề. Mọi khổ đau đã qua, tôi lấy đó làm động lực cho bản thân. Bây giờ cuộc sống của Lê Lộc mọi thứ nhẹ nhàng và vui lắm!

- Cảm ơn những chia sẻ của Lê Lộc.

Diễm Mi thực hiện

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/van-hoa-giai-tri/dien-vien-le-loc-vi-me-le-giang-phau-thuat-tham-my-ma-hai-me-con-gian-nhau-107731/